Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-01-2021] Tôi đã gặp một học viên mới tại điểm học Pháp vào tháng 10 năm 2019. Câu chuyện tu luyện của cô ấy đã làm tôi cảm động. Cô ấy đã quyết định thuật lại chuyện của cô ấy cho tôi ghi chép lại.

Phân phát Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản

Học viên mới, cô Hui [bí danh] và Yijie từng là đồng nghiệp trước khi cô Hui đến thăm cửa hàng của cô Yijie vào 2008. Hai người bạn của cô Yijie, là các học viên Pháp Luân Đại Pháp, vào lúc đó cũng đến. Họ đã chuyện trò và trao đổi địa chỉ.

Tối hôm đó, một trong hai người bạn ấy đã đến nhà cô Hui và để lại cho cô ấy một túi các cuốn sách Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản, tổng số khoảng 20 đến 30 bản. Cô Hui hình dung rằng mọi người kỳ vọng là cô ấy sẽ phân phát các tài liệu đó, nên cô ấy đã làm vậy. Cô ấy đã đến tòa nhà gần nhà mình và phân phát các cuốn sách đó đến từng nhà. Chưa đến một tiếng đồng hồ cô ấy đã phát hết cả túi tài liệu.

Tối hôm sau bạn của cô Yijie lại mang đến cho cô ấy hai túi sách, và cô Hui lại phân phát chúng. Tới một số nhà thì cô ấy gõ cửa còn một số thì cô để sách vào hòm thư. Cô ấy cũng để sách vào giỏ xe đạp của mọi người, các kệ trong siêu thị, và tủ trong nhà vệ sinh.

Cô Hui là một người giản dị và tốt bụng. Bạn của cô Yijie cứ ngỡ cô ấy là một học viên khi lần đầu họ gặp cô ấy, mặc dù cô ấy còn chưa bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Sau đó, khi người bạn này không mang sách đến chỗ cô ấy nữa, cô Hui đã tự đi lấy sách và phân phát chúng. Việc này đã kéo dài vài năm.

Vì cô ấy biết các học viên đều là người tốt, cô ấy cảm thấy những điều mà họ làm nhất định là tốt. Cô ấy đã thừa nhận Đại Pháp bằng một trái tim thuần khiết và giản dị của mình, và cũng để cho nhiều người hơn nữa biết về Đại Pháp.

Một lần, cô Hui đã làm trẹo mắt cá chân mình và bàn chân phải của cô ấy bị quay ngược ra đằng sau khi cô ấy sắp phát hết tài liệu. Cô ấy lo lắng để về nhà, vì vậy cô đã ép bàn chân quay trở về vị trí. Cô ấy đã phát hiện ra mình lại có thể bước đi được, nên cô ấy đã quyết định phân phát hết các cuốn Cửu bình còn lại, và cô ấy đã làm vậy.

Sáng hôm sau, cô ấy phát hiện bàn chân mình đã chuyển màu đen. Cô ấy không thấy bận lòng về điều đó và tiếp tục công việc của mình như thường lệ. Bàn chân ấy đã tự lành lại.

Phân phát tài liệu thông tin Đại Pháp ở một tỉnh khác

Cô Hui đã chuyển đến một tỉnh khác để làm quản lý lưu kho cho một Công ty bất động sản. Cô ấy đã làm việc ở đó trong vài năm và hàng năm về thăm nhà vài lần.

Mỗi khi quay lại thành phố nơi mình làm việc cô ấy đã mang theo hàng trăm cuốn sách nhỏ về Đại Pháp để phân phát. Cô ấy chưa bao giờ gặp phải bất kỳ rắc rối nào khi kiểm tra an ninh trên tàu.

Một lần cô ấy mang theo bên mình nhiều cuốn sách nhỏ trong một túi du lịch, còn chồng cô ấy thì đi trước cô ấy với đám hành lý.

Tại điểm kiểm tra, ba cảnh sát yêu cầu chồng cô ấy mở hành lý của anh ấy. Họ đã khám mấy cái túi của anh ấy và lục soát người anh ấy nhưng lại để cô ấy đi qua mà không khám xét. Chồng cô ấy không biết cô ấy xách gì trong túi của cô ấy, và nghĩ rằng anh ta bị khám vì đi trước cô ấy. Vì thế, anh đã đề nghị cô ấy đi trước tại trạm kiểm tra tới. Thật ngạc nhiên, anh ấy lại bị lục soát còn cô ấy thì không bị lục soát gì.

Sư Phụ đã giảng:

“Ngay một người thường thôi hôm nay hô lớn một câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, thì Sư phụ cũng bảo hộ vị ấy; bởi vì vị ấy đã hô lên câu ấy, ngay trong [hoàn cảnh] tà ác, nếu tôi không bảo hộ vị ấy thì không được” (Giảng Pháp và giải Pháp tại Pháp hội ở trung tâm thành thị New York)

Cô Hui đã giúp phân phát rất nhiều tài liệu Đại Pháp, nên sao mà Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập) không bảo hộ cô ấy kia chứ? Bởi vì Sư phụ bảo hộ những người tu luyện. Sư phụ đã nhiều lần để cô ấy thấy được những kỳ tích đáng kinh ngạc để đưa cô ấy vào Đại Pháp ngay khi có thể, mặc dù bản thân cô ấy không nhận ra điều này.

Tu luyện trong Đại Pháp

Vào năm 2013 cô Hui đã ngừng đến tỉnh khác để làm việc. Do đó, cô Yijie đã đưa cô ấy đến một nhóm học Pháp tại nhà của một học viên khác.

Từ đó cô ấy bắt đầu học Chuyển Pháp Luân và đã biết Pháp Luân Đại Pháp là gì và tu luyện là gì. Cô ấy biết rằng một đệ tử Đại Pháp cần phải học Pháp hàng ngày, tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và luyện công. Cô ấy đã biết rằng làm một đệ tử Đại Pháp chân chính, cần phải làm ba việc: học Pháp tốt, phát chính niệm, và giảng chân tướng. Cô ấy đã là một học viên được tám năm rồi.

Nhìn cô ấy trẻ trung và xinh xắn, trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Với sự ảnh hưởng của các học viên lâu năm cô ấy sống rất ý nghĩa mỗi ngày.

Cô ấy tu luyện tinh tấn. Cô ấy học Pháp nhóm vào buổi sáng, luyện công một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối.

Cô ấy đi cùng một học viên khác để nói chuyện với mọi người về chân tướng Đại Pháp, phân phát các tờ rơi vào buổi chiều, và các dán áp phích hay treo các biểu ngữ vào buổi tối.

Phân phát tài liệu thông tin Đại Pháp

Gần cuối năm cô ấy và người học viên đó cũng đã phân phát lịch. Một lần một học viên vùng khác bị bắt nên không thể phân phát số lịch mà họ có.

Các học viên khác đã mang 1.000 cuốn lịch đựng trong năm cái hộp đến thành phố chúng tôi. Cô ấy đã chuyển năm hộp lịch đó đến nhà mình và chiều chiều phân phát chúng cùng với một học viên khác. Trong có hơn một tuần họ đã làm xong mọi việc và đã giúp khoảng 200 người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức thanh thiếu niên của nó.

Có lần một người nào đó bị tuyên truyền của ĐCSTQ lừa dối đã báo cáo về cô ấy và cô ấy đã bị bắt. Nhà cô ấy đã bị lục soát còn cô ấy đã bị tạm giữ.

Cô ấy đã vượt qua điều đó nhờ sự dẫn dắt của Đại Pháp và sự bảo hộ của Sư phụ. Một đồng tu đã nhận xét: “Cô Hui đã làm được điều mà Sư phụ dạy, đó là, “’Tu luyện Phật Pháp yêu cầu chư vị dũng mãnh tinh tấn.’” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân).

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/28/-419174.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/26/191130.html

Đăng ngày 07-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share