Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-05-2021] Một kỹ sư ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, đã qua đời vào ngày 20 tháng 5 năm 2021, một năm sau khi mãn án tù thứ hai chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần và thể chất đã bị bức hại tại Trung Quốc trong suốt 22 năm qua.

Do bị tra tấn không ngừng trong tù nên ông Lý Thuận Giang bị tràn dịch màng phổi nghiêm trọng dẫn đến chất lỏng tích tụ quá nhiều trong phổi và khoang ngực. Ông phải thở khó khăn. Thay vì hồi phục, sức khoẻ của ông tiếp tục xấu đi vì ông phải chăm sóc cho người vợ bị bệnh tâm thần và người mẹ vợ bị liệt, cả hai đều cũng là nạn nhân của cuộc bức hại. Thêm việc bị cảnh sát sách nhiễu liên tục, cuối cùng ông đã không chống chọi nổi với sự đau khổ về tinh thần và thể xác. Ông qua đời khi mới hơn 50 tuổi.

Vì ông ra đi đột ngột nên cha mẹ và chị em gái không thể gặp được ông lần cuối trước khi ông chết.

Ngoài án tù thứ hai kéo dài ba năm, ông Lý đã từng thụ án chín năm tù vì đức tin của mình. Vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công nên ông đã phải chịu nhiều hình thức tra tấn, bao gồm treo lên bằng còng tay trong thời gian dài, ngồi lâu trên một cái ghế kim loại, đánh đập, bị đánh bằng dùi cui kim loại, biệt giam và bức thực.

Lần bắt giữ cuối cùng và cái chết

Tháng 3 năm 2017, ông Lý cùng hàng chục học viên khác bị cảnh sát bắt giữ. Ông rơi vào tình trạng tồi tệ sau khi bị cảnh sát đánh đập. Vì Trại tạm giam địa phương từ chối nhận ông nên cảnh sát đã giả mạo hồ sơ bệnh án và ép trại tạm giam phải nhận ông.

Khi luật sư đến thăm ông ở trại tạm giam vào ngày 7 tháng 4 năm 2017, ông đã bị còng tay xích chân và đi đến phòng thăm một cách khó khăn.

e8653ee4f662e32f58ec9a041c822935.jpg

Minh họa tra tấn: Còng tay và xích lại

Sau đó ông Lý bị kết án ba năm tù. Sau khi bị đưa đến Nhà tù Phùng Truân vào tháng 11 năm 2018, ông bị ép phải lao động nặng không công. Khi ông phản đối ngược đãi, thì gác ngục đã vặn hai tay ông ra đằng sau lưng và còng lại khiến cho ông bị đau đớn cực độ. Ông cũng không được dùng nhà vệ sinh. Kết quả tra tấn là ông bị tràn dịch phổi và phải nhập viện.

Khi gia đình đến thăm ông Lý vào tháng 9 năm 2019, ông đã bị sụt cân và yếu đến mức không thể đi lại được. Một lính canh đã mang ông ra ngoài và nói rằng ông vừa được hút dịch ra khỏi phổi và khoan ngực tại bệnh viện nhà tù.

Tra tấn và đối xử vô nhân đạo đã khiến sức khoẻ của ông xấu đi nhanh chóng. Cân nặng của ông giảm từ 85kg xuống còn chưa đầy 45kg (ông cao 1m78). Ông không thể tự đi lại, chán ăn và bị khó thở. Da chân ông bị trầy xước vì bị xích suốt ngày đêm. Ban ngày hai tay ông bị còng vào cửa và ông không được dùng nhà vệ sinh. Ban đêm ông bị còng vào thành giường và bị cấm ngủ.

Lúc được thả vào tháng 3 năm 2020, ông gầy đến mức không nhận ra và ho liên tục. Nhưng bất chấp tình trạng sức khoẻ, ông vẫn phải chăm sóc vợ là bà Trần Lệ và mẹ vợ, cả hai đều rơi vào tình trạng tồi tệ sau khi bị bức hại vì đức tin.

Sau khi thụ án ba năm trong Nhà tù Nữ Cáp Nhĩ Tân, bà Trần đã bị bệnh tâm thần và thường xuyên cố đốt lửa. Mẹ bà đã bị kết án hơn hơn bốn năm tù, sau được thả khỏi tù đã bị bại liệt và liệt giường.

Tình trạng của bà Trần đã ngăn ông Lý ngủ ngon vào ban đêm, dẫn đến việc sức khoẻ của ông trở nên xấu hơn. Để làm cho tình cảnh của ông tồi tệ hơn, cảnh sát địa phương đã nhiều lần tìm ông và đề nghị ông chuyển đi. Họ từng gõ cửa nhà ông hơn một giờ vào tháng 4 năm 2021. Bị kiệt quệ về thể chất, tinh thần và tài chính đã khiến ông qua đời vào tháng 5 năm 2021.

Bị tra tấn đến gần chết trong khi thụ án chín năm tù trong quá khứ

Ông Lý bị bắt lần đầu vì tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 2 năm 2001. Tại Đồn Công an Thiết Nam, ông đã bị trói chặt tay và đánh đập. Kết quả là mặt, tay và chân của ông bị sưng phồng và biến dạng. Ông đã bị kết án chín năm và bị đưa đến Nhà tù Thái Lai vào tháng 12 năm 2002 và trải qua một năm mười tháng tù trong trại tạm giam Tề Tề Cáp Nhĩ.

Trong tù, ông bị đánh đập đến nỗi thịt nát bấy và bê bết máu. Có lần ông bị còng tay, đánh đập và bức thực trong phòng biệt giam suốt bảy ngày. Vào mùa đông, ông chỉ được cung cấp rất ít nước và thức ăn. Lính canh cũng lấy đi áo lạnh của ông và bắt ông phơi mình trong thời tiết lạnh giá. Có lần ông bị lột quần áo và lính canh đổ nước lạnh vào người ông. Lính canh cũng bức thực ông bằng nước muối cho đến khi ông mất kiểm soát.

Khi được thả vào năm 2010, ông đã bị sai thải khỏi vị trí kỹ sư. Ông đã làm những công việc vặt để tự nuôi sống bản thân và gia đình.

Bài liên quan:

Một người đàn ông bị cầm tù vẫn đang hồi phục sau khi bị tràn dịch màng phổi do ngược đãi, luật sư không được phép gặp ông

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/29/426332.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/31/193437.html

Đăng ngày 08-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share