Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-06-2021] Ông Trương Đức bị giam trong trại lao động cưỡng bức trong hai năm và hai lần bị bỏ tù với tổng cộng 14,5 năm vì từ chối từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Trương bị đưa vào một “viện dưỡng lão” sau khi mãn hạn tù lần thứ hai vào ngày 27 tháng 6 năm 2020. Ông đã tìm cách trốn khỏi nơi này nhưng hiện vẫn bị chính quyền truy lùng.

Ông Trương sinh năm 1972, là một hoạ sỹ ở thị trấn Hải Thành thuộc thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh. Sau khi rời khỏi quân ngũ, ông đã trải qua một cuộc phẫu thuật lớn vào năm 1998. Sau khi phẫu thuật, ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và sức khoẻ của ông nhanh chóng hồi phục.

Trở thành người vô gia cư

Ngày 27 tháng 6 năm 2020 sau khi mãn hạn tù 4,5 năm, vì liên tục bị giam giữ, ông Trương không còn nơi nào để đi sau khi được trả tự do. Sau nhiều lần thương lượng, chính quyền thành phố Hải Thành đã đưa ông vào một trại dưỡng lão xập xệ và để ông ở tạm nơi này và lắp đặt một camera giám sát để theo dõi ông.

Tại viện dưỡng lão, ông Trương không được phép rời khỏi tòa nhà cũng như không được cung cấp bất kỳ nhu yếu phẩm thiết yếu nào. Ông muốn rời đi, nhưng cổng an ninh đã bị khóa. Họ cũng không cho ông về thăm gia đình.

Sử Xuân Phong, một nhân viên của Sở Tư pháp Nam Đài, đã đe dọa ông Trương và nói rằng: “Ông không nghĩ rằng ở đây (viện dưỡng lão) tốt hơn nhà tù sao?”

Nhận thấy các nhà chức trách đang cố gắng buộc mình từ bỏ đức tin, ông Trương đã trốn thoát.

Với ông Trương, mưu sinh cũng là cả một vấn đề. Ông Trương có khả năng chơi guitar điện và ông đã cố gắng tìm một công việc, nhưng chính quyền địa phương không cấp thẻ căn cước cho ông, khiến ông không thể xin việc.

Ông Trương hiện là người vô gia cư. Chính quyền địa phương vẫn đang tìm kiếm ông. Họ gọi điện cho gia đình và hỏi ông đang ở đâu. Vào ngày 4 tháng 6 năm 2021, họ lại gọi cho gia đình ông lần nữa.

Hai năm lao động cưỡng bức và mười năm tù

Vì kiên định đức tin của mình, ông Trương đã bị giam giữ tổng cộng 16,5 năm.

Lần đầu ông bị bắt là vào năm 2000 khi ông 30 tuổi. Ông bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Nguyệt Minh Sơn trong hai năm. Không lâu sau khi được thả, ông lại bị bắt và bị đưa vào một căn phòng trống trong đồn công an. Họ xích ông vào tường với tay và chân dang rộng.

Ông ngất xỉu khi bị cảnh sát trùm đầu bằng túi ni-lông. Họ đấm vào đầu ông nhiều lần như đấm bao cát. Để đảm bảo rằng không có ai chứng kiến ​​hành vi ngược đãi này, Lưu Linh, một nữ cán bộ phụ trách của trại đã đuổi những người khác đi.

2011-7-17-minghui-kuxing-demo-03--ss.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Trùm đầu bằng túi ni-lông

Sau đó ông Trương đã được đưa đến Trại tạm giam Hải Thành. Khi ông ở đó, một lính canh và phụ tá của anh ta đã dùng gậy điện chích vào miệng, cổ, đầu và các vùng nhạy cảm khác của ông gây ra các vết bỏng rộp. Sau đó, họ đã xích cổ, cổ tay và mắt cá chân của ông. Các lính canh cũng gắn một quả bóng kim loại lớn vào dây xích đá nặng 27kg, khiến da chân, tay và cổ của ông bị xây xát.

Sau nhiều tháng bị giam giữ, ông Trương bị Tòa án thành phố Hải Thành kết án 10 năm tù giam vào năm 2003.

Ban đầu ông thụ án trong Nhà tù Ngõa Phòng Điếm, sau đó bị chuyển đến Nhà tù số 2 Thẩm Dương, ở đây ông chỉ được cung cấp rất ít thức ăn và không được phép sử dụng nhà vệ sinh. Ông cũng bị sốc điện bằng dùi cui điện, bị bắt đứng và ngồi xổm trong thời gian dài, bị còng tay, trói, bức thực và bị dội cả nước sôi hoặc nước đá lên người.

Bốn năm tù khác

Vào sáng ngày 28 tháng 6 năm 2016, cảnh sát mặc thường phục xông vào nhà của ông Trương. Họ cho rằng ông có liên quan đến một vụ tai nạn xe và bỏ chạy, họ yêu cầu xem thẻ căn cước của ông. Khi ông lấy nó ra, một số người trong số họ bắt đầu bóp cổ và đẩy ông ngã xuống trước khi bắt ông và bạn của ông. Ông Trương không thể thở khi được đưa đến Đồn Công an Nam Thai và sau đó ho ra máu.

Ngày hôm đó, Phòng 610 tỉnh Liêu Ninh đã phối hợp với các cơ quan công an, Văn phòng An ninh Nội địa, đồn công an và công an khu vực ở tất cả các thành phố để thực hiện các vụ bắt giữ các học viên Pháp Luân Công. Họ sử dụng điện thoại di động giám sát, theo dõi và định vị để đột kích các học viên cùng một lúc từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng theo một danh sách đã chuẩn bị từ trước.

Vào ngày 17 tháng 7 năm 2016, việc bắt giữ ông Trương được phê chuẩn và ông bị kết án 4,5 năm tù vào ngày 21 tháng 9. Ông đã kháng cáo lên tòa án trung cấp nhưng bản án ban đầu được giữ nguyên dưới sự ép buộc của Phòng 610, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được lập ra phục vụ việc bức hại Pháp Luân Công. Ông Trương đã thụ án trong Nhà tù Khang Gia Sơn ở thành phố Thẩm Dương.

Bài liên quan:

Sau một thập kỷ cầm tù tra tấn, ông Trương Đức ở Liêu Ninh tiếp tục bị kết án

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/12/426886.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/11/194034.html

Đăng ngày 20-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share