Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-04-2021] Hai cảnh sát và một nhân viên ủy ban dân cư đã gõ cửa nhà bà Vương Quốc Anh vào ngày 26 tháng 3 năm 2021. Người giúp việc chăm sóc sức khỏe của nhà bà ra mở cửa. Ngay khi bước vào, một cảnh sát đã tuyên bố rằng anh ta cũng có họ là Vương và anh ta vừa mới bắt đầu làm việc ở khu vực này. Hai người khác đã chụp ảnh và quay video nhà bà Vương.

Hai cảnh sát cũng hỏi tên của người giúp việc của bà Vương và quê của bà ấy. Họ đã giơ một tấm ảnh và cố xác định xem là liệu bà ấy có phải là người trong bức ảnh không. Các cảnh sát sau đó đã hỏi số điện thoại của người giúp việc. Khi bà từ chối trả lời, một cảnh sát đã bước đến chỗ điện thoại của bà đang nạp điện ở phòng khách và gọi một cảnh sát khác để lấy số điện thoại của bà. Họ cũng lục soát các ngăn kéo tủ của bà Vương nhưng chưa từng cho xem chứng minh thư hay lệnh khám nhà của họ.

Đây chỉ là một trong những lần sách nhiễu gần đây mà bà Vương, một giáo viên về hưu 69 tuổi ở Bắc Kinh, đã phải trải qua vì tu luyện Pháp Luân Công. Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, một môn tu luyện vào năm 1999, bà Vương đã bị nhắm vào nhiều lần vì kiên định với đức tin của mình.

Chồng bà đã quá kinh hãi bởi cuộc đàn áp nên ông đã qua đời sớm. Con gái bà, từng là một học sinh luôn được điểm cao, đã phát bệnh trầm cảm nặng và đã phải bỏ học. Những khó khăn của gia đình bà và những căng thẳng về mặt tinh thần do cuộc đàn áp cũng đã gây hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe của chính bà Vương và việc đi lại của bà gặp khó khăn từ một vài năm trước. Nhưng cảnh sát vẫn thường quay trở lại để sách nhiễu bà.

Trước lần bị sách nhiễu mới nhất này, một nữ cảnh sát mặc thường phục và một nam cảnh sát mặc đồng phục đã đến nhà bà ngày 22 tháng 10 năm 2020. Họ lục soát từng phòng trong nhà bà và chụp ảnh bà và cháu gái bà là cô Dương Hiểu Phong đang ở đó để nấu ăn cho bà.

Ngay cả khi bà Vương bị hôn mê, cảnh sát và các nhân viên của ủy ban dân cư vẫn sách nhiễu bà vào ngày 19 tháng 7 năm 2018 và quay video bà.

Bước vào tu luyện Pháp Luân Công

Bà Vương đã từng bị cảm sốt thường xuyên trước khi bà theo tập Pháp Luân Công. Việc tập luyện đã không chỉ cải thiện sức khỏe của bà mà còn thay đổi cả tính cách của bà. Bà đã trở nên cởi mở và suy nghĩ cho người khác hơn. Mối quan hệ với em chồng và mẹ chồng bà cũng đã được cải thiện. Khi mẹ chồng bà ngã bệnh, bà Vương đã đến thăm cụ hàng tuần, gội đầu cho cụ và cũng giúp cụ nấu ăn hay giặt quần áo. Mẹ chồng bà đã rất cảm động bởi những thay đổi của bà.

Bị bắt giữ và bị án lao động cưỡng bức

Khoảng 1 năm rưỡi sau khi bắt đầu cuộc đàn áp, vào đầu năm 2001, bà Vương đã đi đến Quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyện cho quyền được tập Pháp Luân Công. Bà đã bị bắt và bị đưa đến một trại tạm giam ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc ở gần đó. Chỉ một vài ngày sau khi bà được phóng thích, bà Vương lại bị bắt trong khi đang chờ xe buýt và bị đưa đến trại tạm giam quận Bình Cốc ở Bắc Kinh.

Bà Vương lại bị bắt 2 lần nữa và bị giam ở các trung tâm tẩy não cả hai lần đó. Bà bị bắt phải trả một khoản “học phí” 4000 nhân dân tệ và nơi bà làm việc cũng giữ lại 2 tháng lương của bà (hơn 4000 tệ).

Vào tháng 10 năm 2006, bà Vương lại bị bắt và bị một án lao động cưỡng bức. Bà đã bị tẩy não hàng ngày. Vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công nên các lính gác đã đánh đập bà, bắt bà phải đứng trong nhiều giờ đồng hồ và không cho bà ngủ. Bà cũng đã bị ra lệnh làm những công việc lao động nặng ngọc mà không được trả công.

Ngoài việc tra tấn về thể xác, các lính canh luôn luôn nói rằng bà Vương bị huyết áp cao và bắt bà phải dùng những loại thuốc không rõ tên. Một lần khi bà phản đối, các lính canh đã ra lệnh cho hơn một chục tù nhân đánh bà và bức thực bà. Một lính canh nữ đã đe dọa sẽ lột quần áo bà và quẳng bà vào một xà-lim nam nếu bà không uống thuốc.

Tình cảnh của gia đình bà

Trong khi bà Vương bị giam ở trại lao động cưỡng bức, nơi bà làm việc đã treo lương của bà. Cảnh sát thường xuyên đến sách nhiễu chồng và con gái bà, khiến chồng bà bị đột quỵ và con gái bà bị trầm cảm.

Khi cả hai bố con không thể tự chăm sóc cho bản thân mình, cháu gái bà Vương là Dương Hiểu Phong thường đến để nấu ăn và dọn dẹp cho họ. Sau khi bà Vương được phóng thích vào tháng 6 năm 2008 và đoàn tụ với gia đình, tình trạng của hai bố con đã bắt đầu cải thiện.

Nhưng cảnh sát đã không dừng việc bức hại bà Vương. Vào tháng 7 năm 2013, bà và cháu gái bà lại bị bắt. Khi bà Vương không vượt qua vòng khám sức khỏe, trại tạm giam đã không tiếp nhận bà và bà được phóng thích. Nhưng cảnh sát và những người quản lý bà ở nơi làm việc vẫn quay trở lại một vài lần nữa để sách nhiễu bà và yêu cầu bà từ bỏ Pháp Luân Công. Khi bà Vương vẫn kiên định với tín ngưỡng của mình, chính quyền đã ở bên ngoài căn hộ của bà và theo dõi bà suốt ngày đêm. Họ cũng đi theo bà bất cứ đâu.

Việc liên tục bị sách nhiễu đã khiến cả gia đình bà phải chịu nhiều căng thẳng và làm rối loạn cuộc sống bình thường của mọi người. Chồng bà thường bật khóc. Bệnh trầm cảm của con gái bà trở nên nặng hơn và cô thường tự giam mình ở trong phòng và sợ nói chuyện với người lạ. Mặc dù con gái bà đã từng được điểm cao nhất ở trường trong kỳ thi trung học phổ thông và được nhận vào Trường THPT Số 4 Bắc Kinh, một trong những trường học có danh tiếng nhất ở Trung Quốc, nhưng tình trạng của cô đã buộc cô phải bỏ học sau đó.

Vì theo tập Pháp Luân Công, cô cháu gái của bà là Dương cũng đã bị bắt 8 lần và bị giam trong hơn 8 năm. Có lần cô đã ở bên bờ vực của cái chết, ở trong trạng thái mê sảng, và phải vật lộn với việc mất trí nhớ do bị tra tấn trong khi bị giam.

Vì cô Dương là người chăm sóc chính cho chồng bà Vương khi bà Vương bị bỏ tù, việc bức hại nhiều lần đối với cô cháu gái cũng góp phần vào việc chồng bà Vương bị sang chấn tinh thần và cuối cùng ông đã không qua khỏi.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/1/422825.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/2/191695.html

Đăng ngày 22-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share