Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-04-2021] Rất nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bắt vào tù nhưng vẫn không từ bỏ đức tin của mình. Vài ngày trước đây, tôi đã chia sẻ thể ngộ cùng với các học viên vừa được thả ra khỏi trải giam. Chúng tôi nhận thấy hầu hết các học viên không có được trạng thái tu luyện tốt. Họ thường có tâm sợ hãi mạnh mẽ và không thể nhanh chóng đề cao và nỗ lực tham gia chứng thực Pháp. Qua nhiều chia sẻ mà chúng tôi có được trước đây, chúng tôi biết có một số nguyên nhân tồn tại.

Thảo luận về vấn đề của các học viên khi được trả tự do

Do bị bức hại tàn ác khi ở trong tù nên hầu hết các học viên không thể học Pháp hay luyện công trong một thời gian dài. Nếu không học Pháp thì chính niệm của họ sẽ yếu đi, các quan niệm người thường và chấp trước nổi lên, ý chí tu luyện của họ sẽ không còn mạnh nữa.

Các học viên sẽ bị ảnh hưởng khi phải tiếp xúc với các tù nhân trong một thời gian dài và ngày càng trở nên giống người thường. Thật khó khi phải sống trong một môi trường ô nhiễm như vậy, đặc biệt là không được học Pháp thường xuyên.

Trong tù, các tù nhân liên tục cố gắng tẩy não các học viên bằng những thứ được tuyên truyền bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Điều này có thể khiến ý chí của các học viên bị lay động khi bị nhốt trong tù.

Tôi đã từng bị bức hại nhiều lần nên rất hiểu tình huống bức hại trong nhà tù. Tôi hiểu được rằng nó có thể hủy hoại thân thể và tâm trí của các học viên như thế nào. Khi lần đầu được thả ra khỏi trại giam, tôi đã nghĩ mình đang làm được khá tốt. Nhưng tôi đã bị sốc khi nhận ra mình đã bị tụt lại phía sau xa như thế nào. Tôi thấy Chính Pháp không ngừng xung phá về phía trước và tâm tính của tôi không thể theo kịp tiến trình. Vậy nên tôi không thể nhanh chóng tham gia và liên hệ với các học viên khác. Thêm vào đó, tôi còn có tâm sợ hãi mạnh mẽ. Nó là một nỗi sợ không thể giải thích được như thể tôi luôn ở trong nguy hiểm và có thể bị bắt lại lần nữa. Tôi cũng cảm thấy bản thân kém cỏi và không muốn gặp mặt các học viên, bạn bè hay gia đình.

Tôi nhận ra rằng tôi đã bị tâm sợ hãi can nhiễu quá nhiều. Qua một khoảng thời gian học Pháp và phát chính niệm cường đại, trạng thái của tôi đã được cải thiện. Có một lần, khi tôi phát chính niệm trong một thời gian dài để thanh lý trường không gian của bản thân, tôi nhìn thấy một vài thứ giống như con gấu đen đang rời khỏi cơ thể mình. Từ đó trở đi, tôi không còn tâm sợ hãi nữa và trạng thái của tôi nhanh chóng được cải thiện.

Cần theo kịp tiến trình Chính Pháp

Qua chia sẻ, tất cả chúng tôi nhận thấy rằng các bạn đồng tu vừa được trả tự do cần phải làm những việc sau:

Học Pháp thật nhiều. Nếu như không có sách thì người đó nên nhờ sự giúp đỡ của các học viên gần đó ngay khi có thể. Điều tốt nhất với họ là tham gia học Pháp nhóm và phải kiên trì học Pháp nhóm để loại bỏ can nhiễu.

Luyện công thường xuyên vào mỗi sáng và không được buông lơi.

Cố gắng giữ liên lạc với các học viên khác và không để bị cô lập. Tôi có biết một học viên được thả ra khỏi tù vào một năm trước nhưng anh ấy đã không giao lưu với bất kỳ học viên nào khác. Anh ấy chỉ có một cuốn sách và anh ấy cũng không đọc tuần báo Minh Huệ hay các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp khác. Anh ấy không thể truy cập vào trang web Minh Huệ nên anh ấy đã không theo kịp tiến trình Chính Pháp và cũng không thể làm tốt ba việc.

Tôi cũng hy vọng rằng khi có cơ hội, các bạn đồng tu có thể giúp đỡ tất cả các học viên vừa được trả tự do khỏi nhà tù. Có rất nhiều việc họ cần giúp đỡ, chẳng hạn như lấy sách, tìm điểm học Pháp nhóm, giải khai những hiểu nhầm mà họ có thể gặp phải ,v.v. Giúp đỡ họ cũng chính là giúp bản thân mình và nó là một phần trong tu luyện của chúng ta.

Là người tu luyện, chúng ta cần có tâm từ bi. Chúng ta cố gắng cứu người với tâm từ bi nhưng còn với những bạn đồng tu của chúng ta thì sao? Họ là những người thân cận với chúng ta còn hơn cả người thân nữa! Chúng ta nên giúp đỡ họ nhiều nhất có thể- từ tu luyện cho đến cuộc sống hàng ngày.

Khi bị bắt giam, tôi có biết một học viên khác và rất tình cờ là chúng tôi lại được thả cùng lúc. Anh ấy nói với tôi: “Tôi không còn nhà ở nữa. Vợ tôi đã ly hôn với tôi và bán căn hộ của chúng tôi rồi ra hải ngoại sống. Con trai tôi cũng đang ở hải ngoại. Tôi phải làm gì bây giờ đây?” Tôi cảm thấy rất tiếc cho anh ấy và nói: “Nếu anh tin tôi, anh có thể ở lại nhà tôi và hãy cố gắng giữ liên lạc với con trai anh”. Chỉ trong vòng một tháng, anh đã có thể liên lạc với con trai mình. Sau đó, họ đã đoàn tụ và anh ấy có thể quay trở lại tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp.

Cuối cùng, tôi muốn nhắc các bạn đồng tu vừa được trả tự do rằng- đừng cảm thấy bản thân kém cỏi. Hãy cố gắng nhanh chóng tìm lại trạng thái “tu luyện như thuở đầu” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX). Với thời gian còn lại, chúng ta hãy cố gắng hết sức để làm tốt ba việc.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/1/422769.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/5/191732.html

Đăng ngày 22-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share