[MINH HUỆ 19-06-2021] Một cư dân ở Bắc Kinh đã qua đời vào ngày 21 tháng 5 năm 2018 sau khi phải chịu ba bản án lao động cưỡng bức và sự sách nhiễu dài ngày vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Bà mới 63 tuổi.

Bà Đàm Đạo Linh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 9 năm 1997. Sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, một môn tu luyện vào tháng 7 năm 1999, bà đã đi đến Quảng trường Thiên An Môn để lên tiếng cho Pháp Luân Công và đã bị bắt giữ. Sau đó, bà còn bị bắt thêm 10 lần nữa.

Vào một đêm của năm 2002, cảnh sát đã trèo qua hàng rào để đột nhập vào nhà bà Đàm và bắt giữ bà. Bà đã bị kết án phi pháp một năm lao động cưỡng bức.

Sau khi bà được phóng thích, cảnh sát thường xuyên sách nhiễu và theo dõi bà vào những dịp tổ chức sự kiện chính trị lớn hay các dịp kỷ niệm liên quan đến Pháp Luân Công.

Bà Đàm đã bị hai bản án lao động cưỡng bức, mỗi lần 2,5 năm, từ ngày 20 tháng 9 năm 2006 đến 19 tháng 3 năm 2009 và từ ngày 21 tháng 9 năm 2009 đến 20 tháng 3 năm 2012.

Bà đã bị đột quỵ và phát bệnh Parkinson (liệt rung) trong thời gian thi hành bản án thứ ba. Sau khi bà được phóng thích, cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu bà, gia đình bà đã ngăn cản bà quay trở lại tu luyện Pháp Luân Công. Tất cả những điều này đã gây cho bà sức ép tinh thần rất lớn. Sau khi phải vật lộn với việc sức khỏe bị giảm sút trong 6 năm, bà Đàm đã qua đời vào ngày 21 tháng 5 năm 2018.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/19/427160.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/20/193769.html

Đăng ngày 06-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share