Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-02-2021] Môi trường quanh chúng ta thay đổi khi chúng ta đề cao trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của mình. Hai học viên Pháp Luân Đại Pháp gần đây đã chia sẻ câu chuyện của họ về những thay đổi có được nhờ “một niệm.”

Tôi cùng ba học viên đến giúp các học viên địa phương ở một thị trấn khác thiết lập điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng. Trong xe tải của chúng tôi có một máy in và vài thùng giấy in.

Đối mặt với cảnh sát với chính niệm

Chúng tôi bị năm cảnh sát chặn lại trên lối ra cao tốc để kiểm tra xe. Tôi nhắc nhở bản thân rằng mọi người đến thế giới này với niềm tin rằng họ có thể được Pháp Luân Đại Pháp cứu trong thời kỳ Chính Pháp. Tâm tôi bất động. Tôi ghi nhớ lời dạy của Sư phụ trong tâm.

Sư phụ giảng:

“Nhân loại đối với biểu hiện của Đại Pháp tại thế gian có thể thể hiện ra sự thành kính và tôn trọng thích đáng, thì sẽ mang đến hạnh phúc hay vinh diệu cho người, dân tộc hoặc quốc gia. Thiên thể, vũ trụ, sinh mệnh, cũng như vạn sự vạn vật là do Đại Pháp của vũ trụ khai sáng; sinh mệnh nào rời xa khỏi Ông thì đúng là bại hoại; người thế gian nào có thể phù hợp với Ông thì đúng là người tốt, đồng thời sẽ mang đến thiện báo và phúc thọ;” (Luận Ngữ-Chuyển Pháp Luân)

Khi cảnh sát bắt đầu kiểm tra xe của chúng tôi, tôi tiếp tục nhẩm Pháp trong tâm.

Tôi cảm nhận trường năng lượng tích cực của Pháp bao trùm chúng tôi. Nó rất thuần tịnh. Cảnh sát cũng nằm trong trường này và dường như bị năng lượng này cảm hóa.

Một cảnh sát mỉm cười và nói với chúng tôi: “Các anh là tiểu thương phải không? Một bánh sau của xe hơi non. Lẽ ra các anh nên bơm rồi. Lái xe chậm và đi cẩn thận nhé.” Tôi đáp: “Cảm ơn anh vì lời nhắc nhở thật tốt và hữu ích.”

Chúng tôi vào thị trấn và thiết lập một điểm sản xuất cho các học viên địa phương. Chúng tôi phối hợp tốt thành một chỉnh thể để hoàn thành sứ mệnh cứu người.

Tâm oán hận biến mất sau khi hướng nội

Tôi trân trọng gia đình mình và có mối quan hệ tốt với họ, tuy nhiên gần đây đã xuất hiện một số vấn đề. Tôi nghĩ rằng mình đã chân thành với họ và chính họ mới là bên sai. Tôi đã không hướng nội, và cho rằng họ không công bằng với tôi.

Tôi càng nghĩ về điều đó, khoảng cách giữa chúng tôi càng lớn. Tâm oán hận của tôi bắt đầu nổi lên. Tôi thấy phiền toái và mệt mỏi.

Tôi nghĩ rằng tốt hơn tôi nên đề cao trong tu luyện. Với thể ngộ như vậy, những lời giảng của Sư phụ liên tục xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi nhận ra tâm ích kỷ của mình. Tôi tốt đối với bố mẹ và các chị của tôi, nhưng sai lầm ở chỗ nó đặt trên cơ điểm rằng tôi tin là họ trung thực và tôn trọng tôi. Tôi có chiểu theo tiêu chuẩn của một học viên không?

Lúc đó, Pháp triển hiện trong tâm trí tôi ở nhiều tầng thứ. Nó thật thiêng liêng và tuyệt vời. Tâm tôi ngập tràn từ bi và mọi oán hận đã tan biến.

Đối với bố mẹ và các chị tôi, mặc dù họ tranh đấu vì danh, lợi và tình, nhưng họ cũng đều đến thế gian này để đắc Pháp. Là một học viên Đại Pháp, tôi phải trân quý họ. Làm sao tôi có thể oán hận họ cơ chứ?

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/28/421437.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/5/191248.html

Đăng ngày 22-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share