Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-05-2021] Khi bà Khương Xuân Yến, một cư dân ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, được phóng thích vào ngày 22 tháng 4 năm 2020, sau khi bị bỏ tù 2 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, bà đã rất xa lánh mọi người và luôn ở trong trạng thái bất an.

Phải mất một thời gian dài chồng bà là ông Từ Tiểu Hải mới biết được điều gì đã xảy ra với bà, vì bà luôn không muốn nhớ lại sự tra tấn như địa ngục mà bà phải chịu đựng trong 2 năm đó.

Theo những thông tin được ông Từ xâu chuỗi lại với nhau thì bà Khương đã bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Để bắt bà từ bỏ tín ngưỡng của mình, các lính gác trại tù đã bắt bà xem các video tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công. Họ đã sốc đầu bà 2 lần bằng dùi cui điện, khiến cho bà bị mất trí nhớ và nói lẩn thẩn. Để tăng sự thống khổ về mặt thể xác cho bà, họ đã giới hạn thời gian bà có thể tắm rửa và chỉ cấp cho bà một cốc nước mỗi ngày. Khi bà tuyệt thực để phản đối việc ngược đãi, các lính gác đã đổ phân lên đầu bà và dọa sẽ bắt bà phải ăn.

Từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, ông Từ và bà Khương đã bị bắt và bỏ tù nhiều lần. Ông Từ đã bị bỏ tù 4,5 năm, và bà Khương đã bị bỏ tù 2 lần. Lần bị bỏ tù gần đây nhất đã gây ảnh hưởng nặng nề nhất đối với sức khỏe của bà.

c1e7e22b734381bfad02b4d799f7219a.jpg

Bà Khương Xuân Yến và con gái bà trước khi cuộc đàn áp diễn ra

Nỗi khổ của bà Khương

Từ khi còn nhỏ, bà Khương đã rất yếu và thường phải đến bệnh viện. Bà đã phải phẫu thuật tim và phải vật lộn với chứng dị ứng nghiêm trọng, các vấn đề về dạ dày, và bệnh phụ khoa. Sau khi bà theo tập Pháp Luân Công vào năm 1995, sức khỏe của bà đã sớm hồi phục và bà đã không còn phải uống thuốc Trung Y nữa.

Vào ngày 16 tháng 8 năm 2010, cảnh sát đã bao vây nhà bà Khương và cố gắng bắt ông Từ đến một trung tâm tẩy não. Vì hai vợ chồng từ chối mở cửa, các đặc vụ của Phòng 610, một cơ quan đứng trên cả luật pháp được thành lập chuyên để đàn áp Pháp Luân Công, đã ra lệnh cho cảnh sát cắt điện và nước của nhà ông bà. Bà Khương đi xuống cầu thang và yêu cầu cảnh sát mở lại điện nước thì đã bị bắt và bị đưa đến trung tâm tẩy não. Bà đã tuyệt thực và được phóng thích 3 ngày sau đó sau khi bà xuất hiện triệu chứng sức khỏe nghiêm trọng.

Bà Khương lại bị bắt vào ngày 20 tháng 1 năm 2012, sau khi bị tố cáo vì đưa cho một cô gái một số tư liệu thông tin về Pháp Luân Công tại một trạm xe buýt. Bà đã bị kết án 3 năm 2 tháng vào ngày 13 tháng 6 năm 2012 và được phóng thích vào ngày 19 tháng 6 năm 2014, khoảng 1 năm trước hạn.

Vì đi dán những tấm áp-phích thông tin ở bên ngoài Sở cảnh sát thành phố Ôn Châu, bà Khương đã bị bắt 7 ngày sau đó, vào ngày 19 tháng 6 năm 2017. Bà được phóng thích vào ngày 23 tháng 6 và bị quản thúc tại gia.

Lần bà bị bắt mới nhất là vào ngày 28 tháng 4 năm 2018, và bà đã bị kết án 2 năm.

Ngoài 2 lần bị bỏ tù, bà Khương cũng đã bị tạm giam 2 lần tại một bệnh viện tâm thần. Do bà bị mất trí nhớ sau lần bị bỏ tù thứ 2, bà đã không thể nhớ lại chi tiết về những bức hại bà đã phải chịu đựng. Chính quyền cũng đã treo lương hưu của bà, và tuyên bố rằng bà phải trả lại số tiền mà bà đã nhận trong khi bị bỏ tù. Gia đình bà đã nộp đơn đề nghị chính quyền xem xét lại vấn đề này.

Chồng bà bị bức hại

Ông Từ từng là Phó giám đốc Sở thuế quận Lộc Thành trước khi nghỉ hưu. Trong khi việc nhận hối lộ là rất phổ biến trong các đồng nghiệp của ông, ông Từ đã giữ vững những nguyên tắc đạo đức của mình và được biết đến là một người sống liêm khiết.

Ông Từ đã bị bắt vào ngày 17 tháng 5 năm 2011 và bị đưa đến trung tâm tẩy não Tân Xương. Ông bị quản thúc tại gia vào ngày 23 tháng 7 trước khi được bảo lãnh tại ngoại 6 tháng sau đó. Để tránh bị bức hại thêm nữa, ông đã sống xa nhà để trốn cảnh sát. Cảnh sát đã liên tục gọi điện cho ông và bảo ông gửi ảnh của con gái ông vì thẻ căn cước của cô sẽ sớm hết hạn và họ cần một bức ảnh mới của cô để gia hạn thẻ căn cước. Để lừa ông Từ đến đồn cảnh sát, một cảnh sát nói rằng họ sẽ chấp nhận bất cứ tấm ảnh nào của con gái ông. Ông Từ vẫn từ chối đến vì ông biết rằng đó là một cái bẫy vì cảnh sát đã có thể gọi điện trực tiếp cho con gái ông để có ảnh của cô.

Sau đó cảnh sát đã tìm ra nơi ở tạm thời của ông Từ. Vào nửa đêm ngày 8 tháng 1 năm 2014, một nhóm cảnh sát đã đột nhập vào nơi ông thuê và bắt giữ ông. Một số máy tính của ông cũng bị tịch thu. Vài ngày sau đó, ông Từ đã bị huyết áp cao. Sau khi được điều trị tại bệnh viện, ông đã được chuyển đến trại tạm giam thành phố Ôn Châu.

Ông Từ đã bị Tòa án quận Lộc Thành kết án tù 4,5 năm vào ngày 26 tháng 5 năm 2014. Sau khi ông được phóng thích vào tháng 7 năm 2018, cảnh sát vẫn tiếp tục theo dõi cuộc sống hàng ngày của ông. Họ thậm chí còn đi theo ông khi ông đến Bắc Kinh để họp mặt với những người bạn của mình.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/18/425833.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/29/193401.html

Đăng ngày 14-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share