Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-04-2021] Một cặp vợ chồng ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án bí mật sau hai tháng bị bắt giữ vì nói với người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Kháng cáo của họ đã bị tòa án trung cấp địa phương bác bỏ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 20 tháng 1 năm 2021, vợ chồng ông Chu Vĩnh Lâm (69 tuổi) và bà Tôn Kế Bình (68 tuổi) đã bị cảnh sát bắt giữ tại một hội chợ. Sau gần một tháng cách ly (vì dịch bệnh virus corona), vào ngày 22 tháng 2, bà Tôn bị đưa đến Trại tạm giam Nữ thành phố Cẩm Châu, còn ông Chu bị chuyển đến trại tạm giam Thành phố Lăng Hải.

Chứng rối loạn máu của bà Tôn vốn đã khỏi nhờ tu luyện Pháp Luân Công trước đó vài năm lại bị tái phát trong khi bà bị giam giữ. Bà bị bất tỉnh và phải nhập viện truyền máu nhiều ngày sau khi bị đưa tới trại tạm giam. Chỉ số huyết sắc tố Hemoglobin của bà nhanh chóng giảm còn 5 g/dL, thấp hơn rất nhiều so với mức thông thường 12.0 – 15.5 g/dL, khiến bà bị phù nề toàn thân.

Bất chấp tình trạng của bà Tôn, bà và chồng bà vẫn bị xét xử từ xa qua video trong trại tạm giam vào ngày 15 tháng 3 năm 2021. Hai ngày sau, bà lại phải nhập viện.

Ngày 22 tháng 3, Từ Băng, một thẩm phán của Tòa án thành phố Lăng Hải, đã thông báo tới gia đình của hai vợ chồng rằng vụ án của ông bà đã được chuyển tới Tòa án thành phố Cẩm Châu sau khi họ kháng cáo.

Gia đình đã liên hệ với luật sư của họ và ông nói rằng bản thân không nhận được bất kỳ thông tin nào liên quan việc hai vợ chồng bà Tôn bị kết án. Luật sư ngay lập tức liên lạc với Hứa. Mặc dù Hứa thừa nhận rằng đã bí mật xét xử cặp vợ chồng này, nhưng bà ta nhấn mạnh rằng quyết định của bà ta đã được cấp trên thông qua. Bà ta cũng từ chối cung cấp bản án cho luật sư.

Ngày 26 tháng 3, Tòa án Trung cấp thành phố Cẩm Châu đã đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án năm năm và khoản phạt 10.000 nhân dân tệ dành cho mỗi người như ban đầu.

Bức hại trong quá khứ

Trước lần bị kết án gần đây nhất, cả bà Tôn và ông Chu đều liên tục bị bắt và giam giữ vì đức tin của họ.

Bị bắt vì kháng nghị cho Pháp Luân Công

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà Tôn đã bị bắt hai lần, vào tháng 8 và 9 năm 1999, và các sách Pháp Luân Công của bà bị tịch thu.

Bà và chồng bà bị bắt vào ngày 12 tháng 2 năm 2000, khi họ đi tới Bắc Kinh để kháng nghị cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát Bắc Kinh đã đánh vào đầu và mặt ông Chu, ngoài ra họ còn đá ông sau khi đánh ngã ông.

Một cảnh sát đã kéo cánh tay trái của bà Tôn qua vai trái của bà để còng với cánh tay phải bị bẻ ngoặt ra sau lưng. Không lâu sau, chả hai tay bàn tay của bà tím tái do má không lưu thông, và bà bị mất cảm giác ở cánh tay.

2004-11-11-hljbeijing2--ss.jpg

Tái hiện phương thức tra tấn: Còng tay ra sau lưng

Một cảnh sát đã giam hai vợ chồng ở trong trại tạm giam thành phố Lăng Hải sau khi đưa họ về từ Bắc Kinh. Một cảnh sát đã dùng dùi cui cao su thụi vào lưng ông Chu và chửi rủa ông. Sau khi viên cảnh sát kiệt sức và rời đi, một cảnh sát khác đến và nhặt dùi cui lên tiếp tục đập vào lưng, cánh tay và chân ông Chu. Người cảnh sát này cũng dùng dùi cui đánh bà Tôn. Khắp cơ thể vợ chồng bà Tôn đầy rẫy vết bầm tím và họ đều không thể đi lại.

Đánh đập tàn bạo và hai năm lao động cưỡng bức

Khoảng 8 giờ tối ngày 30 tháng 9 năm 2000, một số cảnh sát đã đột nhập vào nhà của vợ chồng ông Chu. Các sách Pháp Luân Công, băng tiếng và băng hình của họ bị tịch thu. Khi hai vợ chồng cố gắng khuyên các cảnh sát này không tham gia vào cuộc bức hại, họ đã đánh đập và kéo lê ông bà vào xe cảnh sát. Khi ông Chu phản kháng việc bị đánh đập, phó cảnh sát trưởng Trương Ba đáp: “Đánh các người thì đã làm sao?”

Sau khi đưa vợ chồng học viên này tới đồn công an, Trương đã tát vào mặt bà Tôn và đá vào người bà. Sau đó họ bắt bà Tôn đứng với hai cánh tay và chân dang rộng, trong khi một cảnh sát dùng một thanh kim loại vụt vào lưng bà. Mặt bà Tôn sưng vù và hai chân bà bị gãy. Lưng bà đầy rẫy vết thương do bị vụt và bầm tím. Tương tự như vợ mình, ông Chu cũng bị đánh đập.

Sau đó cả hai học viên bị đưa tới trại tạm giam và mỗi người bị giam giữ hai năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia khét tiếng.

Bức thực và lần thứ hai thụ án trong trại lao động

Ngày 6 tháng 9 năm 2004, bà Tôn bị bắt lần nữa sau khi bị báo cáo vì truyền rộng thông tin về Pháp Luân Công. Ở trong trại tạm giam thành phố Lăng Hải, vì bà tuyệt thực để phản đối bức hại, cảnh sát đã đưa bà tới bệnh viện để bức thực. Một cảnh sát nói rằng họ sẽ không phải chịu trách nhiệm nếu bà tử vong vì tuyệt thực.

Mười lăm ngày sau, bà Tôn bị bí mật chuyển tới Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia để thụ án (không rõ thời hạn bản án). Bà tuyệt thực một lần nữa và lại bị bức thực. Bởi hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để phản đối bức hại, một lính canh đã tát vào mặt bà và dùng dùi cui sốc điện vào miệng bà.

Ngày 27 tháng 7 năm 2005, bà Tôn được thả khi đang ở bên bờ vực cái chết.

Bị bức hại vì đệ đơn kiện cựu độc tài

Tối ngày 17 tháng 9 năm 2015, bà Tôn bị bắt một lần nữa vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản Trung Quốc, vì phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cảnh sát giả bộ là nhân viên cộng đồng đến để kiểm tra sổ hộ khẩu của gia đình, và lừa con trai bà ra mở cửa.

Sau khi đưa bà Tôn đến đồn công an, cảnh sát quát bà: “Ai bảo bà nộp đơn kiện? Tại sao bây giờ bà lại kiện? Bà đang vu oan cho lãnh đạo nhà nước”. Bà Tôn cố gắng giải thích với các cảnh sát này rằng không có luật nào của Trung Quốc nói rằng Pháp Luân Công là phạm pháp, và rằng việc bức hại Pháp Luân Công gần như chỉ là chủ ý và quyết định của một mình Giang Trạch Dân. Bà hỏi danh tính của các cảnh sát nhưng không ai trả lời.

Cảnh sát lệnh cho bà Tôn ký tên vào biên bản thẩm vấn và viết 60 từ ngẫu nhiên lên một tờ giấy khác. Khi bà từ chối, họ đe dọa sẽ sách nhiễu bà và người nhà bà mỗi ngày. Họ đã giữ bà ở đồn công an đến hôm sau và thả bà ra.

Bởi liên tục bị bắt và sách nhiễu, bà Tôn dần dần ngừng tu luyện Pháp Luân Công. Vào tháng 10 năm 2016, bà đột nhiên bị thở dốc. Mặt và chân bà sưng vù và da ở chân bà sẽ tạo thành vết lõm khi ấn vào. Bà mất cảm giác thèm ăn và khó ngủ.

Vào đầu năm 2017, bác sĩ chẩn đoán bà bị mắc chứng rối loạn sinh tuỷ (Myelodysplastic syndromes – MDS), một loại bệnh ung thư gây ra bởi sự phát triển bất thường của các tế bào tạo máu trong tủy xương. Bà mệt mỏi tột độ và không đủ sức để thay quần áo hay đánh răng. Bà cũng bị tích nước ở tim và bụng.

Bà Tôn khôi phục lại việc tu luyện Pháp Luân Công và dần dần phục hồi sức khỏe, nhưng lại bị cảnh sát bắt giữ vì nói với người dân sự thật về pháp môn.

Bài liên quan:

Chính quyền từ chối để người phụ nữ Liêu Ninh tại ngoại bất chấp tình sức khỏe đang nguy kịch của bà

Người phụ nữ bị thiếu máu nghiêm trọng bị bắt giữ cùng chồng, gia đình rất lo lắng cho sức khoẻ của bà

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/13/423314.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/24/192012.html

Đăng ngày 14-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share