Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 05-04-2021] “39, 40, 41 …” Noah đếm số lần chống đẩy trong khi mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Noah là một tân binh trong lực lượng vũ trang thống nhất Đức. Các tân binh chỉ có thể ở lại sau khi vượt qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt. Nếu không qua được các bài kiểm tra, anh sẽ bị sa thải. Tại sao Noah lại gia nhập quân đội?

834b4e631520f29459f700de20f1f51a.jpg

Noah, 25 tuổi

Thói nghiện trò chơi điện tử đã thay đổi một thiếu niên lịch thiệp

Noah sinh ra ở Gladbeck, Đức, một thị trấn nhỏ không xa biên giới Hà Lan. Ông bà nội của anh là người sùng đạo Thiên Chúa. Khi còn là một đứa trẻ, Noah thường mặc một bộ com-lê vào Chủ nhật hàng tuần và đến nhà thờ cùng người lớn. Anh là một cậu bé trầm tính, lễ phép, ngoan ngoãn, thích mọi thứ có trật tự.

Người bạn tốt thời thơ ấu của Noah sống gần đó. Khi lên 15 tuổi, được bạn giới thiệu trò chơi điện tử, Noah nhanh chóng bị ham mê. Trong thâm tâm anh biết rằng thói nghiện của mình là sai, nhưng anh không thể dừng lại được.

Một đứa trẻ một thời lịch thiệp đã thay đổi thành một thiếu niên gắt gỏng. Khi mẹ anh yêu cầu anh đi đổ rác hoặc làm việc gì khác, anh sẽ sốt ruột trả lời: “Đừng làm phiền con. Con đang chơi một hiệp đấu quan trọng.”

Anh biết mình nên dừng lại và đấu tranh để thoát khỏi cơn nghiện của mình. Nhưng thay vì bỏ thói nghiện, anh dành nhiều thời gian hơn để chơi. Vừa đi học về, anh bỏ cặp sách ở cửa và đi thẳng về phòng. Anh bật hệ thống chơi game của mình, cầm điều khiển từ xa và bước vào thế giới ảo.

Anh nhớ lại: “Tôi thực sự tức giận vì sự thiếu kỷ luật của mình. Mặc dù tôi đã tận hưởng một vài khoảnh khắc vui vẻ khi chơi trò chơi cùng bạn bè của mình, nhưng sau đó tôi không vui. Tôi cáu kỉnh và không muốn đọc sách. Đó không phải là cách tôi muốn cư xử.”

Mẹ anh thấy anh ngày nào cũng ngồi trước màn hình với đôi mắt đỏ hoe, sưng húp và hai má hóp lại. Anh trở nên thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Bà đã cầu xin anh đừng chơi nữa.

Noah nói: “Tôi biết chứng nghiện của mình là xấu, nhưng tôi không thể dừng lại được. Tôi muốn dừng chơi, nhưng khi bạn bè tôi gọi, tôi lại không thể cưỡng lại được.”

Gia nhập quân đội để ngừng chơi game

Anh sắp tốt nghiệp trung học. Anh không biết phải làm gì tiếp theo. Học lực của anh không đủ tiêu chuẩn để học dự bị đại học và anh không cam tâm đi làm đại một công việc nào đó. Anh muốn rời khỏi thị trấn nhỏ của mình, tránh xa những bạn cũ và ngừng chơi game.

Noah nói: “Ông tôi là thành viên của một đơn vị tinh nhuệ của lực lượng vũ trang thống nhất Đức. Họ chạy 12 km mỗi sáng để khởi động, và sau đó bắt đầu ngày mới. Tôi ngưỡng mộ ông tôi. Anh trai tôi đã ở trong quân đội. Thỉnh thoảng anh kể cho tôi nghe về cuộc sống của anh ấy. Tôi muốn tự kỷ luật bản thân nghiêm ngặt và có mục tiêu rõ ràng mỗi ngày. Tôi cảm thấy rằng những người lính thật vinh dự và trách nhiệm. Tôi đã nghĩ rằng thật tốt nếu trở thành một quân nhân chuyên nghiệp.”

Anh quyết định phục vụ trong quân đội hai năm trước khi quyết định về tương lai của mình. Trong mọi trường hợp, anh sẽ phải tránh xa máy chơi game và bạn bè của mình. Vì vậy, ngay khi bước sang tuổi 18, Noah đã lên chuyến tàu đến doanh trại.

Thu hoạch ngoài mong đợi

Cuộc sống trong doanh trại quy củ và nghiêm ngặt. Đối với những tân binh, “không gục ngã” là mục tiêu hàng ngày của họ. “Chúng tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng mỗi ngày và đi ngủ lúc nửa đêm. Trong ngày, chúng tôi tập luyện trong bùn và cát, học bắn súng và nhảy qua các rào cản. Tháng đầu tiên đặc biệt khó khăn. Đôi khi sau khi trở về ký túc xá vào ban đêm, chúng tôi phải lau súng, sắp xếp đồng phục, hoặc dọn dẹp doanh trại. Mỗi ngày, sức chịu đựng của tôi dường như đã đến giới hạn.”

Noah không phải là một người thích tập thể thao. Anh nghiến răng để vượt qua khóa huấn luyện. Nhưng đây chính xác là những gì anh muốn.

Vào một buổi chiều, khi Noah đang trò chuyện vui vẻ với một người lính trẻ khác, thì người lính trẻ đột nhiên nói: “Tôi sẽ thiền một lúc.” Noah hỏi: “Bạn thiền gì vậy?”

Người lính nói: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Môn tu luyện rất tốt.” Noah đã hỏi anh một số câu hỏi và tìm hiểu về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Anh cảm thấy vô cùng vui mừng. Điều này vượt xa những gì anh từng nghe hay thấy trong cuộc sống hàng ngày của mình.

Người lính nói với anh rằng: “Nói thẳng thì thực ra tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là trở thành một người chân thành và tốt bụng, khoan dung với người khác.”

Noah nghĩ: “Tất cả tôn giáo chính thống đều dạy con người hướng thiện. Môn tu luyện này có vẻ sâu sắc hơn tất cả các tôn giáo lớn. Nếu mọi người sống có mục đích, họ sẽ là những người tốt.”

Noah cảm thấy như thể một tia nắng đã thắp sáng cả căn phòng, anh nói: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn tràn ngập trong tim tôi. Người lính đó đã dạy tôi các bài công pháp và cũng cho tôi mượn cuốn sách Chuyển Pháp Luân.”

Tham gia nghĩa vụ quân sự là điều bắt buộc [ở Đức]. Thông qua việc học và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Noah cảm thấy tràn đầy năng lượng và sức chịu đựng của anh cũng tăng lên. Anh cảm thấy rất ngạc nhiên.

Chân-Thiện-Nhẫn mang đến ý nghĩa nhân sinh mới

Noah đọc sách Chuyển Pháp Luân bất cứ khi nào anh có thời gian. Anh cảm thấy bình yên và an toàn. Đặc biệt, ba chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” đã hoàn toàn thuyết phục anh. Anh nói: “Trong cuộc sống hàng ngày của tôi, tôi đã áp dụng Chân-Thiện-Nhẫn vào thực hành, và điều đó đã mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của tôi. Ba từ này bao trùm tôi hoàn toàn. Pháp Luân Đại Pháp thật quá tuyệt vời. Tôi muốn biết thêm.”

Anh đã dành tất cả thời gian rảnh rỗi của mình để đọc sách Chuyển Pháp Luân. Anh đọc sách sau khi ăn, ngồi trên xe buýt, hoặc thậm chí đợi đèn giao thông chuyển. Một ngày nọ, anh ngồi ở cuối sân ga và đợi chuyến tàu của mình. Có rất ít người và anh sẽ không bị quấy rầy. Khi đọc, anh cảm thấy bình an và vui sướng vô cùng.

Chứng nghiện trò chơi điện tử quay lại

Sau hai năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, anh đã chuyển đến Düsseldorf, nơi anh theo học một trường trung học chuyên nghiệp.

Düsseldorf chỉ cách Gladbeck 60 km. Mặc dù ngôi nhà đầu tiên của anh khi trưởng thành chỉ có 18m2, nhưng anh vẫn có thể dành thời gian cho gia đình và những người bạn thời thơ ấu của mình.

Trong sự phấn khích của mình, Noah đã mua một bộ thiết bị tiên tiến mới, bao gồm máy tính, bảng điều khiển, phần mềm, bàn phím và thậm chí là một chỗ ngồi đặc biệt để chơi trò chơi máy tính cùng những người bạn cũ của mình.

Noah sớm lấy lại vị thế trước đây của mình như một vị chiến tướng trong thế giới game. Nhưng anh cảm thấy rằng mình đang chiến đấu, giành vị trí dẫn đầu, và làm tổn thương đối thủ của mình.

“Tôi đã tìm kiếm hạnh phúc và thành công dựa trên đau khổ của người khác,” anh nhớ lại. “Tôi trở nên hung hăng và cáu kỉnh sau khi chơi game. Đây không phải là con người thật của tôi.”

Cuối cùng cũng loại bỏ được chứng nghiện trò chơi điện tử

Anh đọc sách Chuyển Pháp Luân và luyện công mỗi ngày, mặc dù anh kém tinh tấn hơn so với khi còn trong quân đội.

Đọc cuốn sách đã nhắc nhở anh trở thành một người tốt. Anh cảm thấy lạc lõng khi bật máy tính vào một ngày nọ. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình một cách vô hồn: “Mình đang làm gì thế này? Mình thật ngu ngốc! Đây chẳng phải đang lãng phí cuộc đời mình sao?”

Không do dự, Noah bật dậy và rút điện tất cả các thiết bị. Anh nhanh chóng bán hết tất cả. Anh nói: “Tôi không còn cảm thấy cái cảm giác thỏa mãn và hưng phấn kia nữa.”

Hương vị của mùa xuân

Sau khi từ bỏ trò chơi điện tử, Noah đã trở lại bình thường. Anh luyện công hai giờ đồng hồ mỗi ngày và dành nhiều thời gian nhất có thể để đọc sách Chuyển Pháp Luân. Anh bắt đầu đọc thuộc lòng cuốn sách. Anh cảm thấy được bao quanh bởi năng lượng và cuộc sống của anh bằng phẳng lại.

956caa4d7c42d5d5bde07bb819f5d10a.jpg

Noah ngồi thiền định

Noah lịch thiệp và có trách nhiệm. Anh chăm chú vào bài tập trên lớp ở trường. Anh nói: “Sư phụ Lý Hồng Chí [nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp] nói rằng các học viên nên học tập thật tốt. Tôi nghĩ mình nên làm việc chăm chỉ để hoàn thành tất cả các bài tập về nhà. Sau đó, tôi tự nhiên sẽ đạt điểm cao trong các kỳ thi của mình.”

Anh cảm thấy rằng dung lượng não của mình đã mở rộng và anh dường như có thể lưu trữ rất nhiều kiến thức. Đầu óc anh cũng trở nên nhạy bén. Anh dễ dàng hoàn thành các khóa học trung học dạy nghề và tốt nghiệp loại ưu tú.

Hiện Noah đang làm công việc kinh doanh bất động sản và thực sự thích công việc này. Anh tiếp xúc với những người khác nhau mỗi ngày và luôn nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp tốt như thế nào.

Noah hiện thức dậy lúc ba rưỡi sáng, đi bộ gần nửa giờ đến công viên để luyện công. Và anh luôn cảm thấy mùa xuân đang đến gần mỗi khi đi bộ trên con phố yên tĩnh này.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/5/422994.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/10/191805.html

Đăng ngày 21-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share