Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 29-01-2021] Bởi vì điện thoại của tôi bị tà đảng theo dõi, vì để thuận tiện cho việc giảng chân tướng trên đường bất cứ lúc nào, tôi đã không mang theo điện thoại bên mình và để nó ở ban công ngoài cửa sổ.

Vào buổi chiều một ngày, khi tôi kiểm tra điện thoại thì phát hiện có cuộc gọi nhỡ từ lãnh đạo đơn vị. Tôi gọi lại và ông ấy nói: “Tám giờ sáng ngày mai cô hãy đến Phòng A (hóa danh) bộ phận B (hóa danh), họ đang tìm cô có việc.” Tôi hỏi: “Có việc gì vậy?” Ông ấy nói: “Sự việc năm đó cô phát tài liệu Pháp Luân Công bị người ta bắt vẫn chưa giải quyết xong, cô phải đến Phòng A để ký tên.” Ông ấy còn nói nếu tôi không đi thì sẽ bị trừng phạt như thế này thế này.

Tôi biết rằng đây là sự sách nhiễu của tà đảng với ý đồ muốn bức hại đệ tử Đại Pháp. Tôi bình tĩnh và nhớ đến những đoạn Pháp có liên quan mà Sư phụ đã giảng, tôi nghĩ rằng sẽ hành xử chiểu theo Pháp và phải vượt thật tốt quan này.

Sư phụ giảng:

“Mà dù thật sự bị bức hại, thì cũng phải dùng Thiện của người tu luyện để đối đãi hết thảy. Người tu luyện kiên định, tâm bất động, có thể [ức] chế vạn động.” (Gửi các học viên Việt Nam [2018])

Tôi thắp hương dâng Sư phụ và nói: “Con chỉ đi theo con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài cho con, con không muốn bất kỳ sự an bài nào khác, cầu xin Sư phụ hãy quyết định cho con.”

Ngày hôm sau, tôi đường hoàng đến đơn vị làm việc. Trong phòng làm việc, tâm tôi rất vững vàng, bình tĩnh và ôn hòa. Tôi nghĩ: ai đến tìm tôi thì tôi sẽ giảng chân tướng cho người đó, tôi sẽ nói cho họ biết vẻ đẹp của Đại Pháp và cứu họ. Kết quả là không có ai đến tìm tôi cả.

Vào buổi tối hai ngày sau đó, tôi lại thấy có cuộc gọi nhỡ từ lãnh đạo. Tôi không gọi lại cho ông ấy vì sợ rằng ông ấy sẽ nói những lời bất kính với Đại Pháp trong điện thoại, như vậy không tốt cho ông ấy. Ngày hôm sau, tôi đến phòng ông ấy để nói chuyện trực diện với ông. Ông ấy lập tức đe dọa tôi và nói: “Tôi cho cô thời gian năm ngày, nếu cô không đến Phòng A ký tên thì ngày thứ nhất sẽ thế này, ngày thứ hai sẽ thế này, và sẽ thế này thế này.”

Tôi không động tâm, bình tĩnh và phát chính niệm, tôi nghĩ đến những tà linh cộng sản đang khống chế ông ấy và nói với chúng: “Ngươi không cần phải hù dọa đệ tử Đại Pháp, không cần đợi đến mấy ngày, ngay bây giờ ta cũng có thể phủ nhận hết thảy ngươi, hoàn toàn không thừa nhận sự an bài của ngươi, ta sẽ phát chính niệm thanh trừ ngươi.” Sau khi lãnh đạo nói xong, tôi liền gợi mở thiện niệm của ông ấy, giúp ông ấy hủy bỏ những lời vừa nói bất kính đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp. Tôi từ bi nói với ông ấy: “Tôi biết những lời vừa rồi không phải ông nói, ông chỉ là đang chuyển lại lời của người khác thôi.”

Ông ấy lấy lại bình tĩnh và giống như đã biến thành một người khác và nói: “Ừ, đúng vậy.” Tôi tiếp tục nói: “Tôi biết rồi, ông đã chuyển lời cho tôi, ông đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, việc này không liên quan đến ông. Ông đừng nói những lời lẽ không tốt, nó sẽ có hại cho ông.” Ông ấy nói: “Nếu Phòng A gọi điện đến hỏi, cô mà không đi thì tôi sẽ đến đó cầm cái biên bản về.” Tôi nói: “Ông đừng làm việc xấu nữa, nó không liên quan đến ông. Ông chỉ cần nói với họ rằng tôi không ký, ông cũng chẳng có cách nào. Ông đừng đi lấy nó về.”

Bởi vì chức vị của mình, lãnh đạo vẫn yêu cầu một đồng nghiệp cùng đơn vị tôi đến Phòng A lấy biên bản về. Hơn nữa còn bảo người đó đến văn phòng tìm tôi, anh ấy đã rất xấu hổ khi cầm nó đến đưa tôi ký và hỏi tôi: “Họ không tìm chị yêu cầu chị ký tên à?” Tôi nói: “Tôi luôn ở văn phòng, không ai tìm tôi cả, bọn họ cũng không dám tìm tôi.” Tôi vừa nói dứt, anh ấy đã lập tức rời đi.

Sư phụ giảng:

“Trong ma nạn mà chư vị gặp phải khi tu luyện thì cần phải tu bản thân mình, phải xét bản thân mình; đó không phải là thừa nhận ma nạn mà cựu thế lực an bài [và] cần làm sao thực hiện tốt trong những an bài của chúng; không phải là như thế. Ngay cả bản thân sự xuất hiện của cựu thế lực cũng như an bài của chúng thì chúng ta thảy đều phủ định, đều không thừa nhận sự tồn tại của chúng. Chúng ta phủ định hết thảy những gì của chúng từ căn bản; [chỉ] khi phủ định và bài trừ chúng thì hết thảy những gì chúng ta thực hiện mới là uy đức. Không phải là tu luyện trong những ma nạn mà chúng tạo thành, mà là khi không thừa nhận chúng thì chúng ta cũng đang tiến bước thật tốt trên con đường của mình; không thừa nhận ngay cả việc tiêu trừ biểu hiện ma nạn của bản thân chúng. (vỗ tay) Như vậy từ góc độ đó mà xét, thì những sự việc trước mắt chúng ta chính là phủ định toàn bộ cựu thế lực. Về biểu hiện tranh giành khi chúng đang chết, thì tôi cùng các đệ tử Đại Pháp cũng không thừa nhận.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004, Giảng Pháp tại các nơi IV)

Tại tầng thứ cá nhân, tôi ngộ ra rằng: Sư phụ yêu cầu chúng ta đứng tại tầng cao mà xét vấn đề, chính niệm đối đãi với bức hại. Đầu não chúng ta phải thanh tỉnh, không thừa nhận cái gọi là bức hại và những hành động sách nhiễu. Chúng ta không tiếp nhận nó từ căn bản, nên làm gì thì làm nấy. Tà đảng làm gì cũng đều là tự hủy hoại chính nó, tôi sẽ phát chính niệm nhiều hơn để thanh trừ tà linh cộng sản. Đệ tử Đại Pháp chúng ta không nên thừa nhận một cách thụ động, cũng không nên thừa nhận nó, chúng ta hãy chuyển từ thế bị động sang thế chủ động.

Pháp lý đã rõ ràng như vậy, tâm tôi cũng vững vàng hơn. Tôi hướng nội tìm thì thấy rằng, hai lần lãnh đạo gọi điện thoại tìm tôi đều vào thời điểm tôi xin nghỉ phép hoặc xin về sớm. Khi tôi ở đơn vị làm việc thì căn bản là họ không dám đến tìm tôi. Tôi ngộ ra rằng: có thể vấn đề liên quan đến công việc của tôi ở đơn vị, tôi làm việc chưa được tốt nên đã bị cựu thế lựu dùi vào sơ hở. Bởi vì tôi muốn xin về sớm để học Pháp và làm ba việc, tâm làm việc đã nổi lên, vì vậy đã buông lơi công việc ở đơn vị. Cho nên sau này tôi phải quy chính nó.

Tôi cũng tìm đến một vài đồng tu thảo luận thì nhận thấy bản thân bộc lộ ra tâm hiển thị, tâm hoan hỷ, tâm làm việc và tôi đã giải thể chúng. Tôi nhờ đồng tu giúp tôi phát chính niệm thanh trừ các nhân tố tà ác đang khống chế chúng sinh phạm tội với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, thanh trừ những hắc thủ lạn quỷ và tà linh công sản đang cản trở những chúng sinh này được đắc cứu.

Sư phụ không thừa nhận cuộc bức hại này và Sư phụ cũng yêu cầu chúng ta không được thừa nhận cuộc bức hại này. Có đồng tu nói: “Thực tế, chúng ta cũng không thừa nhận cái gì là bức hại hay không bức hại, mối quan hệ của chúng ta và chúng sinh là người cứu độ và người được cứu độ.” Mối quan hệ của chúng ta và chúng sinh là người cứu độ và người được cứu độ. Những người trong đồn công an, Ủy ban Chính trị và Pháp luật, Phòng 610, Đội An ninh Quốc gia cũng là những sinh mệnh đến để được đắc cứu. Chúng ta hãy cố gắng hết sức cứu họ, còn họ có thể được cứu hay không, nghe hay không nghe chân tướng, đó đều là sự lựa chọn của bản thân họ.

Sư phụ giảng:

“Có đệ tử bảo rằng “Sợ gì chứ, đầu dẫu bị chặt rớt xuống thì thân này vẫn ngồi đả toạ nơi đây”, [đem ra] so sánh, tu được thế nào thì nhìn một cái là hiểu rõ ngay.” (Phơi bày rõ, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi cũng phải kiên định như vậy, bất động như kim cương. Tôi sẽ không bao giờ ký tên, tôi phải trợ Sư chính Pháp và cứu người, đó là mục đích tôi đến thế giới này. Vào thời khắc đó, Thần niệm đã giúp tôi buông bỏ sinh tử, tâm tôi tràn đầy sự từ bi và thần thánh.

Buổi trưa trên đường đến nhà ăn ăn cơm, tôi nhìn thấy những đám mây thần tiên trên bầu trời xanh thẳm và ánh mặt trời sáng rực rỡ. Tôi dùng camera chụp ảnh và quay phim lại. Kết quả là tôi đã nhìn thấy tám “cánh hoa lớn” màu đỏ hồng được chiếu rọi ra bởi mặt trời làm trung tâm, nó giống như một bông sen lớn nở trên bầu trời, rất tráng lệ và chấn động. Con xin cảm tạ Sư tôn đã khích lệ con, điểm hóa cho con vượt qua quan này. Cuối cùng, thực sự đã không có ai đến tìm tôi.

Có đồng tu nói: “Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy một chiếc bàn, trên bàn có hai chồng sách, nó là sách giáo khoa của học sinh, một chồng là sách ngữ văn, một chồng là sách lịch sử. Tôi liền cầm cuốn sách lịch sử mở ra xem, trong sách có rất nhiều hình ảnh đầu quỷ của phụ thể tà linh cộng sản và những người từng đại diện cho nó ở nhân gian như: Mao ma đầu, Chu ma đầu, v.v.. Tôi vừa mở ra thì phát hiện có rất nhiều đầu quỷ tự bốc cháy. Chỗ đầu quỷ cháy xong thì nó tự động được dập tắt, chỗ đó bị cháy thành từng lỗ thủng trên giấy, một lỗ là một số “0”. Tôi nghĩ: đây chẳng phải là tà linh cộng sản đang “tự tiêu hủy” và tự “xóa sổ” chính nó hay sao?”

Do tầng thứ của có hạn, chỗ nào chưa phù hợp với Pháp, xin đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/29/416719.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/27/191158.html

Đăng ngày 18-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share