Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-06-2021] Sau hai thập niên bị bắt giữ và sách nhiễu liên tục vì tu luyện Pháp Luân Công, một người dân ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm đã qua đời vài ngày 11 tháng 8 năm 2020.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trong khi gia đình vẫn đang thương tiếc cho sự ra đi của ông Đổng Khánh Hữu, cảnh sát địa phương và người của uỷ ban dân cư đã sách nhiễu họ ba lần vào ngày 2 tháng 4, 17 tháng 6 và 18 tháng 6 năm 2021.

Sau đây là tóm tắt về việc ông Đổng và gia đình bị bức hại.

Ông Đổng là kỹ sư trưởng của Viện Quy hoạch Thành phố Cát Lâm trước khi về hưu. Vợ ông, bà Lưu Thuận Hương, làm việc tại Nhà máy Sản phẩm Sinh học Tỉnh Cát Lâm. Trong những năm 90, họ tu luyện Pháp Luân Công và nhanh chóng phát hiện thấy bệnh tim, dạ dày cùng những triệu chứng khác ở vai và cổ đã biến mất.

Sau khi chính quyền ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, Vương Thư Văn, cảnh sát của Đồn Công an Trạm Tiền đã liên tục sách nhiễu ông Đổng tại nhà và nơi làm việc và lệnh cho ông phải viết các tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Ông Đổng đã từ chối tuân theo. Vương cũng bắt và giam giữ con gái ông là cô Đổng Phương vì đức tin của cô vào Pháp Luân Công. Khoảng cùng thời gian này, bà Lưu đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công và bị bắt rồi đưa về lại Cát Lâm.

Từ đó, cảnh sát đã sách nhiễu gia đình không ngừng. Cặp vợ chồng già phải sống xa nhà trong nhiều năm.

Ngày 12 tháng 7 năm 2001, Vương và một nhóm cảnh sát đã lừa họ mở cửa. Bà Lưu hoảng sợ và ngất đi, nhưng cảnh sát vẫn bắt giữ bà và ông Đổng vừa đi làm về đến nhà. Nhiều tài sản của họ đã bị tịch thu.

Cảnh sát tuyên bố rằng trưởng uỷ ban dân cư sống ở tầng bảy trong cùng toà nhà đã tố giác họ sau khi thấy các tờ rơi Pháp Luân Công ở hành lang. Nhưng người này đã phủ nhận chưa từng tố giác họ.

Kinh hoàng bởi vụ đột kích nhà và bắt giữ rồi bị thẩm vấn sau đó, ông Đổng đã mắc phải một loạt vấn đề sức khoẻ và cảnh sát chỉ cho gia đình đưa ông đến bệnh viện sau khi tống tiền họ 3.000 nhân dân tệ.

Họ đã quyết định sống xa nhà để trốn cảnh sát. Năm 2003, Lưu Y Hâm của Đồng Công an Trạm Tiền tìm thấy con gái họ và ra lệnh cho cô phải tiết lộ nơi ở của bố mẹ. Cô đã từ chối tuân thủ và lên án cảnh sát vì cuộc bức hại.

Ngày 12 tháng 11 năm 2008, vợ chồng ông Đổng cùng bà Phùng Phượng Vân đến Trại Lao động Cưỡng bức Ẩm Mã Hà để thăm con trai bà là Lý Văn Quân, người đang thụ án 15 tháng vì tu luyện Pháp Luân Công. Trong khi đang chờ bên ngoài trại lao động thì vợ chồng ông bị bắt và bị đưa đến một cơ sở giam giữ.

Ban đầu cảnh sát nói với gia đình rằng sẽ thả họ sau vài ngày. Nhưng vài ngày sau khi gia đình quay lại đồn công an để yêu cầu thả người thì cảnh sát buộc tội hai vợ chồng đến trại lao động để gây rối và cũng hăm doạ bắt giữ gia đình.

Dù cảnh sát đã thả ông Đổng sau khi tính mạng ông nguy kịch nhưng họ vẫn liên tục quay trở lại để sách nhiễu ông.

Ngày 25 tháng 4 năm 2009, hơn 10 cảnh sát, gồm Tôn Thiết Cương và Trần của Đồn Công an Trạm Tiền và Hoả của Đội An ninh Nội địa Thành phố Cát Lâm đã đến nhà bắt giữ họ lần nữa. Khi họ từ chối mở cửa, cảnh sát đã đá vào cửa. Máy tính xách tay, đầu ghi DVD, một số đĩa trắng, sách điện tử, máy MP4 và điện thoại của họ đã bị tịch thu. Cảnh sát cũng lôi ông Đổng trên nền đất khi đang đưa ông vào xe cảnh sát. Hai tay ông bị thương và ông bị đau tim.

Cảnh sát tuyên bố rằng lần này họ bắt giữ ông vì ông đã giúp một nữ học viên Pháp Luân Công bị tàn tật ở chân chuyển đi một tháng trước.

bf84a4410e9620bb6140bea78e79aab8.jpg

Cảnh sát để lại một mớ hỗn độn tại nhà của hai vợ chồng sau khi lục soát

Sợ bị bức hại, họ lại sống xa nhà sau khi ông Đổng được thả. Tôn và Trần đã liên tục gọi cho gia đình họ để hỏi tung tích họ.

Sau khi họ trở về nhà, bốn cảnh sát thường phục, bao gồm Dương Vĩnh Cương của Đồn Công an Đông Thị, đã gõ cửa nhà họ vào ngày 12 tháng 6 năm 2017. Bà Lưu đã từ chối mở cửa cho họ.

Cảnh sát lại sách nhiễu con gái họ vào ngày 18 tháng 8 năm 2017 và cặp vợ chồng vào ngày 2 tháng 9 năm 2019.

Sự sách nhiễu thời gian dài đã khiến ông Đổng gần 80 tuổi không thể sống yên ổn. Thậm chí sau khi ông qua đời, cảnh sát vẫn tiếp tục đến để sách nhiễu gia đình ông.

Thông tin liên lạc của những kẻ bức hại:
Sở Công an Quận Xương Ấp: +86-432-62459110
cảnh sát của Đồn Công an Trạm Tiền: +86-13944688715
Đồn Công an Trạm Tiền: +86-432-62546110, +86-432-62549880
Cảnh sát Dương Vĩnh Cương: +86-13009182225, +86-18043201637
Cảnh sát Đỗ Vĩnh Minh: +86-13304424195
Cảnh sát Vương Phát Minh, police officer: +86-13943249112
Uỷ ban dân cư Trạm Tiền: +86-432-62550958

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/22/427280.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/24/193815.html

Đăng ngày 27-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share