Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-06-2021] Ngày 8 tháng 4 năm 2020, khi bà Lý Diễm Thanh ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đang lái xe trên đường thì bất ngờ gặp tắc đường, bà đã cho xe chạy chậm rồi dừng hẳn lại. Bà thấy một nhóm người đang vây quanh một chiếc xe tải và khi bà bước ra khỏi xe để quan sát kỹ hơn, bà đã bị cảnh sát theo dõi bà bắt đi ngay lập tức. Bà bị tống vào Trại giam thành phố Đại Khánh.

Bà Lý, 55 tuổi, là nhân viên về hưu thuộc Viện Nghiên cứu Kinh tế Khai khẩn Nông nghiệp của tỉnh Hắc Long Giang, đã bị giam giữ một năm hai tháng.

Bà Lý là một trong 10 học viên Pháp Luân Công đã bị cảnh sát từ thành phố Đại Khánh (một thành phố khác của tỉnh Hắc Long Giang, cách Cáp Nhĩ Tân 100 dặm) bắt giữ trong hai ngày 7 và 8 tháng 4 năm 2020. Ba học viên đã được thả và bảy người còn lại hiện vẫn đang bị giam giữ. Bảy học viên này hiện vẫn đang bị giam giữ và bị cáo buộc thực hiện các cuộc điện thoại cho công chúng nói về việc chính quyền cộng sản Trung Quốc đã sử dụng các chiến thuật tương tự như những gì nó đã sử dụng trong cuộc đàn áp đức tin của họ kể từ năm 1999 để che đậy đại dịch virus corona. Các học viên bị đã bị đưa ra xét xử vào ngày 22 tháng 6 năm 2021 và đang chờ phán quyết.

Bà Lý thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công

Ba Lý đăng ký vào Khoa tiếng Trung của Đại học Hắc Long Giang vào những năm 1980. Tại thời điểm đó, tỷ lệ trúng tuyển là dưới 10%. Mặc dù có thành tích học tập xuất sắc, nhưng bà lại rất nóng tính, nên không ai trong số các anh chị em hiểu được được bà. Tính cách mạnh mẽ của bà khiến bà rất tranh cường háo thắng, chạy theo danh vọng và lợi ích.

Bà Lý có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Chồng bà thường xuyên bạo hành bà. Cuối cùng ông ta đã ngoại tình và ly hôn bà. Bà phải một mình nuôi con. Tất cả những khó khăn dồn lại khiến cuộc sống của bà trở nên khốn khổ và gây cho bà nhiều bệnh tật, bà cảm thấy sống không bằng chết.

Một ngày trong năm 1997, bà Lý bắt đầu bị đau dữ dội ở cột sống thắt lưng. Bác sỹ không trị khỏi bệnh cho bà và bà không còn cách nào khác ngoài việc chịu đựng cơn đau và bắt đầu một chuyến công tác theo kế hoạch. Trong chuyến đi, bà đã đến thăm chị gái của mình tại thành phố Giai Mộc Tư và được giới thiệu cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Ngay khoảnh khắc bà Lý mở cuốn sách, cơn đau của bà bỗng chốc biến mất. Bà vô cùng kinh ngạc, làm thế nào một cuốn sách có thể ngay lập tức chữa khỏi cơn đau của bà, điều mà ngay cả bác sĩ bệnh viện cũng không thể làm được?

Bà Lý bắt đầu đọc sách “Chuyển Pháp Luân” cùng chị gái. Khi chuẩn bị đi ngủ, bà đã trải nghiệm về thiên mục giống như những gì mình vừa đọc trong “Bài giảng thứ hai” của cuốn sách. Lúc đó, từ tận lòng bà Lý thốt lên: “Hóa ra những gì nói trong cuốn sách này đều là thật!” Sau đó bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Bà cố gắng chiểu theo tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn” để tu tâm hướng thiện. Kết quả là bà đã biến thành một người hoàn toàn khác. Tính tình nóng nảy của bà không còn và giờ đây bà nói chuyện nhẹ nhàng, nhẫn nại. Trong mắt mẹ bà, bà là một người con gái hiếu thảo. Trong mắt các con, bà là một từ mẫu. Bà Lý bảo trì một tính cách ôn hòa và tốt bụng, và không còn tranh đấu vì danh vọng hay tiền bạc nữa. Trong công việc, bà cố gắng hết sức để làm tốt công việc của mình và luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp mà không mong được báo đáp. Dần dần, năng lực công tác và nhân phẩm của bà đã được đồng nghiệp và cấp trên cùng ghi nhận.

Tu luyện Pháp Luân Công đã giúp bà Lý thoát khỏi đau khổ vì ly hôn và từ từ trút bỏ nỗi oán hận với chồng cũ. Bà khuyến khích các con giữ liên lạc với cha và cho phép họ đến thăm ông thường xuyên. Khi mẹ của bà bị ốm, bà đã đón bà cụ về nhà riêng của mình để chăm sóc tốt nhất có thể. Bà cũng chăm sóc những người thân của mình, bao gồm cả dì của bà, người sống một mình và chú của bà khi ông cụ nhập viện. Chú của bà Lý nói rằng bà Lý chăm sóc ông chu đáo hơn cả con đẻ của ông.

Khi bà Lý dần dần cải thiện phẩm chất đạo đức và trở thành một người tốt hơn, bà cũng bắt đầu phục hồi được sức khỏe thể chất của mình. Một khối u có kích thước bằng quả trứng đã được đào thải ra khỏi cơ thể bà một cách tự nhiên mà không cần làm bất kỳ một cuộc phẫu thuật nào, bà cũng không còn mắc các bệnh phụ khoa hay suy nhược thần kinh nữa và những cơn sốt nhẹ thường xuyên của bà cũng biến mất.

Cuộc sống yên bình và hạnh phúc của bà Lý đã sớm kết thúc vào tháng 7 năm 1999, khi chính quyền công sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Sau khi chứng kiến bộ máy tuyên truyền của ĐCSTQ ngày đêm vu khống Pháp Luân Công, và chứng kiến việc mọi người bị lừa dối và vô tình trở thành đồng phạm trong cuộc bức hại như thế nào, bà Lý đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chế độ cộng sản Trung Quốc, lên Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vào năm 2015. Không lâu sau, bà bị cảnh sát địa phương sách nhiễu vào tháng 8 và tháng 9 năm đó. Vào chiều ngày 28 tháng 10 năm 2015, bà bị bắt và bị giam tại Trại tạm giam thành phố Cáp Nhĩ Tân trong 15 ngày.

Bài liên quan:

Hắc Long Giang: Bảy cư dân bị đưa ra xét xử vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tín ngưỡng

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/12/426882.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/10/194028.html

Đăng ngày 20-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share