Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-04-2021] Vào tháng 12 năm 2017, bà Hoàng Thì Quân, một giáo viên mẫu giáo rất được kính trọng ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã bị bắt giữ khi bà đang nói chuyện với một người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) với Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Viên Mang, Hiệu trưởng trường mẫu giáo đã kết hợp với cảnh sát để đưa bà Hoàng tới trung tâm tẩy não. Bà bị tra tấn và bị tiêm thuốc trong trung tâm tẩy não như một phần nỗ lực của nhà chức trách để cưỡng bức bà từ bỏ đức tin của mình.

Người phụ nữ một thời được mọi người kính trọng nay trở nên trầm cảm và dễ cáu giận. Thị lực, thính lực và tư duy của bà cũng bị suy yếu. Không còn lựa chọn nào khác, bà buộc phải nằm trên giường cả ngày dài trong sự đau khổ và bất lực.

Vào ngày 12 tháng 2 năm 2021, khoảng dịp Tết Nguyên đán, bà Hoàng lại bị các quan chức sách nhiễu nhiều lần. Gia đình bà cũng nhiều lần bị Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Bắc tới nói chuyện và đe dọa.

Một giáo viên tốt bụng

Bà Hoàng là một giáo viên của Trung tâm Giáo dục Mầm non số 3 của tỉnh Hồ Bắc, trường học do chính phủ điều hành. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, bà cố gắng hành theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn tại nơi làm việc và trong cuộc sống hàng ngày. Do đó, bà đã nhận được sự kính trọng bởi lòng tốt, tính cách cởi mở và tinh thần làm việc của mình.

2021-4-9-huang-shi-qun_01.jpg

Bà Hoàng Thì Quân tại nơi làm việc

Sau khi cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà Hoàng đã kiên định đức tin của mình và tiếp tục nói với mọi người gồm trẻ em tại trường của mình rằng hãy trở thành một công dân tốt và trung thực. Tuy nhiên, bởi đức tin của mình mà một phụ huynh đã tố cáo bà với cảnh sát. Cấp trên đã giáng cấp bà từ một giáo viên đứng lớp xuống làm nhân viên tạp vụ và giảm lương của bà.

Sự giáng chức không làm lung lay niềm tin của bà Hoàng. Bà vẫn tiếp tục đối xử tốt với mọi người gồm cả vị phụ huynh đã tố cáo bà với cảnh sát. Bà từng nói: “Họ bị những tuyên truyền thu hận của ĐCSTQ lừa dối, do đó họ cũng là những nạn nhân trong thảm kịch này.”

Mặc dù các đồng nghiệp của bà thường nhận những món quà bằng tiền của phụ huynh để đổi lấy sự quan tâm đặc biết với con của họ, nhưng bà Hoàng luôn từ chối những món quà, bà thực hiện tốt công việc của mình và đối xử với tất cả các em nhỏ đều như nhau.

Ngoài việc chăm sóc tốt cho cha mẹ và con cái, bà Hoàng còn giúp đỡ đại gia đình của mình hết mức có thể. Do sức khỏe của chị gái không tốt, bà đã chăm sóc con gái của chị từ 2 tuổi cho đến khi cháu kết hôn. Khi cháu trai của chồng bị bỏ lại một mình không người chăm sóc – cha của cháu phải nhập viện và mẹ cháu đã qua đời trong một vụ tai nại – bà Hoàng đã chăm sóc cho đưa trẻ. Điểm số ở trường và tính cảnh của cháu đều tốt hơn.

Tẩy não vào cưỡng bức dùng thuốc

Ngày 26 tháng 12 năm 2017, khi bà Hoàng đang nói chuyện với một người đi bộ về Pháp Luân Công, một người đã ghi hình và tố cáo bà với cảnh sát. Cùng ngày, cảnh sát của Đồn Công an Thủy Quả Hồ đã bắt giữ và đưa bà tới Trại tạm giam Số 1 Vũ Hán. Mặc dù gia đình bà được thông báo rằng 10 ngày sau bà sẽ được tại ngoại, nhưng vào ngày thứ 10 cảnh sát lại đưa bà tới Trung tâm Giáo dục Pháp luật quận Kiều Khẩu.

Trung tâm Giáo dục Pháp luật quận Kiều Khẩu còn được gọi là Trung tâm Tẩy não Kiều Khẩu và Trung tâm Tẩy não Ngạch Đầu Loan.

Theo thông tin nội bộ, sau khi bà Hoàng bị bắt, quan chức cấp cáo hơn đã đe dọa cắt thưởng cuối năm của trường mẫu giáo. Do đó, Viên Mang, hiệu trưởng trường đã hứa sẽ kỷ luật bà và kết hợp với cảnh sát để đưa bà tới trung tâm tẩy não.

Trong thời gian một tháng ở trong cơ sở tẩy não, cân nặng của bà Hoàng sụt giảm 15kg (khoảng 33 pound). Bà còn bị các triệu chứng bệnh cả về thể chất lẫn hệ thần kinh, tương tự như những điều mà học viên khác phải trải qua sau khi bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc. Trước đây, việc cưỡng ép tiêm thuốc tại cơ sở tẩy não này đã được báo cáo nhiều lần.

Vào ngày thứ năm trong cơ sở tẩy não, bà đột nhiên lo lắng và hoảng loạn, run lên không kiểm soát, khó thở, lạnh nhạt và tim đập nhanh. Bà không thể ngủ và cảm thấy không thể kiểm soát được bản thân. Tuy nhiên, lính canh và tù nhẫn vẫn cưỡng ép bà từ bỏ đức tin của mình và nói chuyện với các học viên khác.

Có ít nhất ba tù nhân tham gia tẩy não bà: Một người đứng đầu họ Hoàng, hai người khác (gồm một người họ Vương) được chỉ định giám sát bà cả ngày lẫn đêm.

Sau khi bà Hoàng về nhà, các triệu chứng bệnh của bà không những cải thiện mà trở nên tồi tệ hơn. Khắp cơ thể bà vô cùng đau đớn, gồm từng tế bào và xương. Bà thường nổi những đốm đỏ, viêm da cơ địa và những vết thâm. Đội khi bà bị hoảng loạn không rõ nguyên nhân, bà còn sợ ánh sáng và âm thanh. Mặc dù mệt mỏi, nhưng bà không thể ngủ và thậm chí còn gặp khó khăn khi ngồi xuống. Khiến bà cứ đi đi lại lại cả đêm dài. Tính cách của bà cũng thay đổi đáng kể, sự trầm cảm và dễ cáu khiến bà giống như bệnh nhân tâm thần.

Đầu tháng 11 năm 2018, bà Hoàng được đưa tới khoa tâm thần của Bệnh viện Đường Từ Dương. Một bác sỹ đã quan sát thấy sự thoái hóa hệ thần kinh trong não của bà.

Kể từ khi xuất viện, bà Hoàng đã phải dựa vào thuốc an thần và thuốc ngủ để trấn tĩnh lại. Với sự suy giảm thị lực, thính lực và tư duy, bà không thể tự chăm sóc bản thân hoặc đi ra ngoài. Bà chỉ có thể chịu đau đớn trên giường cả ngày dài.

Tội ác của các trung tâm tẩy não ở Hồ Bắc

Những điều bà Hoàng phải trải qua không phải là duy nhất. Có nhiều cơ sở tẩy não tương tự trong thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc. Chỉ tính riêng Vũ Hán đã có hơn 60 cơ sở như vậy do các cơ quan chính phủ ở các cấp khác nhau điều hành, gồm các doanh nghiệp nhà nước, công ty, trường học, bệnh viện, khách sạn và các cơ quan khác. Trong số đó, Trung tâm Tẩy não Kiều Khẩu có lịch sử lâu đời nhất.

Được dán nhãn công khai là các trung tâm giáo dục pháp luật, những trung tâm tẩy não này được thành lập dưới lệnh của Phòng 610, một tổ chức toàn quốc ngoài vòng pháp luật được ĐCSTQ thành lập để tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Công.

2011-4-4-kuxing-05.jpg

Minh họa tra tấn: Còng tay ra sau lưng

Mục tiêu chính của các trung tâm này là cưỡng bức học viên từ bỏ đức tin của mình trong quá trình “chuyển hóa.” Khi học viên không chịu nhượng bộ, lính canh và tù nhân sẽ thay phiên nhau ngược đãi họ cả ngày lẫn đêm. Sự ngược đãi gồm cấm ngủ trong nhiều ngày, cưỡng chế đứng trong thời gian dài, làm nhục, đánh đập, biệt giam, treo lên bằng cổ tay và cưỡng bức tiêm thuốc.

Một số học viên bị giam giữ tại Trung tâm Tẩy não quận Kiều Khẩu đã nhận thấy mùi đáng ngờ trong thức ăn bị trộn thuốc. Khi học viên rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê, lính canh và tù nhân thường cưỡng bức họ từ bỏ đức tin của mình. Với những học viên từ chối “chuyển hóa,” đặc vụ Phòng 610 thường cưỡng bức lãnh đạo của họ ngừng trả lương hoặc đuổi việc họ. Gia đình và lãnh đạo của các học viên còn bị tống tiền với danh nghĩa là chi trả cho chi phí trung tâm tẩy não.

2010-8-29-poison-feature.jpg

Minh họa tra tấn: Cưỡng bức tiêm thuốc không rõ nguồn gốc

Rất nhiều hình thức ngược đãi tại các cơ sở tẩy não ở Vũ Hán đã được ghi nhận. Ví dụ, học viên chỉ được cho uống ít nước để làm họ yếu đi, các loại thuốc có tác dụng chậm được trộn với thức ăn để làm suy yếu tinh thần của họ, đứng trong thời gian dài, cấm ngủ và tiêm thuốc để khiến học viên yếu hơn. Họ thuê nhân viên chuyên nghiệp để tra tấn các học viên. Các học viên liên tục bị những âm thanh tuyên truyền âm lượng lớn làm tổn hại. Một hình thức ngược đãi tinh thần là các học viên bị cưỡng bức ngủ trên bức chân dung của Nhà sáng lập Pháp Luân Công hoặc sách Pháp Luân Công.

Để biết chi tiết về một số học viên bị ngược đãi trong các cơ sở tẩy não, vui lòng tham khảo các báo cáo trước đó của Minh Huệ Net về cô Vương Ngọc Khiết đã chết ở tuổi 24 vào tháng 9 năm 2011; Ông Trương Tô bị đầu độc, đánh đập và đe dọa mổ cướp nội tạng; Bà Thôi Hải bị đánh đập, bức thực, tiêm thuốc không rõ nguồn gốc và trộn thuốc không rõ nguồn gốc vào thức ăn khi bà đang bị giam giữ tại Trung tâm Giáo dục Pháp luật Tỉnh Hồ Bắc vào tháng 10 năm 2012. Ngày 1 tháng 1 năm 2018, bà Thôi đã qua đời sau năm năm bị ngược đãi ở trong tù.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công trở nên bí mật hơn vào năm 2018, một trong những cơ sở tẩy não là Trung tâm Giáo dục Pháp luật Tỉnh Hồ Bắc đã bị giải thể. Nhưng các cơ sở tẩy não cấp quận vẫn còn đang hoạt động. Một số cơ sở mới như Trung tâm Tẩy não Hải Khẩu ở quận Đông Tây Hồ đã được thành lập dưới lệnh của Phòng 610. Vào tháng 9 năm 2018, các quan chức gửi người đại diện từ thành phố và tỉnh khác tới “học hỏi” chiến thuật tẩy não theo mô hình Vũ Hán.

Tiếp tục bị sách nhiễu và đe dọa

Bất chấp việc sức khỏe yếu của bà Hoàng, các quan chức của Đội An ninh Nội địa, Phòng 610, đồn công an và ủy ban khu dân cư vẫn thường xuyên tới sách nhiễu bà. Họ buộc bà ký vào các biên bản và chụp hình của bà.

Mặc dù, gia đình đã kiệt sức khi phải chăm sóc bà Hoàng có sức khỏe thể chất và tinh thần yếu, họ còn bị quan chức của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Bắc sách nhiễu nhiều lần trong chiến dịch “Xóa sổ” gần đây của ĐCSTQ nhằm buộc tất cả học viên Pháp Luân Công trong danh sách đen của chính quyền từ bỏ đức tin của mình. Áp lực và sự sách nhiễu khiến gia đình bà càng thêm căng thẳng.

Gần đây, một số học viên ở Vũ Hán bị bắt giữ gồm bà Lý Xuân Liên, bà Vương Hiền Thu và bà Vương Ái Quần. Bà Trương Vi, Phó giáo sư tại Đại học Công nghệ Vũ Hán, ban đầu bị đe dọa và sau đó bị bắt giữ vào ngày 4 tháng 4. Hiện bà đang bị giam giữ trong Trung tâm Tẩy não Thanh Linh. Một số học viên khác bị bắt giữ vào cuối tháng 3 gồm bà Hùng Hán Liên và bà Sa Chiêu Đễ. Hiện chưa rõ hai học viên bị giam giữ ở đâu, có thể họ đang bị giam giữ trong các trung tâm tẩy não.

Thủ phạm phải chịu trách nhiệm

Theo một bài báo mới đây, một cựu lính canh 93 tuổi của trại tập trung Đức Quốc xã được xác định là Bruno D đã bị kết án vào tháng 7 năm 2020 với hàng ngàn tội danh đồng lõa giết người. Ông ta là lính canh SS tại trại tập trung Stutthof từ năm 1944 đến năm 1945.

Tương tự, danh sách 9.000 đặc vụ của Phòng 610 đã được trìnhtới chính phủ của 38 quốc gia vào tháng 3. Học viên Pháp Luân Công đề nghị các chính phủ buộc những kẻ vi phạm nhân quyền phải chịu trách nhiệm, với các biện pháp trừng phạt bao gồm hạn chế thị thực và đóng băng tài sản.

Để biết chi tiết danh sách các cơ quan liên quan đến việc bức hại bà Hoàng, vui lòng tham khảo bản tiếng Trung.

Bài liên quan:

Sau 12 ngày bị cảnh sát giam giữ, cô giáo mầm non bị hiệu trưởng đưa đến một trung tâm tẩy não

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/10/423191.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/13/191858.html

Đăng ngày 12-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share