Bài viết của một học viên tại New York

[MINH HUỆ 06-05-2021] Tôi làm việc tại một công ty truyền thông do các học viên sáng lập tại thành phố New York. Công ty sẽ sớm tổ chức một hội thảo chia sẻ kinh nghiệm. Trong khi đó, trang Minh Huệ đang tổ chức “Pháp hội trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm tu luyện năm 2021 dành cho các học viên bên ngoài Trung Quốc,” và nhóm các học viên trẻ mà tôi tham gia cũng tổ chức một Pháp hội trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm quốc tế.

Cả ba sự kiện này tôi đều may mắn có cơ hội và có đủ điều kiện để tham dự nhưng lại diễn ra gần như cùng lúc. Tôi coi đó là điểm hóa để viết một bài chia sẻ kinh nghiệm.

Tôi chưa từng viết báo cáo kinh nghiệm chi tiết trước đó, chưa nói đến việc trình bày một bài chia sẻ chi tiết tại một Pháp hội hàng năm, trực tuyến hay trực tiếp. Tuy nhiên, tôi có cảm giác rằng đây là năm mà tôi nên quyết tâm viết bài. Nhưng chấp trước an dật, sự chần chừ, tâm lo sợ, bao biện và có lẽ sự can nhiễu đã ngăn cản tôi mỗi lần định viết.

Chỉ vài ngày trước ngày tổ chức sự kiện ở công ty tôi, một cuộc chia sẻ giữa một học viên lâu năm với tôi đã khích lệ tôi. Học viên này đề xuất như sau:

“Hãy viết như thể bạn đang viết một bản báo cáo kinh nghiệm trực tiếp gửi cho Sư phụ.”

“Bạn vẫn còn rất nhiều thời gian, ngay cả khi đó là một hoặc hai ngày. Hãy dành một hoặc hai ngày, ngồi xuống một nơi yên tĩnh, và viết về tất cả những kinh nghiệm của bạn kể từ ngày đắc Pháp, như thể bạn đang viết thư gửi cho Sư phụ.”

“Khi Sư phụ trước đây giảng Pháp trong các khóa giảng chín ngày, tất cả học viên, mới cũng như cũ, đều sẽ nộp một bài chia sẻ tâm đắc thể hội gửi lên Sư phụ sau khi họ kết thúc khóa học.”

“Sư phụ sẽ đọc tất cả các bài viết, và điều đó sẽ khiến Ngài thấy vui.”

Sau cuộc trò chuyện giữa chúng tôi, tôi ngộ ra một vài điều: thật tốt khi viết một bài chia sẻ hướng về và gửi đến Sư phụ. Việc đó có thể thực sự đã là một thông lệ, vì nó được thực hiện như vậy từ “những ngày đầu tiên.” Sư phụ đã đọc tất cả các bài chia sẻ từ các học viên, và Ngài rất vui khi các học viên vượt qua quá trình viết bài chia sẻ, đặc biết là chia sẻ với các học viên khác để giúp nhau đề cao trong tu luyện.

Tôi xin được trích dẫn đoạn Pháp:

“Hôm qua phóng viên hỏi tôi: rằng sự việc gì [khiến] ông cảm thấy vui mừng nhất trong cuộc đời, đương nhiên cả cuộc đời tôi là làm sự việc này, đối với những thứ của người thường tôi nói rằng tôi không thấy có gì vui mừng nhất cả, khi tôi nghe hoặc xem học viên nói về tâm đắc thể hội tôi thấy yên lòng nhất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ quốc)

Tôi bỗng thấy trào dâng cảm hứng, sự khích lệ và cả trách nhiệm phải viết bài chia sẻ, gồm cả bài viết mà tôi đang viết bây giờ.

Người học viên lâu năm đã diễn giải từ “chia sẻ kinh nghiệm” thành một “bản báo cáo với Sư phụ.” Điều đó gây ấn tượng mạnh trong tôi, bởi vì tôi chưa bao giờ nghe đến việc chia sẻ với hàm nghĩa như vậy. Tôi quyết định tra từ “báo cáo” trong cuốn Chuyển Pháp Luân (bản tiếng Anh năm 2014) và nó đã xuất hiện 8 lần. Dưới đây là ba chỗ liên quan đến chủ đề này:

“Có học viên viết trong bài trao đổi tâm đắc thể hội: ‘Thưa Sư phụ, con lên đến bao nhiêu bao nhiêu tầng trời rồi, con nhìn thấy những cảnh tượng như thế như thế.’ Tôi nói: ‘Con lại lên cao hơn một chút nào’.” (Bài giảng thứ Hai– Chuyển Pháp Luân)

“Trước đây có nhiều học viên các địa phương viết cho tôi trong bài tâm đắc thể hội: ‘Thưa Sư phụ, con từ lúc ra khỏi lớp học trở về nhà, trên đường cứ liên tục tìm nhà vệ sinh, tìm suốt cho đến khi về nhà’.” (Bài giảng thứ Hai–Chuyển Pháp Luân)

“Định trụ lại xong, đột nhiên nhìn thấy bên này xuất hiện Phật A Di Đà, bên kia xuất hiện Lão Tử. Đó là điều cậu ấy nói trong tâm đắc thể hội.” (Bài giảng thứ Sáu–Chuyển Pháp Luân)

Trong hai đoạn trích Pháp đầu tiên, bài tâm đắc thể hội là gửi đến “Sư phụ.” Việc này cho tôi biết rằng các học viên đã từng viết bản tâm đắc thể hội (các bài báo cáo) để gửi trực tiếp tới Sư phụ.

Làm sao tôi có thể không viết bài chia sẻ bây giờ? Tôi không muốn lỡ mất cơ hội này! Tôi muốn viết gửi Sư phụ về kinh nghiệm tu luyện của tôi kể từ khi đắc Pháp! Tôi muốn kể với Sư phụ tất cả về điều đó.

Tôi phải viết một bài chia sẻ (bắt đầu bằng bài này)

Tôi hy vọng các học viên khác sẽ tham gia cùng tôi.

Trên đây chỉ là thể ngộ tại tầng thứ hiện tại của tôi. Xin cho tôi biết nếu có gì chưa phù hợp trong bài chia sẻ của tôi.

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/6/192209.html

Đăng ngày 30-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share