Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-05-2021] Ngày 3 tháng 4 năm 2021, ông Vương Thắng, 73 tuổi, ở thành phố Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm đã qua đời sau nhiều năm bị giam cầm, tra tấn và chuyển chỗ ở vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Giai đoạn đầu của cuộc bức hại

Ông Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1993. Môn tu luyện đã giúp ông bỏ đi nhiều tật xấu như uống rượu, cờ bạc và tìm đến gái làng chơi. Sức khoẻ của ông đã cải thiện và gia đình trở nên hài hoà.

Vài tháng trước khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999 vì sự phổ biến quá rộng rãi của môn tu luyện, các cảnh sát mặc thường phục bắt đầu xuất hiện tại các điểm luyện công của Pháp Luân Công để thu thập thông tin. Cảnh sát đã ra lệnh cho các điều phối viên tự nguyện ở mỗi điểm ngừng luyện công. Một cảnh sát cũng ra lệnh cho ông Vương báo cáo về Pháp Luân Công.

Tháng 6 năm 1999, ông Vương và các học viên khác đã đến Văn phòng thỉnh nguyện Tỉnh Cát Lâm. Ông đã bị đưa đến sở công an địa phương để tra hỏi vào hôm sau. Cảnh sát trưởng cáo buộc ông đã không cung cấp thông tin về Pháp Luân Công theo lệnh.

Khi ông Vương và các học viên khác lên kế hoạch đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện với chính quyền trung ương, cảnh sát đã ngăn họ tại ga xe lửa.

Kể từ đó, cảnh sát thường xuyên sách nhiễu ông Vương tại nhà. Họ cũng đưa ông đến sở công an để tra hỏi và lại đề nghị ông làm người cung cấp thông tin nhưng ông đã từ chối.

Một ngày nọ, hai người tự xưng là đến từ Văn phòng thỉnh nguyện xuất hiện tại nhà ông Vương để cố thu thập thông tin về Pháp Luân Công. Ông đã kể với họ về lợi ích mà ông nhận từ việc tu luyện Pháp Luân Công và không cung cấp bất kỳ thông tin nào về các học viên khác. Đáp lại, cảnh sát đã cố vu khống ông nhưng không thành công.

Đi trốn

Chính quyền đã chính thức phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Ông Vương cùng các học viên khác đã đến Trường Xuân, thủ phủ tỉnh Cát Lâm, để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công, và đã bị cảnh sát bắt giữ và đánh đập.

Tháng 10 năm 2000, ông đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Cảnh sát lại đánh đập ông trên Quảng trường Thiên An Môn. Mặt và miệng ông đầy máu.

Khi trở về nhà, ông được thông báo rằng cảnh sát đã cố bắt ông nhiều lần. Hàng chục học viên địa phương đã bị bắt vào thời điểm đó. Họ bị đe doạ mất việc làm và gia đình cũng bị liên luỵ. Ông Vương quyết định đi trốn để tránh bị bức hại thêm nữa. Để trả thù, chính quyền đã cắt lương hưu của ông và người trong gia đình.

Năm năm tiếp theo, ông sống trong nghèo khổ và thường xuyên đối mặt với nguy hiểm. Đôi khi ông ở ngoài đường vào đêm khuya trong thời tiết lạnh giá. Ông ở một đêm tại nhà một người họ hàng và rời đi vào sáng hôm sau để tránh liên luỵ họ.

Cảnh sát đã đến nhà ông cả ngày lẫn đêm để tìm kiếm ông. Vợ ông run lên vì sợ hãi mỗi khi nghe tiếng gõ cửa.

Một lần, hơn 20 cảnh sát đã xông vào nhà người thân của ông vào ban đêm. Khi người này đến đồn công an để than phiền về việc cảnh sát làm đứa trẻ sợ hãi thì lại bị công an đánh đập và tống ra khỏi đồn.

Lao động cưỡng bức ba năm

Ngày 24 tháng 5 năm 2004, khi ông Vương đang ở nhà cháu gái thì hơn 20 cảnh sát bao vây nhà và xông vào. Họ đẩy ông xuống đất, còng tay và lấy đi thắt lưng của ông. Họ đã tịch thu điện thoại và tiền mặt của ông cùng tiền và tất cả trang sức của cháu gái ông.

Tại trại tạm giam, cảnh sát còng ông vào một cái ghế sắt trong phòng biệt giam và không cho ông ăn uống trong ba ngày.

Để phản đối bức hại, ông đã tuyệt thực. Đến ngày thứ 13, ông có máu trong phân và rất chóng mặt. Các tù nhân không dò được mạch của ông và gọi cho lính canh. Ông được chuyển đến một bệnh viện và bị chẩn đoán ung thư ruột kết. Bác sỹ nói rằng ông sắp chết.

Nhân viên nhà tù đã gọi cho gia đình ông vào hôm sau và đề nghị họ chuẩn bị cho cái chết của ông. Gia đình đã đưa ông đến một bệnh viện tốt hơn trong thủ phủ tỉnh, tại đây ông bị chẩn đoán có bệnh về gan, thận, tiểu đường, viêm túi mật và ung thư ruột kết. Các bác sỹ cũng nói với gia đình hãy chuẩn bị hậu sự cho ông. Cân nặng của ông giảm từ hơn 85kg còn 55kg.

Bất chấp điều này, chính quyền đã kết án ông ba năm lao động cưỡng bức. Khi ông từ chối kỳ vào quyết định bản án, chính quyền đã ép gia đình ký thay ông.

Án tù 3,5 năm

Ông Vương bị bắt lần cuối vào ngày 26 tháng 4 năm 2014 sau khi dự đám tang của một người họ hàng rồi trở về nhà. Ngay khi ông ra khỏi xe buýt, nhiều cảnh sát đã tiến đến sau ông và chộp lấy ông. Trước mặt một đám đông, họ đánh đá ông khiến ông bị gãy xương đùi và xương cụt.

Sau đó ông bị kết án 3,5 năm và bị đưa đến Nhà tù Công Chủ Lĩnh vào ngày 2 tháng 3 năm 2015. Ông bị giam năm tháng trong khu dành cho tù nhân mới đến. Trong thời gian này, ông bị ép phải ngồi bất động trên một cái ghế nhỏ từ sáng sớm đến 8 giờ tối. Lính canh ra lệnh ông phải học thuộc nội quy nhà tù. Khi ông từ chối tuân theo, họ bắt ông đứng quay mặt vào tường. Ông hốc hác và rất yếu khi được thả ra vào ngày 28 tháng 12 năm 2016.

Liên tục bị sách nhiễu sau khi được thả

Cảnh sát tiếp tục sách nhiễu ông Vương tại nhà và gọi ông liên tục. Dù ông đã bị ép phải rời khỏi nhà lần nữa nhưng cảnh sát vẫn tìm ông. Đầu tháng 9 năm 2017, người của hai khu dân cư mới và cũ đã sách nhiễu ông. Khi ông không có nhà, cảnh sát đã chụp hình vợ ông.

Việc di chuyển đã khiến sức khoẻ của ông bị tổn hại. Sau khi vật lộn với sức khoẻ kém trong nhiều năm, ông đã qua đời vào ngày 3 tháng 4 năm 2021.

Bài liên quan:

Một cụ ông nhiều lần bị sỉ nhục và tra tấn chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Ông Vương Thắng hơn 70 tuổi bị bắt và tra tấn, gia đình không được phép vào thăm và không được biết ông đang ở đâu

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/425355.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/16/193117.html

Đăng ngày 05-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share