Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-03-2021] Bà Lý Mỹ Liên, một phụ nữ ở thành phố Ưng Đàm, tỉnh Giang Tây đã bị kết án 8 năm vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Gần đây nhất, bà Lý Mỹ Liên bị kết án sau vụ bắt giữ xảy ra vào tháng 3 năm 2020. Nhiều cơ quan ở thành phố Ưng Đàm, bao gồm Phòng 610 thành phố, ủy ban chính trị và pháp luật, phòng công an, đồn công an, cảnh sát giao thông, ủy ban dân cư, tiến hành bắt giữ hàng loạt các học viên Pháp Luân Công.

Bà Lý bị bắt vào sáng ngày 15 tháng 3 năm 2020. Ngày hôm sau, bà bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Ưng Đàm, và bị bắt giữ chính thức vào ngày 22 tháng 4.

Ngày 6 tháng 5 năm 2020, bà Lý phải nhập viện do các vấn đề sức khỏe kém. Bà và bốn học viên khác bị đưa ra xét xử tại Tòa án thành phố Quý Khê vào ngày 31 tháng 10 năm 2020. Họ bị kết án từ hai đến tám năm vào đầu tháng 2 năm 2021.

Trước án tù mới nhất, bà Lý, 56 tuổi, đã bị đưa vào trại lao động cưỡng bức hai lần (tổng cộng hơn ba năm) và bị kết án 5 năm tù vì chia sẻ thông tin về Pháp Luân Công với mọi người. Khi bà Lý thụ án lần đầu tại Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây, gân kheo của bà đã bị cắt khiến bà tàn tật. Chồng và một trong số cha mẹ hai bên của bà đã qua đời trong thời gian bà ngồi tù, ở nhà chỉ còn lại một mình con trai bà và công việc kinh doanh đang phát đạt của họ phải đóng cửa vì không có người làm.

Bị tra tấn trong trại lao động cưỡng bức

Năm 2020, khi bà Lý đọc các bài giảng của Pháp Luân Công ở trong Trại Lao động Nữ tỉnh Giang Tây, bà đã bị trói vào một chiếc giường kim loại. Lính canh Chu Thiến Cầm đã tát mạnh vào mặt bà Lý và dán băng dính vào miệng bà. Cùng năm đó, bà Lý đã bị kéo dài thời gian giam giữ vài lần vì bà từ chối từ bỏ đức tin.

Bà Lý tuyệt thực để phản đối việc tra tấn và đã bị bức thực. Một nam trưởng khu tên là Đặng Kiệm gần như khiến bà ngạt thở. Một nam đội trưởng tên là Vương Tuấn Chinh đã đánh đập bà Lý tàn bạo và trói bà vào giường trong tư thế “đại bàng sải cánh”. Bác sĩ nhà tù họ Phó đã dùng còng tay đánh vào mặt bà Lý khiến mặt bên phải của bà sưng lên.

2004-12-4-dalian9.jpg

Tái hiện phương thức tra tấn: Trói trong tư thế đại bàng sải cánh

Bị tra tấn trong Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây

Tháng 7 năm 2002, bà Lý bị bắt vì tham gia một cuộc gặp mặt với 30 học viên. Tòa án quận Nguyệt Hồ đã kết án bà 5 năm tù giam vào tháng 11 năm 2002.

Bà Lý bị chuyển đến Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây vào đầu năm 2003. Một lính canh tên Ngô Tĩnh Mẫn đã tra tấn bà vào tháng 3, cô ta đá vào phía sau đầu gối của bà, khiến chân bà bị sưng lên nghiêm trọng.

Tháng 10 năm 2003, vì bà Lý đã từ chối đeo biển tên tù nhân, một nam đội trưởng tên Cát đã lệnh cho hai lính canh nam khác họ Hùng và Lưu, cùng với ba nữ lính canh là Hùng Tiểu Hồng, Hà Như và Hùng Phương, cùng sự hỗ trợ của hai tù nhân, đã trói tay và treo bà Lý ở gần cửa sổ phòng vệ sinh với phần chân của bà gần như không chạm xuống sàn. Do bị treo quá lâu, trong lúc giằng co, chân bà đã làm vỡ kính cửa sổ. Tấm kính vỡ đã cứa đứt gân kheo chân của bà. Khi đưa bà đến bệnh viện, bác sĩ đã trực tiếp dùng dụng cụ để luồn vào phần cơ của bà và nối gân kheo bị đứt lại mà không dùng đến bất kỳ loại thuốc gây mê nào. Do không được chăm sóc y tế, sau đó bà đã bị tàn tật.

2011-3-15-xgm-kuxing10.jpg

Tái hiện phương thức tra tấn: treo ngược

Bị tra tấn trong trại lao động cưỡng bức lần thứ hai

Sáng ngày 16 tháng 3 năm 2012, khi đang nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công trong một siêu thị, bà Lý đã bị các nhân viên của Phòng 610 bắt giữ. Sau 15 ngày bị giam trong trại tạm giam thành phố Ưng Đàm, bà bị bí mật đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ tỉnh Giang Tây vào ngày 30 tháng 3 năm 2012 để thụ án hai năm. Án tù này do cảnh sát đưa ra mà không thông qua các thủ tục pháp lý.

Trong trại lao động, bà Lý đã hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để phản đối cuộc bức hại. Bà từ chối mặc đồng phục tù nhân và tuyệt thực trong ba ngày. Vào ngày 14 tháng 4 năm 2012, lính canh Tần Lỵ đã xúi giục một số người nghiện ma túy tra tấn bà và bắt bà phải mặc đồng phục. Vào chiều ngày 17 tháng 4, đội trưởng Thạch Quỳnh Anh đã thô bạo kéo cổ bà Lý khiến giày của bà rơi ra.

2004-6-27-la-show-8.jpg

Tái hiện phương thức tra tấn: Ghế cọp

Trại lao động cưỡng bức đặc biệt đặt làm một chiếc ghế cọp dài để tra tấn bà Lý. Sau khi trói bà trên ghế, họ bức thực bà bằng thức ăn trộn với các loại thuốc không rõ nguồn gốc. Sau đó bụng của bà Lý rất khó chịu.

Bà Lý cũng bị đội trưởng Vương Tuấn Chinh đánh đập. Lính canh Viên Lệ Minh đá bà Lý bằng đôi ủng đang đi. Lính canh Tạ Thế Thanh xúi giục các tù nhân cởi bỏ đôi tất bốc mùi của họ và nhét chúng vào miệng bà Lý. Vào sáng ngày 5 tháng 2 năm 2013, bà Lý đã hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Sau đó lính canh sau xúi giục tù nhân túm tóc bà Lý và dùng băng keo dán miệng bà lại.

Bà Lý bị cưỡng bức lao động không công từ sáng sớm đến tận chiều tối. Vào ngày 17 tháng 7 năm 2012, bởi nói chuyện với các học viên khác nên bà đã không được tắm trong vòng 15 đến 20 ngày vào mùa hè nóng nực. Đến mùa đông vào ngày 25 tháng 1 năm 2013, lính canh Viên Lệ Minh đã lấy đi tất cả quần áo và chăn của bà, để mặc bà bị lạnh cóng trong giá rét.

Bài liên quan:

Năm cư dân Giang Tây bị kết án tù

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/17/422178.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/19/191936.html

Đăng ngày 20-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share