Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-04-2021] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ một thị trấn hẻo lánh ở tỉnh Giang Tây và đã tu luyện được 20 năm. Tôi đã nhận được rất nhiều lợi ích từ Đại Pháp và không tốn xu nào cho việc chăm sóc sức khỏe kể từ khi tôi bắt đầu sống theo các Pháp lý. Gần đây, tôi đã chứng kiến sự thay đổi thái độ của chồng tôi đối với nghiệp bệnh và nhận ra tính nghiêm túc của việc tu luyện Đại Pháp đối với các học viên mới lớn tuổi. Tôi hiểu rằng khi thọ mệnh của một người được kéo dài quá tuổi thọ đã định trước thì thời gian của họ chỉ dành cho tu luyện Đại Pháp.

Chồng tôi 68 tuổi và là nhân viên cửa hàng bách hóa đã nghỉ hưu. Ông bị nhiễm độc niệu khi còn trẻ. Vào năm 2018, một số bệnh viện đã từ chối điều trị cho ông do bệnh tiến triển nghiêm trọng. Bác sĩ nói rằng chồng tôi bị nhiều chứng bệnh không thể chữa khỏi, bao gồm bệnh thận, tiểu đường, huyết áp cao, bệnh tim và động kinh. Ngoài ra, các loại thuốc điều trị các bệnh đó có thể gây cản trở lẫn nhau. Cách duy nhất để ông xoay xở là nghỉ ngơi ở nhà.

Ông hoàn toàn suy sụp sau khi bị các bệnh viện từ chối. Chồng tôi rất cứng đầu nên tôi kiên nhẫn giải thích cho ông hiểu: “Việc điều trị y tế không thể giúp ông chữa khỏi bệnh. Năng lực y học thông thường là hữu hạn. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp vĩ đại, và môn tu luyện có thể thực sự cứu ông. Ông đã chứng kiến tôi khỏe mạnh như thế nào sau khi tu luyện Đại Pháp. Nếu có thể khỏe mạnh và bình an chẳng phải là điều tốt nhất sao? Miễn là ông tin tưởng Sư phụ Lý Hồng Chí, sẽ có cách cứu ông.”

Lần này, chồng tôi chấp nhận những gì tôi nói. Ông đồng ý thử học Pháp và luyện công cùng tôi. Tình trạng thể chất và tinh thần của ông sớm được cải thiện rất nhiều. Ông đã không dùng bất kỳ loại thuốc nào trong hơn hai năm và cũng không bị tái phát. Nước da xám xịt của ông đã sáng lên, và ông cũng tăng cân lại. Ngoài ra, tính cách ương bướng và nóng nảy của ông cũng thay đổi, và ông trở nên ôn hòa hơn. Cả thân và tâm của ông đã trải qua những thay đổi căn bản!

Trong chiến dịch “Xóa sổ” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chống lại các học viên Pháp Luân Đại Pháp vào nửa cuối năm 2020, chồng tôi đã giảng chân tướng cho các nhân viên từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật, chủ của ông, và cộng đồng địa phương khi họ cố gắng ép chúng tôi ký văn bản tuyên bố từ bỏ đức tin của mình. Ông cho họ xem hồ sơ bệnh án của ông và nói với họ rằng ông đã khỏe mạnh như thế nào sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Các nhân viên rời đi trong im lặng sau khi họ nghe chân tướng.

Nhiều họ hàng và người quen của tôi đã rất ngạc nhiên về những thay đổi đáng kể của chồng tôi trong thời gian ngắn ông tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ kết luận rằng Đại Pháp là tốt và thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Tháng 12 năm 2020, tôi và chồng tôi tình cờ gặp một người trong tình trạng thể chất và tinh thần kém trên phố. Tôi đã nói chuyện với ông ấy về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và muốn tặng ông bùa hộ mệnh Đại Pháp. Tuy nhiên, ông từ chối nhận. Sau đó, tôi từ bi nói với ông rằng sức khỏe của chồng tôi đã cải thiện như thế nào nhờ Đại Pháp.

Vì chúng tôi đang nói chuyện trên đường phố, chồng tôi sợ rằng chúng tôi sẽ bị bắt giữ vì trước đó tôi từng bị bắt giữ phi pháp sáu lần và giam giữ phi pháp hai lần trong trại lao động cưỡng bức. Ông không những không giúp tôi giảng chân tướng mà còn nói: “Đừng nghe. Vô dụng thôi!” Người đó ngay lập tức rời đi và có thể mất cơ hội nghe chân tướng về Đại Pháp.

Ngày hôm sau, chồng tôi không thể học Pháp hay luyện công. Ông sẽ ngáy và ngủ thiếp đi khi bắt đầu đọc. Trong vòng vài ngày, những căn bệnh mà ông mắc trước đây đã trở lại. Đúng như Sư phụ đã giảng:

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Vì quá sợ hãi, chồng tôi không chỉ nói những điều không phù hợp với Đại Pháp và phản bội lại lương tâm của chính mình, mà ông còn khiến sinh mệnh của mình lâm vào tình thế nguy hiểm.

Chồng tôi phải nhập viện, được truyền máu và chạy thận nhân tạo. Việc này không chỉ tiêu tốn rất nhiều tiền mà còn khiến ông lâm vào tình huống vô cùng khó khăn. Tôi nghiêm khắc nói với ông rằng: “Cách duy nhất để ông được cứu là sám hối với Sư phụ, thừa nhận đại tội mà ông đã phạm và hứa sẽ sửa chữa hành vi của mình trong tương lai.” Sư phụ từ bi và không gì không thể làm được. Muốn đi đường nào là tùy thuộc vào chồng tôi.

Tôi cũng đã học bài học giáo huấn nghiêm túc qua kinh nghiệm của chồng tôi. Tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp thực sự nghiêm túc, đặc biệt đối với bất kỳ học viên mới, lớn tuổi nào có nghiệp bệnh nặng.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/9/423054.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/3/192149.html

Đăng ngày 23-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share