[MINH HUỆ 17-03-2011] Học viên Pháp Luân Công anh Trương Hiến đã nhận được nhiều giải thưởng vì thành tích công tác nổi bật của mình với chức vụ công an đăng ký hộ khẩu ở thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc. Tuy nhiên, một người tốt làm mọi việc theo các tiêu chuẩn của “Chân – Thiện – Nhẫn” như vậy đã liên tục bị sách nhiễu, bắt cóc, tống tiền và giam giữ trong hơn 10 năm ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công.

Anh Trương Hiến, 38 tuổi, tốt nghiệp Học viện công an tỉnh Hà Bắc. Tháng 7 năm 1995 anh bắt đầu tập Pháp Luân Công. Anh đã thu được lợi ích to lớn từ Pháp Luân Công và hướng bản thân theo các tiêu chuẩn “Chân – Thiện – Nhẫn” để trở thành một người tốt. Anh được chuyển đến một đồn công an để làm công an đăng ký hộ khẩu vào năm 1996. Cuối năm 1998, anh được coi là công an đăng ký hộ khẩu tốt nhất thành phố Lang Phường. Anh được chính quyền tỉnh khen thưởng vào đầu năm 1999.

Sau cuộc thỉnh nguyện hòa bình của Pháp Luân Công vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, lãnh đạo phòng công an đã gây áp lực với đồn công an và trưởng đồn công an đã đến gặp cha mẹ anh Trương và yêu cầu gia đình anh ép buộc anh phải từ bỏ niềm tin của mình. Là những nông dân, cha mẹ anh Trương đã trải qua cuộc khủng bố Cách Mạng Văn Hóa; do vậy mà họ rất sợ hãi ĐCSTQ. Họ ép anh Trương phải viết một thư tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công và trao ra sách Pháp Luân Công của anh. Sau đó, người từ Phòng Khiếu nại Quốc gia đã công khai trên phương tiện truyền thông rằng “không có việc phản đối tập Pháp Luân Công” Vì niềm tin vào các tiêu chuẩn “Chân – Thiện – Nhẫn” và sự mong mỏi tin tưởng vào chính quyền, anh Trương đã tiếp tục tham gia tập Pháp Luân Công vào buổi sáng.

Lãnh đạo phòng công an lại tiếp tục đến gặp anh Trương trước ngày 20 tháng 7 năm 1999 và nói anh lựa chọn giữa công việc và niềm tin tinh thần. Do anh chọn tin vào Pháp Luân Công, anh Trương đã bị giam tại đơn vị và không được về nhà. Cuối năm 2000, vì tập Pháp Luân Công, anh Trương bị giáng cấp đến học tại Phòng đào tạo cán bộ thuộc Phòng công an Lang Phường. Trong dịp năm mới 2001, anh Trương đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và sự vô tội của Sư phụ Lý Hồng Chí. Cuối tháng 4 năm đó, anh bị lực lượng công an sa thải.

Anh Trương đã đến Công ty bảo hiểm Bình An, chi nhánh Lang Phường, để được huấn luyện cho công việc mới vào tháng 5 năm 2001. Tuy nhiên, người ở Phòng công an huyện Hương Hà đã đến công ty để sách nhiễu. Ngay cả khi anh Trương có đủ điều kiện, anh vẫn không được nhận vào làm. Sau đó, khi anh đến xưởng của một người bạn để làm việc, công an ở Phòng công an huyện Hương Hà lại đến nhà máy để sách nhiễu và anh bị sa thải.

Cuối năm 2001, sau khi anh Trương về nhà, anh bị tố giác và bị đưa đến một trại tẩy não điều hành bởi Phòng 610 huyện.

Trước Tết Âm Lịch 2003, anh Trương bị đưa về trại tẩy não huyện vì anh sao chép tài liệu Pháp Luân Công. Anh bị “phạt” 5.000 nhân dân tệ.

Từ năm 2001 đến năm 2003, anh Trương đã bị tẩy não và bị Phòng 610 ép buộc tham gia bức hại học viên Pháp Luân Công ở thôn Kiềm. Anh đã nhiều lần xin lỗi những người anh đã bức hại. Anh cảm thấy rất hối hận và hổ thẹn.

Tháng 6 năm 2004, anh Trương lại bị đưa đến trại tẩy não ở Lang Phường. Sau đó Hàn Chí Quang ở trại tẩy não và lính canh ở Đội an ninh nội địa Hương Hà đã giam anh trong một tháng và tống tiền anh 5.000 nhân dân tệ. Họ còn ăn trộm của anh thêm 2.000 nhân dân tệ.

Ngày 28 tháng 10 năm 2005, anh Trương lại bị Đội an ninh nội địa đưa đi. Họ lấy đi máy tính và sau đó kết án anh hai năm ở trại lao động cưỡng bức. Lính canh trại đã giam anh trong phòng biệt giam. Một tù nhân ở cùng phòng với anh để giám sát anh 24 giờ một ngày, cùng với nhiều người khác. Họ chỉ cho phép anh nghỉ ngơi từ nửa đêm đến 6 giờ sáng. Anh bị ép ngồi trên một ghế nhỏ và đứng úp mặt vào tường.

Đêm ngày 14 tháng 12 năm 2005, lính canh Trương Lý, Đông Tân Quốc đã dẫn một toán lính canh đến phòng bên cạnh. Có một vài chiếc giường nhỏ ở trong phòng với một cái ghế sofa bị hỏng ở giữa. Lính canh ép anh phải ngồi ở tư thế vắt chéo chân trong hai giờ. Khi anh Trương muốn bỏ chân xuống, lính canh Đông đã đấm vào miệng anh. Nhiều lính canh đã nhảy lên người anh Trương và đánh vào mặt, miệng anh. Miệng của anh bị đánh đến chảy máu. Nhiều người đến và dẫm lên chân anh Trương, rồi sau đó dịch chuyển ghế sofa vào giữa hai chiếc giường. Hai lính canh nắm tay anh và kéo căng ra hai bên, buộc hai tay vào hai cột giường. Một người đứng đằng sau anh và kéo đầu anh, và một người ở đằng trước ngồi trên ghế sofa dẫm lên chân anh Trương.

Ngày 29 tháng 5 năm 2008, khi anh Trương đang phát các đĩa CD của Đoàn Nghệ Thuật Thần Vận (Shen Yun), một công an đi tuần ở Phòng công an huyện Hương Hà đã bắt giữ anh ở trên phố và đưa anh đến Trại lao động cưỡng bức Thạch Gia Trang.

Đầu năm 2009, các học viên Trương Hiến, Lý Thạch Đầu, Tân Bảo Đông, Trương Tích Công (70 tuổi) cùng nhiều học viên khác bị giam trong một phòng biệt giam. Học viên Lý và học viên Trương Hiến bị giam trong phòng biệt giam gần một năm, cả hai bị buộc phải đọc các bài báo nói xấu Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/17/优秀户籍警张宪遭中共绑架、劳教、勒索-237655.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/29/124107.html

Đăng ngày: 04-04-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share