Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-03-2021] Vào tháng 3 năm 2021, một cặp chồng ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án lần lượt sáu và bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền cộng sản bức hại từ năm 1999.

Ông Bạch Ngọc Phúc và vợ ông là bà Trương Lập Tân đã bị bắt trong một cuộc bắt giữ quy mô lớn của cảnh sát vào ngày 9 tháng 11 năm 2018. Ông Bạch đã được bảo lãnh vào ngày hôm sau và bà Trương bị giam trong hai tuần.

Tháng 5 năm 2019, hai vợ chồng họ quyết định rời khỏi nhà sau khi ông Bạch nhận được thông báo từ phía cảnh sát rằng ông sẽ sớm phải ra hầu tòa vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 2 tháng 12 năm 2019, cảnh sát phát hiện hai vợ chồng họ đang ở nhà chị gái bà Trương tại huyện Chương Vũ, tỉnh Liêu Ninh (cách Đại Khánh khoảng 580 km) và đã bắt giữ họ. Ông Bạch bị giam ở trong Trại tạm giam huyện Chương Vũ và bà Trương bị giam tại trại tạm giam Hắc Đà Tử ở thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh.

Toà án huyện Chương Vũ đã xét xử trực tuyến vợ chồng ông Bạch bà Trương vào ngày 5 tháng 3 năm 2021.

Công tố viên đã liệt kê số sách Pháp Luân Công và các băng rôn tịch thu từ nơi ở của hai vợ chồng để làm bằng chứng chống lại họ. Ông Bạch khẳng định rằng bản thân không hề phạm pháp khi sở hữu những tài liệu này, vốn là tài sản cá nhân và không gây hại cho bất kỳ ai.

Sau đó công tố viên cáo buộc ông Bạch phạm tội nhiều lần bởi trước đó ông đã từng bị kết án hai năm lao động cưỡng bức vì tu luyện Pháp Luân Công. Luật sư của ông Bạch lập luận rằng hệ thống trại lao động đã bị xóa bỏ ở Trung Quốc, điều này cho thấy bức hại thân chủ ông là phi pháp.

Mặc dù thiếu bằng chứng, thẩm phán vẫn kết án ông Bạch sáu năm tù và bà Trương bốn năm tù vào ngày 23 tháng 3. Cả hai vợ chồng đều đã kháng án.

Bức hại trong quá khứ

Trong 22 năm của cuộc bức hại Pháp Luân Công, ông Bạch, cựu giám đốc an ninh, và bà Trương, một cựu nhân viên của một chi nhánh trực thuộc Cục Quản lý Dầu khí Đại khánh, đã liên tục bị bắt giam vì kiên định đức tin của họ.

Chồng bị sa thải, vợ bị kết án một năm lao động cưỡng bức

Cả hai vợ chồng đều bị bắt vào ngày 5 tháng 12 năm 2000. Khi ông Bạch được thả vào hôm sau, ông đã bị sa thải và bị ép nhận một khoản bồi thường. Sau 38 ngày bị giam giữ, bà Trương bị giam một năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Cai nghiện Cáp Nhĩ Tân vào ngày 18 tháng 1 năm 2001.

Án lao động cưỡng bức hai năm của người chồng

Ngày 23 tháng 9 năm 2005, một nhóm cảnh sát đã xông vào nhà và bắt giữ họ. Bà Trương được thả vào ngày 30 tháng 9 và ông Bạch vẫn bị giam ở trại tạm giam Long Phượng và bị bức thực.

Ngày 25 tháng 10 năm 2005, ông Bạch bị kết án hai năm lao động cưỡng bức. Ban đầu ông bị giam sáu tháng ở Trại Lao động Cưỡng bức Đại Khánh và sau đó bị chuyển đến Trại Lao động Cưỡng bức Tuy Hoá trong thời gian thụ án còn lại. Ở trại lao động, ông bị ép làm việc hơn 10 giờ mỗi ngày, gồm có làm đệm ghế ô tô, đóng gói tăm và may quần áo. Lính canh đánh đập và mắng chửi ông nếu ông không thể hoàn thành hạn mức mỗi ngày. Có lúc ông còn bị biệt giam.

Bị bức hại thời gian dài khiến ông bị huyết áp cao (160/100 mmHg). Gần 20 chiếc răng của ông bị lung lay và rụng đi khiến ông gặp khó khăn rất lớn khi ăn.

Các vụ bắt giữ của bà Trương

Ngoài việc bị kết án lao động cưỡng bức ở trên, bà Trương còn từng bị bắt vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 tại Ga Xe lửa Đại Khánh khi đang trên đường đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà đã bị giam một ngày và sau đó được thả. Cảnh sát đã triệu tập bà vài lần sau đó và giam bà thêm một đêm nữa.

Ngày 9 tháng 5 năm 2000, bà Trương lại đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà bị đánh đập tại Bắc Kinh và bị giam hai tuần sau khi bị đưa về Đại Khánh.

Vài tuần sau khi được thả, bà lại bị bắt vào ngày 18 tháng 6 năm 2000 và bị đưa đến trại tạm giam Đại Khánh. Hơn 20 nữ học viên Pháp Luân Công bị giam trong một căn phòng nhỏ. Thỉnh thoảng các lính canh bắt cưỡng chế họ lột đồ chỉ mặc đồ lót trên người và đứng xếp thành hàng, sau đó đánh đập và chửi bới họ.

Ngày 23 tháng 7 bà Trương bị chuyển đến Trại tạm giữ quận Tát Nhĩ Đồ và bị giam thêm một tháng ở đó. Không lâu sau khi được thả vào ngày 23 tháng 8, bà lại bị bắt và bị giam một tháng ở trong trung tâm tẩy não.

Ngày 28 tháng 10 năm 2011, bà Trương lại bị bắt khi đang đạp xe trên đường. Bởi người mẹ già 82 tuổi của bà sống nương tựa vào bà nên cảnh sát đã thả bà để chăm sóc mẹ.

Bài liên quan:

Một cặp vợ chồng ở Hắc Long Giang bị đưa ra xét xử vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công

Năm học viên Pháp Luân Công phải đối mặt với việc tiếp tục bị truy tố, ba người buộc phải sống xa nhà vì tín ngưỡng của mình

119 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ tại hai thành phố của tỉnh Hắc Long Giang trong cùng một ngày

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/30/422725.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/5/191735.html

Đăng ngày 12-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share