Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Áo

[MINH HUỆ 11-03-2021] Tôi di cư sang Áo cách đây đã hơn 30 năm. Những năm trước, vì sức khỏe yếu, nên tôi bắt đầu luyện tập nhiều bài tập chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe. Tôi nghĩ mình đã thu được một số lợi ích nhưng khi tìm hiểu sâu hơn, tôi nhận thấy rằng những thứ đó chẳng có nội hàm sâu sắc hơn, do vậy tôi thấy điều đó thật vô ích.

Phước lành khi đắc Đại Pháp

Đầu năm 2020, tất cả những bệnh tật trước đây, cũng như những khó chịu trên thân thể tôi đã xuất hiện. Nghĩ rằng có thể là do đã nhiều tuổi, nên tôi đã nghĩ đến việc luyện tập một môn thể dục khác để khỏe hơn.

Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện trong tâm trí, tôi liền nhớ đến người dẫn chương trình trong một chương trình truyền thông cá nhân nói rằng anh là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi liền nghĩ các học viên Pháp Luân Đại Pháp xem ra rất tốt, bởi vì người dẫn chương trình đó trông rất học thức, hiền lành và tử tế.

Lần đầu tiên tôi biết đến tên gọi Pháp Luân Đại Pháp là khi tôi vẫn còn ở Trung Quốc. Năm đó, hình như tôi nghĩ tới tên gọi này khi môn tu luyện bị chỉ trích phô thiên cái địa trên mỗi tờ báo và trên tất cả các kênh truyền hình. Kể từ đó, tên gọi “Pháp Luân Đại Pháp” đã bị gạt bỏ khỏi tâm trí tôi.

Lần thứ hai là khi tôi xem chương trình Biểu diễn Shen Yun vào tháng 3 năm 2008. Chồng tôi được tặng hai vé và chúng tôi đã đến Vienna để xem chương trình biểu diễn này. Trong thời gian tạm nghỉ, một phụ nữ trẻ đã bước đến và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho chúng tôi. Vì thời gian rất eo hẹp nên tôi đã không thể tìm hiểu thêm thông tin.

Sau khi biết người dẫn chương trình của chương trình truyền thông cá nhân đó tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân trên mạng. Khi đọc cuốn sách này, tôi đã có rất nhiều cảm xúc đan xen. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng đã tìm được điều mình vẫn hằng tìm kiếm nhưng tôi cũng đau lòng khi thấy trước đây mình đã hoàn toàn không biết gì về Pháp Luân Đại Pháp. Cuốn Chuyển Pháp Luân là một cuốn sách mang lại phước lành cho người Trung Quốc và tôi cảm thấy ở mình một sự thôi thúc rất muốn chia sẻ cuốn sách này với người thân và bạn bè.

Trong các nhóm bạn bè, tôi được xem là vụng về. Do đó, tôi đã khá khinh suất khi gọi điện cho những người xung quanh mình và nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp rất tuyệt vời. Điều này đã gây tác động tiêu cực lên những thứ vốn tốt đẹp. Chồng tôi cũng bắt đầu có những hiểu lầm và thật khó để chúng tôi có thể nói chuyện lâu được với nhau.

Khi đó tôi nhận ra rằng chính những vấn đề ở bản thân tôi đã gây ra những hiểu lầm ở anh. Tôi trở nên điềm tĩnh hơn và cố gắng giải thích việc mình đang làm. Mặc dù anh vẫn không tin Pháp Luân Đại Pháp nhưng đôi lúc anh đã giúp đỡ tôi.

Chân chính tu luyện

Tôi không hiểu rõ tu luyện là như thế nào. Trong tâm trí tôi, tôi coi tu luyện chỉ đơn thuần là học Pháp và luyện công. Điều này khiến tôi nghĩ rằng tu luyện khá dễ dàng.

Mãi cho đến khi tôi đọc một số bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ vài tháng sau đó, tôi mới nhận ra rằng mình đã chưa thực sự tu luyện. Tôi đã không thực hiện theo các nguyên tắc của một học viên Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống thường ngày và tôi đã bắt đầu hướng nội sau khi nhận ra những thiếu sót của mình. Tôi đã phát hiện ra nhiều thiếu sót và dần nhận ra rằng trước đây mình đã tạo rất nhiều nghiệp.

Tôi từng nói với bạn bè và gia đình rằng tôi chỉ còn cách người tốt một bước nhưng đã cách rất xa người xấu. Tuy nhiên, sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn khi đã nghĩ như vậy. Trên thực tế, tôi chỉ bước xa khỏi địa ngục và còn cách người tốt một khoảng rất xa. Sâu thẳm trong tâm, tôi vô cùng biết ơn Sư phụ.

Trước đây, tôi đã dành rất nhiều thời gian đọc những chuyện hoang tưởng trên web và tiểu thuyết trực tuyến. Nhưng tôi đã ngừng đọc tiểu thuyết sau khi nhận ra rằng việc đó đang gây ra những tác động tiêu cực đối với tu luyện của bản thân. Tôi vẫn còn một chứng nghiện khác, đó là chơi bài trực tuyến. Trước đây, khi chơi tôi thường có số ván thắng và thua bằng nhau nhưng sau khi tu luyện, tôi bắt đầu thắng nhiều hơn. Tôi đã ngừng chơi bởi vì nó khiến tôi sợ khi nghĩ rằng tà ác đang lợi dụng việc này như một cơ hội để lấy đức của tôi.

Tiêu nghiệp

Sau khi bắt đầu tu luyện, những khó chịu trên thân thể tôi đã nhanh chóng biến mất, đồng thời tôi cũng gầy đi và cảm thấy rất nhẹ nhàng. Một đêm, tôi cảm thấy cổ họng khó chịu khi cố nuốt. Tôi biết mình đang được tiêu nghiệp và rằng tôi là một người tu luyện. Khi tôi nằm xuống thì không còn đau nữa. Tôi ngộ ra rằng Sư phụ luôn ở bên chúng ta, nhắc nhở và chỉ bảo chúng ta. Tôi không còn rụt rè và quá thận trọng nữa mà đường hoàng hơn.

Một lần, khi đang tập bài công pháp thứ ba thì tôi bắt đầu đổ mổ hôi. Đến bài công pháp thứ tư, tôi trở nên vô cùng chóng mặt và không thể nghe rõ tiếng nhạc được nữa. Tôi liên tục tự nhủ rằng mình đang tu luyện một Đại Pháp chân chính nhất, Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho mình và mình sẽ chỉ nghe theo Sư phụ.

Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trên sàn và nhạc của bài công pháp thứ năm đã bắt đầu. Tôi ngồi dậy và lập tức nôn ra một thứ vật chất màu đen. Sau khi lau sàn nhà, tôi cảm thấy đau nhói ở phía bên phải đỉnh đầu. Tôi cảm thấy có một vết sưng lớn trên đầu và tôi đã rất sốc vì tôi không biết điều gì đã khiến nó như vậy. Trên vết sưng có những vết máu. Tôi biết vì nghiệp lực của bản thân mà điều gì đó đến để đe dọa mạng sống của tôi, và Sư phụ đã bảo hộ tôi. Ngày hôm sau vết sưng không còn nữa.

Loại bỏ tâm tật đố

Sư phụ giảng:

“Khi giảng Pháp tôi thường hay giảng vấn đề tâm tật đố. Vì sao? Bởi vì tâm tật đố biểu hiện cực kỳ mạnh mẽ ở Trung Quốc, mạnh mẽ đến mức đã trở thành tự nhiên, bản thân không cảm giác thấy.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Một đêm tôi bị tỉnh giấc vì đau tim và nhận ra rằng đó là bởi vì tâm tật đố của mình. Tôi giật mình tự hỏi: Từ khi nào mà tôi lại có chấp trước này? Tại sao tâm tật đố của tôi lại mạnh mẽ đến vậy? Tôi không thể tìm được căn nguyên của chấp trước này.

Tôi tìm ra một số nguyên nhân sau khi suy nghĩ một lúc lâu. Tôi ghen tị với những học viên khác đắc Pháp sớm hơn tôi, tôi ghen tị với những học viên được Sư phụ gia trì thêm sức mạnh và tôi cũng cảm thấy thật không đúng khi người thường được Đại Pháp bảo hộ.

Sư phụ giảng:

“Vấn đề tâm tật đố rất nghiêm trọng, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến vấn đề chúng ta có thể tu viên mãn được hay không. Nếu tâm tật đố không dứt bỏ, thì hết thảy các tâm người ta tu luyện được đều biến thành yếu nhược.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân).

Tôi muốn là người tu luyện và tâm tật đố của tôi cần phải được loại bỏ. Thế nhưng, tôi không biết làm thế nào để loại bỏ những thứ này, nhưng sau khi đọc chia sẻ của các học viên trên trang web Minh Huệ, tôi biết mình cần phát chính niệm để loại bỏ nó. Sau khi học Chuyển Pháp Luân, những kinh văn khác của Sư phụ, và kiên trì phát chính niệm cùng các học viên khác, tâm tật đố của tôi đã dần được loại bỏ.

Giảng chân tướng

Cộng đồng nơi tôi sinh sống tương đối nhỏ và ở đó không có nhiều người. Mặc dù sống ở một khu vực biệt lập, nhưng tôi biết ơn sự bảo hộ và dẫn dắt của Sư phụ. Tôi đã gặp những học viên địa phương mà qua họ tôi đã gặp được những học viên trẻ từ Trung Quốc đã tu luyện được một thời gian. Với sự giúp đỡ và hướng dẫn của họ, tôi đã học Pháp và luyện công trên nền tảng RTC.

Nhờ tham gia nền tảng RTC, tôi đã biết gọi điện thoại để thức tỉnh lương tri của chúng sinh. Ban đầu dường như khá dễ dàng. Tôi may mắn được tham dự một khóa đào tạo và vô cùng cảm kích đối với tất cả các học viên đã kiên nhẫn giải thích và tận tâm chia sẻ kinh nghiệm. Dần dần tôi hiểu Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao chúng ta cần giảng chân tướng và giúp người Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức thanh thiếu niên của nó.

Tôi phát tặng tờ rơi chân tướng trong làng của mình nhưng trước đó tôi rất rụt rè. Trước đây tôi sợ ra ngoài khi trời tối và không biết rõ về phương hướng. Hiện giờ tôi đã có thể đi dạo tự do trên đường phố vào buổi tối mà không sợ bởi vì tôi biết Sư phụ đang bảo hộ mình.

Có một thời gian dài tôi không thấy tiến bộ nào khi thực hiện các cuộc gọi điện thoại giảng chân tướng trong khi các học viên khác đều đang tiến bộ. Tôi sợ và đã cúp máy mà thậm chí còn không nói lời chào.

Tôi rất khó chịu và lo lắng. Tôi bắt đầu gọi cho bạn bè mà tôi biết ở Trung Quốc và giảng chân tướng cho họ. Tôi cũng học từ các học viên khác. Nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng khi thực hiện các cuộc gọi và ngay cả khi đã có bản thảo ở trước mặt, tôi vẫn mắc lỗi. Đủ loại nhân tâm quấy nhiễu tâm trí tôi, chẳng hạn như lo sợ mọi người nhấc máy và lo lắng về việc sẽ không nói được tốt. Chỉ có một điều duy nhất tôi biết mình không được làm đó là bỏ cuộc.

Ban đầu khi tôi bắt đầu gọi điện thoại giảng chân tướng qua điện thoại, tôi đã không làm được tốt lắm. Sư phụ đã khích lệ tôi bằng cách cho tôi gặp những người hữu duyên và tôi có thể trở thành một thành viên trong nhóm các học viên cũng bắt đầu thực hiện các cuộc gọi. Điều này đã nâng cao cơ hội học hỏi cho tôi. Nhờ sự giúp đỡ vô ngã của các học viên, hiện giờ tôi đã có thể giảng chân tướng.

Trong khi tôi vẫn còn đang phải đối mặt với tâm sợ hãi, thì những chấp trước khác như tâm tranh đấu và chấp trước vào những sở thích nhất định lại nổi lên bề mặt. Ngoài ra, tôi cũng bị căng thẳng do những vấn đề về mạng Internet và đường truyền điện thoại. Tuy nhiên, ẩn sâu bên trong, tôi biết Sư phụ đã an bài hoàn cảnh tu luyện này cho tôi. Những gì Sư phụ an bài nhất định là tốt nhất với tôi và tôi phải vượt qua những khó nạn này. Mặc dù tôi vẫn lo sợ khi thực hiện các cuộc điện thoại, nhưng tôi đã quyết định kéo dài thời gian gọi điện thoại giảng chân tướng song song với việc phát chính niệm. Kết quả chuyển biến tốt hơn.

Sư phụ đã chỉ dẫn cho tôi và tôi cần trân quý cơ duyên này. Trong thời gian tới, tôi sẽ cố gắng hết sức nghiêm khắc chiểu theo Pháp và loại bỏ tâm sợ hãi. Đồng thời, tôi cũng muốn trở nên thành thục hơn trong việc thực hiện các cuộc gọi điện thoại giảng chân tướng và thức tỉnh lương tri của nhiều chúng sinh hơn nữa. Tôi muốn có thể đồng hóa với Đại Pháp và không để Sư phụ thất vọng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/11/421955.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/16/191425.html

Đăng ngày 23-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share