Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Mỹ

[MINH HUỆ 10-01-2021] Năm 1997, tôi đã được bà của mình giới thiệu và kể cho nghe về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng khi ấy tôi chỉ mới là học sinh tiểu học, nên tôi đã không thực sự hiểu được môn tu luyện này là gì. Còn mẹ thường đọc cho tôi nghe các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp trước khi đi ngủ, vì thế, tôi biết Đại Pháp là tốt. Đó là cách Pháp Luân Đại Pháp đã ươm mầm trong tâm tôi.

Sau khi Trung Cộng bắt đầu cuộc đàn áp, tôi đã dần dần rời xa Đại Pháp. Càng lớn tôi lại càng ôm giữ nhiều chấp trước của người thường và càng trở nên giống như người thường. Tôi tập trung vào học hành và chưa từng bao giờ trở thành một người tu luyện thật sự.

Sau khi tốt nghiệp đại học ở Trung Quốc, tôi đã đến Mỹ để học nâng cao. Ở đó tôi gặp được một học viên Pháp Luân Đại Pháp đang quảng bá cho Shen Yun trong một trung tâm mua sắm. Chúng tôi đã trò chuyện với nhau và tôi cho cô ấy hay rằng tôi đã từng tu luyện. Tôi không có cùng quan điểm với cô ấy và đã nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực. Tôi cũng lo lắng, lười biếng và sợ hãi. Tất cả những điều này một lần nữa đã ngăn cản tôi quay lại tu luyện.

Sau khi tốt nghiệp tôi đã định cư ở Mỹ. Tôi truy cầu một cuộc sống tốt hơn. Ba năm trước, tôi trúng tuyển vào một công ty lớn vốn nổi tiếng về khối lượng công việc khổng lồ và văn hoá công ty tàn bạo. Mối quan hệ với đồng nghiệp căng thẳng, cấp trên thường đối xử thiếu tôn trọng với cấp dưới, nội bộ cạnh tranh gay gắt và áp lực vô cùng lớn. Nhân viên tự nguyện làm thêm giờ để được thăng chức và tránh bị sa thải.

Sau khi bắt đầu làm việc cho công ty này, tôi đã học được cách cạnh tranh với những người khác, thường xuyên nghĩ cách để làm hài lòng sếp và chứng thực bản thân. Tôi trở nên lo lắng và băn khoăn vì dường như con đường thăng quan tiến chức trong bộ phận của tôi khá mù mịt. Dần dần, sức khoẻ tôi bắt đầu có vấn đề do căng thẳng liên tục. Bụng tôi ngày càng khó chịu. Thường sau khi ăn xong, tôi hay bị trướng bụng, đau tức và bị nấc. Có những đêm cơn đau bụng dữ dội đã làm tôi thức giấc. Cổ và lưng của tôi ngày càng cứng hơn khiến tôi thường xuyên cảm thấy đau nhức và khó chịu. Mặc dù sức khỏe thể chất và áp lực công việc căng thẳng đang ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của tôi, nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng vì danh tiếng của công ty và mức lương cao.

Pháp Luân Đại Pháp mang lại hy vọng

Tôi còn trẻ và chưa từng có bất kỳ vấn đề gì lớn nào liên quan đến sức khỏe, vì thế tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị ảnh hưởng bởi căng thẳng. Càng ngày, tôi càng trở nên không vui hơn trong công việc. Tôi bắt đầu nghĩ về Pháp Luân Đại Pháp, nhớ lại sự vi diệu và cao quý của Đại Pháp. Tôi bắt đầu tìm kiếm và đọc các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí trên mạng.

Một ngày nọ, tôi đột nhiên nhớ lại những lời của Sư phụ:

“Người thường không nhìn thấy điểm này, họ cứ cho rằng bản thân họ cần phải làm chính những gì bản thân cần làm. Do vậy họ một đời tranh đấu ngược xuôi; cái tâm ấy bị tổn thương rất lớn, cảm thấy thật khổ, thật mệt, luôn bất bình trong tâm. Ăn không ngon, ngủ không yên, tâm ý nguội lạnh như tro tàn; khi về già, làm cho thân của mình thật tàn tạ, các thứ bệnh tật xuất hiện.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra rằng mình đã rớt xuống đến tầng thứ của người thường, đấu tranh chỉ vì lợi ích cá nhân. Nguyên nhân của tất cả những đau khổ của tôi là do tôi chấp trước vào những thứ trong người thường.

Tôi quyết tâm học Pháp và quay trở lại tu luyện. Tôi muốn ngừng theo đuổi danh và lợi. Tôi đã tìm kiếm các vị trí khác trong công ty hiện tại, đồng thời cũng xin việc ở các công ty khác. Ngay sau đó, tôi nhận được lời đề nghị từ một công ty khác. Mức lương gần bằng một nửa so với mức lương hiện tại của tôi, nhưng tôi có cơ hội học hỏi những kỹ năng mới. Hơn nữa, cũng có ít sự cạnh tranh và quan liêu hơn so với nơi làm việc trước đây của tôi.

Tôi băn khoăn về việc liệu mình có nên từ bỏ công việc lương cao và chuyển sang một công ty không có tiếng tăm hay không. Cuối cùng, tôi hiểu rằng mỗi bước đi đều do Sư phụ an bài. Tôi biết mình không nên chấp trước vào công việc, tiền bạc hay danh vọng. Tôi vui vẻ chấp nhận công việc mới và buông bỏ nhiều chấp trước. Trái tim tôi bình yên và cơn đau dạ dày của tôi giảm bớt.

Khi tôi tiếp tục học những lời giảng của Sư phụ, tôi có mong muốn mạnh mẽ là bước ra và làm những việc để chứng thực Pháp. Cuối cùng vào năm ngoái, thông qua trang mạng Minh Huệ, tôi đã tìm được người liên lạc của Phật Học hội tại địa phương và bắt đầu tham gia vào các hoạt động của nhóm.

Trước đây, tôi không kiên định trong việc luyện công. Mỗi lần luyện bài công pháp thứ hai, vì cột sống của tôi bị cứng, khi nhấc tay lên, vai và lưng của tôi đau khủng khiếp. Cơ thể tôi cũng run bần bật khi luyện công, vì thế mà chuyển động của tôi không đúng theo nhạc. Tôi cũng liên tục bị nấc cụt. Vì lưng bị đau nên tôi chỉ có thể ngồi đả toạ được 40 phút.

Tôi quyết tâm kiên định tu luyện, làm tốt hơn việc luyện công, cũng như học Pháp thường xuyên hơn. Dần dần, vai và lưng của tôi đã hết đau khi luyện bài công pháp thứ hai. Tôi có thể đứng thẳng hơn, cơ thể tôi cũng không còn run nữa. Cuối cùng tôi có thể ngồi đả tọa trong một giờ. Lưng của tôi cảm thấy đỡ hơn, và cơn đau không đến nỗi không thể chịu đựng được. Tôi biết Sư phụ đang khích lệ mình.

Tâm tôi cảm thấy thoải mái và thanh tịnh khi tham gia luyện công nhóm, hoặc khi tham gia các hoạt động giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Tôi sợ rằng cơ thể mình sẽ run lên khi luyện công ở nơi công cộng, nhưng điều đó đã không bao giờ xảy ra. Tôi biết rằng mình không nên lo lắng.

Đôi khi trời cũng đổ mưa khi chúng tôi tổ chức các hoạt động ngoài trời. Vào một lần nọ, tôi đang luyện công với một nhóm học viên còn một nhóm khác đứng cầm biểu ngữ và phát tờ rơi. Mưa tạt vào mặt, nhưng tôi không cảm thấy lạnh chút nào. Thay vào đó, tôi lại cảm thấy bầu không khí thật thiêng liêng. Tôi rất cảm động khi thấy các học viên bên cạnh tôi vẫn đứng bất động. Ngay sau đó, mưa tạnh và trời quang trở lại.

Tôi biết mình còn nhiều thiếu sót vì chỉ mới bắt đầu quay lại tu luyện. Tôi biết ơn vì Sư phụ đã không bỏ rơi mình. Tôi sẽ trân quý cơ hội này, làm tốt ba việc và theo kịp Sư phụ trong tiến trình Chính Pháp.

Đây chỉ là những hiểu biết của cá nhân tôi. Xin vui lòng chỉ ra nếu có bất cứ điều gì không phù hợp.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/10/418362.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/19/189996.html

Đăng ngày 28-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share