Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Úc Châu

[MINH HUỆ 30-03-2021] Kể từ khi rời khỏi Trung Quốc, tôi đã đến các điểm tham quan để nói chuyện với du khách người Trung Quốc về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Tuy nhiên, từ tháng 3 năm 2020 do sự bùng phát của vi-rút Trung Cộng nên khách du lịch từ Trung Quốc đại lục không còn đến các địa điểm thăm quan ở Úc. Vì thế, chúng tôi đã không đến những nơi đó nữa.

Chồng tôi cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, anh đã kêu gọi các học viên tham gia giảng chân tướng cho người dân ở Trung Quốc trên Diễn đàn Giải cứu, một trang web dành cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp phối hợp cùng nhau gọi điện thoại cho người dân ở Trung Quốc để nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, khuyên họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Được sự cổ vũ của chồng, tôi đã tham gia Diễn đàn Giải cứu vào tháng 7 năm 2020 với tư cách là một thành viên của nhóm gọi Điện thoại Toàn cầu. Đối tượng mà tôi gọi điện là những người làm việc trong hệ thống tư pháp như sở cảnh sát, viện kiểm sát và tòa án. Khi tôi còn ở Trung Quốc, tôi đã tham gia giảng chân tướng trực diện cho mọi người, nhưng tôi hầu như chỉ nói chuyện với những người dân bình thường và ít giao tiếp với các đối tượng khác. Kể từ khi tôi rời khỏi Trung Quốc, những người tôi gặp ở các điểm tham quan cũng là những thường dân Trung Quốc bình thường.

Tôi đã phải vượt qua các trở ngại khi thực hiện các cuộc gọi cho những người này. Tôi sợ rằng mình không thể nói rõ suy nghĩ của mình cũng như không thể trả lời những câu hỏi do những người này đưa ra vì họ thường là người kiêu ngạo, độc đoán và không lý trí. Hơn nữa, Diễn đàn Giải cứu qua điện thoại cũng là một môi trường mới đối với tôi nên tôi phải mất một thời gian để tìm hiểu nó.

Khi chồng tôi nhìn thấy vấn đề của tôi, anh ấy đã chia sẻ với tôi: “Là một học viên thì không thể được lựa chọn. Nhiệm vụ của chúng ta là phải thức tỉnh lương tri của chúng sinh cho dù họ đang làm việc ở đâu, thuộc tầng lớp nào đi nữa. Quá trình tiếp cận và giảng chân tướng cho chúng sinh cũng là quá trình tu luyện của chúng ta”.

Sư phụ giảng:

“Toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người”. (Bài giảng thứ Nhất, Chuyển Pháp Luân)

Chẳng phải lo sợ cũng là một hình thức can nhiễu sao? Nhiệm vụ của các học viên Đại Pháp là tu luyện thật tốt bản thân để có thể thức tỉnh chúng sinh một cách hiệu quả nhất.

Những người này cũng là những người thường. Khi đứng trước Đại Pháp, con người đều bình đẳng như nhau và không có phân biệt địa vị cao hay thấp. Các học viên đều có thể tiếp cận với bất kỳ ai. Khi tôi đã minh bạch được các nguyên lý của Pháp, tôi cảm thấy tâm mình sáng lên và nỗi sợ hãi của tôi đã tan biến. Với sự giúp đỡ của các học viên khác, tôi đã học cách sử dụng máy tính và tất cả các công cụ cần thiết để giảng chân tướng trên Diễn đàn Giải cứu qua điện thoại. Và tôi bắt đầu tham gia vào hạng mục giải cứu qua điện thoại.

Lúc đầu, tôi thấy hơi lo lắng. Ngay sau khi cuộc gọi bắt đầu, tôi chỉ có thể nhớ lại một vài câu của nội dung giảng chân tướng. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng và tôi lo lắng đến mức bắt đầu toát mồ hôi.

Trước tình hình đó, tôi quyết định chia sẻ với chồng để tìm cách đột phá. Anh ấy khích lệ tôi bằng cách nói: “Hãy bình tĩnh, em có thể cố gắng kết hợp giữa trò chuyện trực tiếp với họ và phát các bản ghi âm, để xem hiệu quả ra sao”. Dựa trên những gợi ý của anh, tình trạng của tôi đã dần dần được cải thiện.

Trong quá trình thực hiện cuộc gọi, tôi nhận ra rằng mọi người có xu hướng lắng nghe tôi nói chuyện trực tiếp hơn là chỉ nghe các bản ghi âm. Tuy nhiên, tôi lại không có tài hùng biện cho lắm. Thấy tôi lo lắng quá, Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ. Tôi đã sắp xếp lại một số kịch bản giảng chân tướng và ghi âm chúng, Sau đó, tôi sử dụng các kịch bản này kết hợp với nói chuyện trực tiếp và mọi người đã có thể lắng nghe tôi nói trong khoảng 10 phút.

Do tôi mới tham gia hạng mục này nên kinh nghiệm chưa nhiều. So với các học viên khác là những người có thể nói rõ ràng các vấn đề rất tốt, tôi có thể thấy rõ khoảng cách giữa chúng tôi. Tôi quyết tâm làm việc chăm chỉ để tự nâng cao kỹ năng của bản thân, tránh việc sử dụng các bản ghi âm và nói chuyện trực tiếp với mọi người để có hiệu quả giảng chân tướng tốt hơn.

Trong quá trình gọi điện đến Trung Quốc, tôi luôn có những khảo nghiệm tâm tính. Tôi thường xuyên rơi vào tình cảnh gặp những người cúp máy ngay, chửi bới tôi hoặc đòi tiền. Một lần nọ, tôi gọi cho một sĩ quan cảnh sát và ngay sau khi cuộc gọi diễn ra, anh ta bắt đầu chửi bới tôi rất thậm tệ. Tôi chết lặng và không biết phải làm gì, tâm tôi cảm thấy bất ổn và khó chịu. Sau khi cúp điện thoại, một lúc sau tôi vẫn không thể bình tĩnh lại được.

Chồng tôi thấy vậy liền hỏi: “Em có chuyện gì vậy?” Tôi kể cho anh nghe những gì đã xảy ra. Anh ấy nói: “Tại sao em không hướng nội để tìm ra nguyên nhân?” Sau đó tôi nghĩ tới bản thân: Sư phụ đã dạy chúng ta phải hướng nội khi chúng ta gặp mâu thuẫn; đây chính là chìa khóa. Tôi tự hỏi bản thân: Thật không dễ chịu gì khi phải nghe người khác chửi bới, nhưng tại sao điều này lại xảy ra với tôi? Tại sao tôi lại gặp phải những lời chửi rủa thô tục như vậy từ một sĩ quan cảnh sát? Nó hẳn đã nhắm vào các chấp trước của tôi. Không gì có thể xảy ra mà không có lý do.

Sau khi tôi hướng nội, tôi nhận ra rằng việc này thực sự xuất phát từ chấp trước của tôi là không muốn bị ai chỉ trích, làm tôi bị tổn thương, lòng kiêu hãnh và sự kiêu ngạo trong tôi còn rất lớn. Khi trưởng thành, tôi có tính cách bướng bỉnh, không chịu lùi bước. Tôi luôn có tính tự cao tự đại và không bao giờ muốn bị chỉ trích. Kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi đã thay đổi rất nhiều để tốt hơn. Tuy nhiên, khi tôi tiếp xúc với các học viên khác, họ không nói về chấp trước của tôi. Vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi đã loại bỏ được những chấp trước này. Nhưng tôi nhận ra rằng tôi đã không loại bỏ chúng từ gốc rễ. Chẳng phải trải nghiệm lần này là để giúp tôi loại bỏ hoàn toàn những chấp trước này sao?

Sư phụ giảng:

“Khi giảng chân tướng, người thường nghe theo tà đảng Trung Cộng tuyên truyền vu khống từ trước ở các kênh thông tin, hiểu sai đối với đệ tử Đại Pháp, ghét bỏ chư vị, hoặc không muốn nghe chư vị nói, lúc bấy giờ tình cảm của chư vị bị xao động, phẫn nộ bất bình, không hài lòng, thậm chí không lý trí lắm, thế thì [chư vị] không còn giảng chân tướng được nữa, chư vị không cứu người được nữa”. (Giảng Pháp tại Manhattan [2006], Giảng Pháp tại các nơi X)

“Nếu chư vi có chính niệm rất mạnh, thì tà ác sẽ bị giải thể”. (Giảng Pháp tại Manhattan [2006], Giảng Pháp tại các nơi X)

“Một câu của mấy kẻ xấu nơi người thường đáng kể gì? ‘Ngươi có xấu tệ nữa cũng không thay đổi được ta, ta cần hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, ta cần thực thi những việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm’. (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC 2003, Giảng Pháp tại các nơi IV)

Những lời dạy của Sư phụ làm tâm tôi tràn đầy năng lượng chính nghĩa. Dần dần, các chấp trước của tôi đã bị loại bỏ. Kể từ đó, bất cứ khi nào tôi gặp phải những người nói năng thô lỗ, mỉa mai hay lăng mạ chửi bới, tôi đều không bị động tâm. Tôi cố gắng giảng chân tướng cho họ một cách kiên nhẫn, từ bi và không vội vàng. Bên cạnh đó, tôi cũng hóa giải những hiểu lầm của họ. Bằng cách này, việc giảng chân tướng của tôi ngày càng đạt được hiệu quả tốt hơn.

Sư phụ giảng:

“… đã đến cuối cùng, [thì] chúng ta cần phải làm tốt hơn nữa những gì chúng ta cần làm, bởi vì càng đến cuối thì càng then chốt hơn. Ban đầu hoàn cảnh gian nan thế, hoàn cảnh tà ác thế, mà chư vị đều đã vượt qua, [nên] không lý do nào không làm tốt hơn vào lúc cuối cùng …” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/30/422739.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/9/191798.html

Đăng ngày 22-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share