Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-05-2021] Ngày 23 tháng 4 năm 2021, ông Trần Nham, 59 tuổi, ở thành phố Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt sau khi bị ông của một đứa trẻ báo cảnh sát vì đã nói với cháu ông ta về Pháp Luân Công. Cảnh sát lục soát nhà ông hai lần và hiện ông đang bị giam trong Trại tạm giam thành phố Song Áp Sơn.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bởi kiên định đức tin, người cựu công nhân của Công ty Xây dựng số 2 Cục Mỏ Song Áp Sơn, đã hai lần thụ án lao động cưỡng bức, một án tù, trong tổng cộng 9 năm.

Ông Trần bị bắt giữ lần đầu vào ngày 12 tháng 1 năm 2002 vì đi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã bị đưa trở lại Song Áp Sơn vào ngày 29 tháng 1 và đã được thả vào ngày 5 tháng 2.

Ông Trần bị bắt một lần nữa vào tháng 1 năm 2003 và bị kết án ba năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Tuy Hóa ở tỉnh Hắc Long Giang. Quản giáo thường lệnh cho tù nhân đánh đập ông xuyên đêm vì ông không từ bỏ Pháp Luân Công.

Không bao lâu sau khi được thả, ông Trần lại đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho đức tin của mình.

Ngày 22 tháng 12 năm 2006, ông bị bắt trên Quảng trường Thiên An Môn và bị kết án 2,5 năm lao động cưỡng bức.

Lần này, ông đã bị đưa tới Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia khét tiếng ở tỉnh Liêu Ninh. Ở đó, ông liên tục bị treo lên bằng cổ tay, bị biệt giam, trói chặt tay chân ở tư thế “đại bàng sải cánh”, sốc điện bằng dùi cui, dạng chân, và bị bức thực.

2010-6-5-minghui-chinese-torture-205938-0--ss.jpg

Tái hiện phương thức tra tấn: Trói trên giường

2014-12-9-2013-12-22-kuxing-leg-1--ss.jpg

Tranh vẽ minh họa phương thức tra tấn: Dạng chân

Bởi ông Trần từ chối hợp tác trong một chiến dịch mới hòng ép ông từ bỏ đức tin, vào ngày 13 tháng 7 năm 2008, ông lại treo lên bằng cổ tay trong một căn phòng được thiết kế riêng để bức hại học viên Pháp Luân Công.

Ngày 4 tháng 10 năm 2008, bởi ông từ chối lao động cưỡng bức, lính canh đã sốc điện ông bằng bốn dùi cui điện cho đến khi chúng hết pin. Một chiếc răng của ông đã rụng ra trong khi bị lính canh đánh đập.

Vào ngày 4 tháng 11 năm 2020, không bao lâu sau khi được thả, ông Trần lại bị bắt một lần nữa và bị đưa tới Trại tẩy não Ngũ Thường ở thành phố Ngũ Thường (cách Song Áp Sơn khoảng gần 550km).

Ngày 14 tháng 9 năm 2016, ông Trần lại bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Ông bị giam trong trại tạm giam Hồng Hưng Long và sau đó bị Tòa án Hồng Hưng Long kết án 3,5 năm tù vào ngày 13 tháng 1 năm 2017.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/3/424088.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/10/192282.html

Đăng ngày 21-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share