Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-04-2021] Bà Kim Di Quân, một cựu luật sư 47 tuổi ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc đã mất giấy phép hành nghề từ năm 2011, sau khi các nhà chức trách từ chối gia hạn giấy phép cho bà vì bà từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Bà Kim hiện không thể hành nghề luật và thường bị nhân viên của ủy ban khu dân cư sách nhiễu.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sách nhiễu trong năm 2019 và 2020

Cuối năm 2019, nhân viên ủy ban khu cư dân ở khu phố nơi bà Kim sinh sống đã sách nhiễu bà nhiều lần. Trong lần sách nhiễu đầu tiên, khi bà không ở nhà, họ đã ép chồng bà thay bà viết một bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công và yêu cầu ông không được tiết lộ việc này với vợ.

Ngày 28 tháng 7 năm 2020, chủ tịch Dương Bân của ủy ban khu dân cư cùng bốn nhân viên đã kéo tới nhà bà Kim một lần nữa, nhưng chỉ có chồng và con bà ở nhà và họ đã rời đi trước khi bà Kim về nhà.

Ngày 4 tháng 9 năm 2020, Dương lại đến nhà bà Kim một lần nữa. Khi họ chụp hình bà, bà đã yêu cầu họ dừng lại. Dương nói rằng Ủy ban Chính trị và Pháp luật của thành phố (một tổ chức ngoài phòng pháp luật có nhiệm vụ thực thi và giám sát cuộc bức hại) muốn xác nhận rằng bà có thật sự dừng tập luyện Pháp Luân Công giống như tuyên bố trước đó của bà hay không.

Bởi bản thân bà Kim chưa bao giờ viết tuyên bố đó, nên bà hỏi Dương ai là người viết nó cho bà. Dương nói rằng ông ta vừa mới được điều đến công tác ở khu vực, nên ông ta không biết.

Từ ngày 15 đến 28 tháng 10, Trương Thế Toàn, một nhân viên khác của ủy ban khu dân cư, đã vài lần sách nhiễu bà Kim, và nói rằng bản thân đang tiến hành điều tra dân số.

Sách nhiễu trong năm 2021

Ngày 26 tháng 2 năm 2021, Lâm Tịnh, một nhân viên của ủy ban khu dân cư, đã gõ cửa nhà bà Kim, nhưng đã rời đi vì không có ai ở nhà.

Ngày 1 tháng 3, Trần Đại Hồng, cảnh sát phụ trách khu phố của bà Kim, lại đến gõ cửa nhà bà, và ông ta cũng rời đi sau khi không có ai trả lời. Cả ông ta và Lâm Tịnh sau đó đều bảo với bà Kim về những nỗ lực không thành công của họ.

Chiều ngày 2 tháng 3, Ba Quyên Quyên, chủ tịch ủy ban khu dân cư, đã đi tới nhà bà Kim. Bởi vẫn không có ai ở nhà, nên bà ta đã yêu cầu nhân viên quản lý tài sản cắt điện nước nhà bà Kim.

Bà Kim về nhà vào lúc 7 giờ tối và thấy điện nước nhà mình bị cắt, nhân viên quản lý tài sản đã tan làm về nhà.

Sáng hôm sau trong khi bà Kim đang báo với người quản lý tài sản về tình hình điện nước của nhà bà, vài người của ủy ban khu dân cư, trong đó có các chủ tịch Vương Kiến Trung, Dương và Ba, cùng Lâm Tịnh, cùng cảnh sát họ Trần cùng đến.

Những viên chức này yêu cầu bà đi về nhà để nói chuyện với họ. Bà từ chối và nói rằng họ có thể nói chuyện với bà tại văn phòng quản lý tài sản.

Trong khi bà Kim yêu cầu họ giải thích cơ sở pháp lý cho việc sách nhiễu nhà, cảnh sát Trần đã đi đi lại lại và chụp ảnh bà từ nhiều góc khác nhau, một số chụp mặt bà ở cự ly gần, chỉ cách bà khoảng 30 cm. Khi ông ta đến gần hơn, bà đã chụp lấy điện thoại để ngăn ông ta tiếp tục chụp.

Trần nhanh chóng rời khỏi phòng và những người khác theo sau. Khi bà Kim rời khỏi văn phòng, một chiếc xe cảnh sát đã đỗ ở bên ngoài tòa chung cư của bà và nhân viên ủy ban khu dân cư đang đứng trong sân. Họ đi đến và hỏi số điện thoại của bà, mặc dù trước đó chồng bà đã cho họ số điện thoại của bà.

Trong vài ngày tiếp theo, cô Kim đã cố gắng tìm các giám đốc ủy ban khu dân cư để cho họ biết rằng không có luật nào ở Trung Quốc cho rằng tu luyện Pháp Luân Công là hành vi phạm tội, điều đó có nghĩa là họ đã vi phạm luật vì đã sách nhiễu bà.

Ngày 14 tháng 4 năm 2021, bà Kim đã đi tới Đồn Công an Tiểu Tây Hồ và hỏi đồn trưởng tại sao ông ta lại phái người đến sách nhiễu bà vào 3 tháng 3. Đồn trưởng nói rằng họ đang tính điều tra các hoạt động tư tưởng của bà.

Bà Kim nói với ông ta rằng cuộc bức hại vốn không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào. Bà cũng đưa cho ông ta hai văn bản, là thông báo của Tổng Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc về việc bãi bỏ lệnh cấm xuất bản các sách của Pháp Luân Công vào năm 2011 và danh sách các tổ chức tà giáo do Bộ Công an Trung Quốc liệt kê, trong đó không hề có Pháp Luân Công. Trong khi bà nói chuyện, có vài cảnh sát vẫn tiếp tục chụp ảnh bà.

Ngày 22 tháng 4, Lâm Tịnh của ủy ban khu dân cư đã gọi điện cho bà và nói rằng nhân viên Ủy ban Chính trị và Pháp luật muốn được nói chuyện với bà. Bà Kim đồng ý gặp họ vào ngày 25 tháng 4 (Chủ Nhật) tại văn phòng ủy ban khu dân cư. Hiện vẫn chưa rõ nội dung của cuộc gặp mặt.

Bài liên quan:

Một cựu chuyên gia ngành luật kiện Giang Trạch Dân vì bị kết án oan

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/27/423842.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/5/192185.html

Đăng ngày 22-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share