Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại

[MINH HUỆ 13-03-2021] Vào sáu tháng trước, tôi đã bắt đầu gọi điện thoại về Trung Quốc Đại lục để giảng chân tướng trên nền tảng RTC (một nhóm hạng mục gọi điện thoại).

Tôi đã từng suy nghĩ về việc tham gia hạng mục này trước đó, nhưng vẫn chưa dám thử bởi tôi mới chỉ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được ba năm và biết bản thân có sự sai biệt về khoảng cách so với các học viên khác. Ngoài ra tôi cũng nhận thức được bản thân mình có tâm an dật.

Cuối cùng tôi đã quyết định bước về phía trước và sắp xếp một lịch trình đầy đủ để gọi điện thoại trên nền tảng RTC, ngoại trừ hai buổi sáng phải đi phát báo Đại Kỷ Nguyên. Tôi nghĩ việc này sẽ giúp tôi đề cao trong tu luyện.

Dưới đây tôi xin chia sẻ một số trải nghiệm của bản thân kể từ đó.

Có một lần tôi gọi điện thoại cho người dân ở Bắc Kinh có liên quan tới hệ thống tư pháp và sở cảnh sát. Tôi đã rất ấn tượng trước một người trong số họ. Sau khi một thanh niên trẻ tuổi nghe máy và tôi bắt đầu giải thích về tầm quan trọng của việc thoái đảng (ĐCSTQ), cậu ấy đã cúp máy. Tôi gọi điện lại và cậu ấy trả lời: “Tôi sẽ không thoái đảng. Tôi chỉ hy vọng rằng đảng sẽ cấp cho tôi miếng cơm! Tôi không phải là một người tốt – tôi vừa mới ra khỏi tù”. Sau đó cậu ấy lại dập máy.

Tôi kiên nhẫn gọi lại cho cậu ấy một lần nữa và nói với cậu ấy rằng: “Tôi biết cậu không phải người xấu và tôi tin rằng cậu là một người lương thiện. Hơn 9.500 bác sĩ trên khắp 865 bệnh viện ở Trung Quốc hiện tại đang tham gia vào một công việc kinh doanh tà ác. Cậu chắc chắn còn tốt hơn họ rất nhiều! Cậu xứng đáng được cứu. Tôi chỉ hy vọng cậu sẽ được bình an”. Tôi cảm giác mình đã vận dụng toàn bộ khí lực trong khi nói. Mắt tôi trở nên mờ đi. Vào phút cuối, thái độ của cậu ấy đã chuyển biến, cậu ấy đã chịu lắng nghe chân tướng Đại Pháp và vui vẻ thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Thông qua những trải nghiệm khi gọi điện thoại trên nền tảng RTC, tôi đã học được cách giảng chân tướng. Sau đó Sư phụ đã an bài cho tôi cơ hội được giảng chân tướng trực diện. Trước dịp lễ Giáng sinh, các bạn cùng lớp của con trai tôi được mời tới tham dự một bữa tiệc sinh nhật tổ chức tại nhà tôi. Tôi biết những đứa trẻ này sẽ có cơ hội được lắng nghe chân tướng.

Một ngày trước khi bữa tiệc diễn ra, tôi cảm thấy rất lo lắng bởi đây là lần đầu tiên tôi giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trực diện. Một đồng tu đã giúp tôi phát chính niệm. Sau đó tôi đã giúp được bốn em thoái ĐCSTQ mà không gặp bất kỳ khó khăn nào!

Việc tham gia vào nhóm gọi điện thoại trên nền tảng RTC đã cung cấp cho tôi một hoàn cảnh tu luyện chân chính. Tôi biết Sư phụ đã thanh lý các chủng vật chất bất hảo cho tôi, và tôi có thể cảm thấy bản thân mình đang thăng hoa đề cao đồng thời đầu não ngày càng thanh tỉnh. Tôi nhớ rằng, trong một vài ngày, tôi đã ở trong trạng thái không có bất kỳ một chủng nhân tâm nào và cảm giác không có thứ gì có thể cản trở tôi bước đi trên con đường tu luyện. Đó thực sự là một cảm giác mỹ hảo vô cùng. Đúng như Sư phụ đã giảng:

“Bởi vì công pháp của chúng tôi là công pháp ‘Pháp luyện người’. Công pháp Pháp luyện người [này], chính là một số trạng thái sẽ từ công, từ Pháp thể hiện ra”. (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Có lẽ tôi đã gây dựng được một nền tảng cho tu luyện, và những khảo nghiệm còn lớn hơn nữa đang đợi chờ tôi. Vào một ngày nọ, có một đồng tu đã gọi điện cho tôi và chỉ trích tôi một lúc lâu trên điện thoại. Cô ấy hoàn toàn phủ định một sự thật là tôi đã tu luyện trong ba năm vừa qua và nói với tôi rằng, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp mới, tôi không nên bận tâm nếu bị các học viên khác chỉ trích. Tôi vẫn luôn rất tôn trọng học viên này và nguyện ý phối hợp với cô ấy. Nhưng sau khi cúp máy, tôi cảm thấy bản thân vô cùng uỷ khuất. Tôi biết một khảo nghiệm nữa lại đến. Tôi cũng nhận thức được thời điểm tốt nhất để thanh lý chấp trước chính là khi chúng bị phơi bày ra. Tôi hướng nội, và nhận thấy mình có tâm ỷ lại vào học viên này và thực sự để tâm đến việc cô ấy nghĩ gì về mình. Điều này dường như chính là nguyên nhân cho cuộc nói chuyện của chúng tôi. Khi tôi hướng nội, Sư phụ đã cho tôi thấy hình tượng xấu xí của tâm hoan hỉ và giúp tôi nhận ra rằng đây là căn nguyên lớn nhất khiến cho tôi tu luyện không vững chắc. Học viên này đang giúp tôi tiêu nghiệp.

Sư phụ giảng:

“Bởi vì nghiệp lực rơi vào ai thì người đó thấy khó chịu; đảm bảo là như vậy”. (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Sau đó tôi ngộ ra rằng mỗi học viên Pháp Luân Đại Pháp được an bài một con đường tu luyện riêng. Giờ tôi đã cảm thấy thông suốt và bình tâm hơn.

Tuy nhiên, một khảo nghiệm sẽ không được xem là chân chính vượt qua nếu chúng ta không từ lý tính mà nhận thức vấn đề và đề cao lên. Mãi cho đến vài ngày sau tôi mới triệt để minh bạch sự an bài từ bi của Sư phụ dành cho mình.

Một ngày nọ, trong khi tôi đang sắp xếp lại ngăn tủ phòng tắm cho con trai, tôi nhận thấy có thứ gì đó có mùi rất nặng và có vẻ là thứ có thể hút được. Tôi cố gắng tìm kiếm trên mạng để tìm hiểu xem đó là thứ gì. Vào lúc đó, đầu óc tôi quay cuồng và tôi không thể tin được là con trai mình có thể đang sử dụng ma tuý. Tôi vô cùng lo lắng về phản ứng của chồng mình nếu điều này trở thành sự thật. Tôi không thể nào hình dung nổi hậu quả sẽ ra sao.

Trong lúc tôi đang không biết phải làm gì thì một đồng tu đã đề nghị tôi phát chính niệm để phủ định an bài của cựu thế lực. Điều này đã thức tỉnh tôi, và tôi nhận ra Sư phụ sẽ không an bài loại khảo nghiệm này cho tôi và gia đình. Tôi chỉ tin vào Sư phụ và giao phó mọi thứ cho Sư phụ.

Sau khi phát chính niệm xong, tôi đã bình tĩnh nói chuyện với con trai mình và kết quả là sự hiểu nhầm đã được hoá giải. Vào lúc đó, tôi thực sự cảm nhận được uy lực của Đại Pháp. Đúng như Sư phụ giảng:

“Vạn Pháp chi tông

Chân Thiện Nhẫn tam tự thánh ngôn Pháp lực vô hạn

Pháp Luân Đại Pháp hảo chân niệm vạn kiếp tức biến”. (Đối Liên, Hồng Ngâm IV)

Diễn nghĩa:

“Tông của Vạn Pháp

Ba chữ thánh ngôn ‘Chân Thiện Nhẫn’ có vô hạn Pháp lực

Chân niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ lập tức biến đổi vạn kiếp”. (Câu đối, Hồng Ngâm IV)

Nhìn lại, tôi vẫn còn có chút tâm lo sợ, bởi tôi không thể hình dung được chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không có đủ chính niệm. Mới chỉ trong một tháng mà đã xuất hiện quan này nối tiếp quan kia, quan mới còn lớn và khó khăn hơn quan cũ. Tôi cảm thấy thật khó để vượt qua những khảo nghiệm này. Tôi có thể đã không vượt qua được khảo nghiệm sau này nếu không có những khảo nghiệm tâm tính mà các đồng tu đã giúp tôi vượt qua trước đây.

Tôi cũng phát hiện ra rằng mỗi giai đoạn tu luyện khác nhau trong cuộc đời tôi đều xuất hiện một số đồng tu nhất định. Tôi biết không có điều gì là ngẫu nhiên cả. Ở đây chắc hẳn phải có điều gì đó để tôi tu luyện.

Sau khi tham gia vào nhóm gọi điện thoại trên nền tảng RTC, một học viên với chính niệm mạnh mẽ đã luôn dành thời gian giao lưu cùng tôi khi chúng tôi làm việc trong hạng mục của mình. Tôi biết đây cũng là an bài của Sư phụ. Tôi chỉ không biết lý do của việc này là gì. Tôi thấy được sự “chân chính” tu xuất ra được từ Đại Pháp ở học viên này. Sự “chân chính” này đến từ chính tín đối với Sư phụ và Đại Pháp. Thể ngộ này đã hỗ trợ và giúp tôi vượt qua được các khảo nghiệm dễ dàng hơn. Trong thời gian này, tôi cảm nhận được Sư phụ đã nâng tôi lên theo nhiều phương diện và tôi đã tăng tốc trong tu luyện.

Khi tâm tính tôi đề cao lên thì con trai tôi dường như cũng phát sinh nhiều biến hoá lớn. Từ khi tôi bắt đầu tu luyện, cháu đã trở thành một con người khác. Trước đây khi tôi cố gắng thuyết phục cháu thoái đảng, cháu thường tỏ ra cáu kỉnh. Vậy mà mới chỉ cách đây vài ngày, trong khi tôi không hề chuẩn bị trước thì con trai tôi đột nhiên nói với tôi rằng cháu muốn thoái đảng. Tôi thực sự ngạc nhiên. Sau đó cháu còn giúp tôi thuyết phục các bạn học thoái đảng. Điều này tuyệt vời đến mức tôi thậm chí không dám nghĩ đến trước đây.

Tôi ngộ ra rằng miễn là chúng ta tiến bước trên con đường Sư phụ đã an bài thì Sư phụ sẽ cấp cho chúng ta những điều mỹ hảo nhất. Một ngày trước dịp Tết Nguyên đán, tôi đã nhìn thấy nhiều hoa Ưu đàm bà la nở rộ trong sân nhà mình (trong kinh thư của Phật giáo nói rằng cứ 3000 năm hoa ưu đàm mới nở một lần. Khi hoa ưu đàm nở cũng là lúc Pháp Luân Thánh Vương hạ thế cứu độ chúng sinh). Tôi biết Sư phụ đã thông qua cảnh tượng này để khích lệ tôi tu luyện tinh tấn hơn.

Nhìn lại quá trình ba năm tu luyện của bản thân, tôi thực sự biết ơn Sư phụ từ bi vĩ đại. Trong quá trình tu luyện, tôi không phải chịu đựng quá nhiều thống khổ, nhưng lại thường được trải nghiệm những điều siêu thường của việc tu tâm và loại bỏ nghiệp lực. Tu luyện Đại Pháp quả thực là vô cùng thù thắng và mỹ diệu.

Gần đây, một đoạn Pháp của Sư phụ thường đả nhập vào đầu não tôi:

“Trong Nhẫn có xả, mà xả tận lại là Pháp Lý cao hơn của vô lậu”. (Viên dung, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi thể ngộ được rằng Sư phụ đang kỳ vọng tôi hãy tu luyện tinh tấn hơn. Tôi sẽ nỗ lực chân tu nhất tư nhất niệm, tu tốt bản thân.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/13/421868.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/12/191837.html

Đăng ngày 17-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share