[MINH HUỆ 20-05-2021] Ghi chú của Ban Biên Tập: Trong khi bị giam giữ vì kiên định đức tin tại các cơ sở giam giữ khác nhau ở Trung Quốc, nhiều học viên Pháp Luân Công bị cưỡng chế dùng những loại thuốc độc hại. Trong đó, một số loại thuốc bị tiêm trực tiếp vào người, trong khi những loại khác bị lén trộn vào thức ăn của các học viên. Kết quả, một số học viên bị rối loạn tâm thần và một số bị tàn tật. Dưới đây là lá thư của một công dân ở Trung Quốc, người họ hàng của người này đã chứng kiến việc một học viên Pháp Luân Công bị bức hại bằng thuốc theo cách như vậy.

Mỗi khi người họ hàng của tôi đến nhà chơi, cô ấy thường nói về việc trộn thuốc độc vào thức ăn của một học viên Pháp Luân Công. Cô ấy thực sự rất phiền muộn vì đã tận mắt chứng kiến điều đó. Gần đây, khi ghé qua nhà tôi, cô ấy lại đề cập đến chuyện này. Tôi cảm thấy mình không thể im lặng được nữa. Qua bức thư này, tôi hy vọng sẽ giúp vạch trần những tội ác ẩn giấu nhắm vào các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ vì đức tin của họ.

Năm 2012, người họ hàng này của tôi được đưa vào Bệnh viện Nhà tù Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây và cô ấy ở cùng phòng với một học viên Pháp Luân Công người Quảng Tây, ngoài 60 tuổi. Bởi học viên đó không từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh tù đã đưa bà ấy đến bệnh viện và trói bà ấy trong tư thế “đại bàng sải cánh” ở trên giường. Để phản đối bức hại, học viên này thường hô lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Mỗi khi y tá cho bà uống thuốc hoặc cố gắng truyền tĩnh mạch (IV), bà luôn từ chối.

2015-1-1-minghui-persecution-kuxing-01--ss.jpg

Minh họa phương thức tra tấn: Trói trong tư thế đại bàng sải cánh

Sau đó, lính canh tù chỉ định cho người tù nhân giám sát học viên này nghiền thuốc thành dạng bột và đem trộn vào bữa ăn của bà. Sau khi dùng bữa, người học viên bắt đầu cảm thấy buồn ngủ và kiệt sức. Bà ấy liên tục lẩm bẩm: “Sao bây giờ mình lại buồn ngủ và thiếu năng lượng thế này? Tại sao mình cảm thấy rất khó chịu và trí nhớ bắt đầu suy giảm?”

Người họ hàng của tôi đã chứng kiến toàn bộ, nhưng tù nhân đã đe dọa cô ấy không được nói việc này với học viên đó.

Thấy người học viên đó thật tội nghiệp, nên người họ hàng của tôi thường chia trái cây cho bà ấy cùng ăn. Bà lịch sự từ chối họ và cảm ơn người họ hàng của tôi. Bà ấy nói với người họ hàng của tôi về cuộc bức hại và người họ hàng của tôi nói rằng cô ấy đã biết điều đó, bởi chị dâu của cô ấy cũng tu luyện Pháp Luân Công.

Người họ hàng của tôi cũng nói với tôi rằng khi lãnh đạo bệnh viện đến kiểm tra phòng bệnh, các tù nhân đã tăng lượng thuốc cho người học viên này, nhằm ngăn bà ấy hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Những gì các nhà tù Trung Quốc đang làm với những học viên cao tuổi này thật quá sức tưởng tượng, mà lại chỉ bởi các học viên này hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Mỗi khi người họ hàng của tôi nghĩ đến điều này, cô ấy lại cảm thấy thương cảm và phẫn nộ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/20/425947.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/28/193380.html

Đăng ngày 02-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share