Bài viết phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-03-2021] Bà Trương Vĩ, một cư dân thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm đã bị giam giữ nhiều lần vì đức tin vào Pháp Luân Công. Lần bị cầm tù gần đây nhất của bà là án tù bảy năm, thời gian thụ án từ năm 2013 đến 2020. Trong thời gian ở tù, bà bị ngược đãi và tra tấn rất tàn bạo.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bị bắt vì kiên định đức tin

Bà Trương, 59 tuổi, bị bắt tại nhà vào tối ngày 19 tháng 7 năm 2002. Cảnh sát lục soát nhà và lấy đi nhiều tài sản cá nhân của bà, trong đó có các sách Pháp Luân Đại Pháp, đĩa CD nhạc luyện công, và chiếc thảm để bà ngồi đả tọa. Sau đó bà đã trốn thoát khỏi đồn công an địa phương và phải rời nhà sống cơ cực vô gia cư trong bốn tháng.

Tháng 11 năm 2001, bà Trương bị bắt một lần nữa sau khi tới Bắc Kinh để kháng nghị cho Pháp Luân Công. Bà đã trưng một biểu ngữ có nội dung liên quan đến Pháp Luân Công trên Quảng trường Thiên An Môn. Một cảnh sát đã đá vào ngực bà, khiến bà suýt ngất xỉu.

Bà bị nhốt trong lồng sắt tại một đồn công an ở Bắc Kinh. Cảnh sát đã lột sạch quần áo để khám xét cơ thể bà. Họ cũng đánh đập và sốc điện bà bằng dùi cui vì bà không nó cho họ biết danh tính và địa chỉ của mình.

Sau khi cảnh sát lần ra tên và địa chỉ của bà, họ đã triệu tập người nhà bà và quản lý nơi bà công tác đến Bắc Kinh để đón bà về. Gia đình bà đã phải chi trả toàn bộ chi phí. Bà bị giam 13 ngày.

Giam giữ trong trại tẩy não

Đơn vị công tác của Trương đã nhận được chỉ thị rằng nếu các học viên Pháp Luân Công ở trong đơn vị của họ không ký tên vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, thì bí thư chi bộ của đơn vị sẽ bị sa thải. Bởi vậy cơ quan của bà sẵn sàng phối hợp với cảnh sát để bắt giữ bà vào mùa xuân năm 2004. Nhiều học viên Pháp Luân Công khác làm việc trong hệ thống đường sắt liên kết với đơn vị công tác của bà cũng bị bắt giữ tại cùng thời điểm. Họ đều bị giam một tháng trong một trại tẩy não, ở đó, họ bị cưỡng bức xem các chương trình phỉ báng Pháp Luân Công. Các nhà chức trách đã bắt các đơn vị công tác của mỗi học viên phải nộp 3.300 sinh hoạt phí cho mỗi người.

Cháu gái tám tuổi bị tổn thương tâm lý

Ngày 24 tháng 12 năm 2013, hơn mười cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Cát Lâm đã xông vào nhà bà Trương. Họ đánh đập bà và ép bà phải quỳ gối trước cháu gái 8 tuổi của bà. Cô bé khóc gào và bị tổn thương tâm lý.

Sau khi bắt bà Trương và cháu bà đi, cảnh sát đã tịch thu các tài sản cá nhân của bà, gồm sách Pháp Luân Đại Pháp, máy tính, máy in laze, đĩa CD trắng, giấy in, và hơn 5.000 nhân dân tệ tiền mặt.

Bị tra tấn bằng nhiều phương thức

Bà Trương bị trói vào ghế kim loại trong khi bị giam trong Phòng Đặc cảnh Số 1 và Công an Huyện Xương Ấp, với hai tay bị còng ra sau ghế và hai chân đeo vòng kim loại ở phía dưới ghế. Trong lúc thẩm vấn, cảnh sát tra tấn bà và che camera giám sát.

Một cảnh sát họ Tô nói: “Bây giờ thì nói cho tôi biết bà đã làm những điều xấu xa nào.” Bà Trương đáp: “Tôi không làm chuyện xấu nào cả!” Tôn đe dọa: “Tôi chính là một cái máy, là cánh tay của Đảng Cộng sản. Đảng yêu cầu tôi đánh ai thì tôi sẽ đánh người đó.”

Đầu tiên cảnh sát này dội nước lên đầu bà Trương. Quần áo khoác mùa đông của bà bị ướt sũng. Sau đó họ dán miệng bà Trương lại và nhét hai điếu thuốc lá đang cháy vào lỗ mũi bà, cho đến khi môi bà gần như bị thuốc lá đốt cháy. Khi bà hít vào, khói thuốc vào trong khí quản khiến bà bị sặc và ho không ngớt. Khi bà thở ra, khói thuốc làm hai mắt bà cay xè, nước mắt không ngừng trào ra.

Họ túm tóc và ấn đầu bà xuống, sau đó cưỡng chế đổ hỗn hộp gồm một tuýp mù tạc trộn với một chai rượu vào mũi bà. Bà Trương lắc đầu phản kháng và hỗn hợp văng tung tóe. Cảnh sát dùng chổi lau nhà để lau mặt bà rồi tiếp tục tra tấn bà. Bà Trương vẫn kháng cự và họ đã rót một chai hỗn hợp khác tương tự vào mũi bà.

Sau một hồi, một nhóm người khác đi vào và nhảy nhót xung quanh bà Trương. Sau đó một cảnh sát họ Tôn tới, ôm bà Trương lên và dùng tay chọc vào sườn bà.

Sau đó bà Trương đã bị kết án bảy năm và thụ án trong Nhà tù Nữ Cát Lâm. Tiền lương và trợ cấp của bà bị đình chỉ trong thời gian bà ngồi tù. Mặc dù chính quyền đã tái chi trả lương hưu cho bà sau khi bà mãn hạn tù, nhưng số tiền lương mà bà nhận được chỉ bằng với mức lương mà bà được lĩnh tại thời điểm bị bắt giữ, chứ không được nhận theo mức tăng hàng năm.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/17/422185.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/20/191959.html

Đăng ngày 20-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share