Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-04-2021] Chính quyền thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã ngừng chi trả tiền lương cho bà Hàn Oánh, 67 tuổi, ở địa phương trong 3,5 năm, nhằm thu lại số tiền lương hưu mà bà nhận được trong thời gian thụ án tù bốn năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Nhà chức trách tuyên bố rằng theo chính sách mới, các học viên Pháp Luân Công đang trong thời gian thụ án vì đức tin của họ sẽ không được hưởng lương hưu. Mặc dù luật lao động Trung Quốc không có quy định như vậy, nhưng nhiều học viên Pháp Luân Công bị yêu cầu trả lại số tiền họ đã nhận trong thời gian ngồi tù. Nếu họ từ chối, chính quyền sẽ tạm dừng chi trả lương hưu cho họ và buộc họ phải hoàn trả lại “khoản nợ”.

Án tù bốn năm tù

Ngày 9 tháng 11 năm 2015, bà Hàn đã bị bắt vì đã đệ đơn tố cáo Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chính quyền cộng sản, vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Sau khi bà bị Trại tạm giam địa phương từ chối ba lần vì bà bị bệnh tim và bệnh lao, cảnh sát đã gây sức ép buộc trại tạm giam phải tiếp nhận bà.

Bà Hàn đã bị Tòa án Khu Phát tiển Kinh tế kết án bốn năm và phạt 5.000 Nhân dân tệ vào ngày 21 tháng 4 năm 2016.

Bị tra tấn trong tù

Bởi tình trạng sức khỏe yếu, bà đã bị Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh từ chối tiếp nhận bốn lần, trước khi bị đưa vào bệnh viện của nhà tù. Để đạt được tỷ lệ học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của họ cao hơn, lính canh đã cưỡng chế bà xem các đoạn phim bôi nhọ Pháp Luân Công và ra lệnh cho các tù nhân tra tấn bà.

Trong nửa tháng, tù nhân thường tát vào mặt, véo vào tay và đùi bà Hàn, bắt bà đứng hoặc ngồi xổm trong nhiều giờ mỗi ngày. Kết quả, bà Hàn bị bệnh tim nặng và bị phù ở chân, bàn chân và bàn tay. Bà cũng gặp vấn đề về tiểu tiện.

Tù nhân cũng đe dọa sẽ bắt bà Hàn uống thuốc tâm thần nếu bà vẫn kiên định với Pháp Luân Công. Họ chỉ vào bà Chu Vân, một học viên ngoài 50 tuổi, người bị chảy nước dãi sau khi bị ép sử dụng thuốc tâm thần và nói: “Nếu bà không chịu chuyển hóa, bà sẽ giống như bà ta.”

Lính canh Vương Kỳ, ngoài 30 tuổi, từng nói với bà Hàn: “Bà có biết tại sao chúng tôi giữ bà trong bệnh viện nhà tù không? Đó là bởi vì nếu bà đột ngột chết ở đây, chúng tôi sẽ nói rằng bà chết vì bệnh tim và chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc đã tra tấn bà.“

Vì bà Hàn vẫn từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, các lính canh đã đưa bà vào một căn phòng tối ở tầng một của bệnh viện. Căn phòng không có camera giám sát và chuyên dùng để tra tấn các học viên Pháp Luân Công.

Tù nhân Lưu Tụy Lệ đứng sau lưng bà Hàn và thúc đầu gối vào chân bà. Sau khi bà Hàn ngã quỵ xuống, tù nhân Cao Túc Xuân đã đánh và véo bà. Người bà Hàn đầy vết bầm tím vì bị đánh đập. Bệnh viện buộc bà phải trả 800 Nhân dân tệ để kiểm tra sức khỏe.

Sau khi bà Hàn bình phục được một chút, các lính canh bắt đầu bắt bà làm tăm bông không công mỗi ngày.

Tạm dừng chi trả và giữ lương hưu

Khi bà Hàn thụ án được một nửa hạn tù, các nhà chức trách đã dừng việc chi trả lương hưu của bà vào năm 2017. Sau khi bà được trả tự do vào tháng 8 năm 2019, văn phòng an sinh xã hội đã đồng ý phát cho bà 685 Nhân dân tệ mỗi tháng để trang trải các chi phí sinh hoạt cơ bản của bà bắt đầu từ tháng 9 năm 2019. Kể từ tháng 9 năm 2020, trợ cấp hàng tháng của bà đã được tăng lên 715 Nhân dân tệ.

Hiện tại đã gần bốn năm kể từ khi nhà chức trách bắt đầu tạm dừng chi trả lương hưu của bà. Không rõ liệu lương hưu của bà có được tiếp tục chi trả sau khi “án tù bốn năm” hết hạn hay không.

Tu luyện Pháp Luân Công

Bà Hàn bị bệnh tim bẩm sinh. Do sức khỏe không tốt nên từ năm lớp ba, bà đã bỏ học giữa chừng. Năm 17 tuổi, bà mắc bệnh lao và sau đó là viêm gan, viêm thận và viêm khớp dạng thấp. Mặc dù đã được điều trị y tế, bệnh tình của bà vẫn dai dẳng và sức khỏe ngày càng suy yếu.

Tháng 4 năm 1996, một đồng nghiệp đã giới thiệu Pháp Luân Công với bà. Trong vòng chưa đầy một năm, bà đã hoàn toàn bình phục và gia đình cũng như bạn bè của bà rất kinh ngạc trước khả năng chữa bệnh thần kỳ của Pháp Luân Công.

Tu luyện Pháp Luân Công cũng giúp bà Hàn trở nên bình tĩnh và chu đáo hơn. Trước đây do quá đau khổ về thể xác, bà thường rất nóng tính và thường xuyên gây gổ với chồng, con riêng và mẹ chồng.

Với sức khỏe tốt, bà có thể đảm đương nhiều việc nhà và đối xử tốt với mọi người. Chồng bà cảm động trước những thay đổi của bà và bà cũng phát triển mối quan hệ thân thiết với con riêng của mình.

Bị bức hại vì kiên định đức tin

Sau khi chính quyền cộng sản bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, bà Hàn đã dành thời gian rảnh rỗi của mình để phân phát tài liệu thông tin nhằm nâng cao nhận thức về môn tu luyện.

Tháng 9 năm 2001, sau khi bà bị bắt vì phân phát tài liệu, cảnh sát đã quăng bà xuống sàn khiến đầu bà sưng tấy. Sau đó, cảnh sát lục soát nhà bà và đưa bà đến trại tạm giam Phương Gia Lan. Bà đã tuyệt thực để phản đối bức hại và được trả tự do sau 21 ngày bị giam giữ.

Vào năm 2007, bà Hàn lại bị bắt và bị giam tại trại tạm giam Thành phố Thẩm Dương trong một tháng.

Bài liên quan:

Thẩm Dương: 37 cư dân bị truy tố trong nửa đầu năm 2016 vì phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/30/沈阳韩莹屡遭迫害-养老金被扣发三年半-424008.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/7/192218.html

Đăng ngày 21-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share