Theo lời kể của mẹ cô Cao Dung Dung

Bài một học viên Đại Pháp tại Thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-02-2011] Năm ngoái, năm năm sau cái chết vì bị tra tấn của cô con gái yêu quí Cao Dung Dung, mẹ cô Cao là bà Trương Tố Khôn đã qua đời. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thành phố Thẩm Dương. Tôi đã từng đến một điểm tập công chung tại một nơi gọi là Thiên đường trẻ thơ tại Nam Hồ, Thẩm Dương cùng bà Trương Tố Khôn.

Đầu năm nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì muốn tiếp tục đầu độc dân chúng Trung Quốc, nên lại đưa ra trường hợp giả dối “Tự thiêu” tại Quảng Trường Thiên An Môn mười năm trước. Điều này làm tôi nhớ đến câu chuyện mà bà Trương đã kể với tôi khi bà còn sống. Bà nói rằng vào đêm giao thừa  Tết Âm Lịch 2001, bà và chồng bà, cùng với cô Cao Dung Dung, vốn vừa mới được trả tự do khỏi Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia, đã đến thăm con trai họ tại Bắc Kinh để ăn Tết. Trong lúc đó, cô Cao vẫn bị theo dõi.

Khi họ đến nhà con trai vào buổi sáng ngày Tết Âm Lịch, họ đã rất vui mừng vì cả gia đình được đoàn tụ. Tuy nhiên, sáng sớm ngày hôm sau, có người đã đá vào cánh cửa trước. Khi một người trong gia đình đi ra mở cửa, công an Kim Đại Dũng,  phụ trách việc đàn áp Pháp Luân Công tại quận Hòa Bình, đã xông vào cùng với hai người phụ nữ. Công an Kim đã hỏi một cách dữ dằn, “ Ở đây còn ai không?” Sau đó ông ta lục soát các phòng. Cha mẹ của cô Cao đã nghiêm khắc chất vấn Kim rằng, “Hôm nay là ngày đầu năm! Gia đình tôi đang được đoàn tụ. Tại sao ông lại đi theo chúng tôi? Ông làm gì ở đây tại Bắc Kinh?

Kim Đại Dũng cảm thấy một chút ngần ngại và ngồi xuống để lấy lại hơi thở. Khi được hỏi vì sao Kim đá vào cánh cửa, ông ta giải thích, “Một học viên Pháp Luân Công đã tự thiêu. Phụ tá chủ tịch thành phố chúng ta và các phụ tá chủ tịch các thành phố khác đã ở nơi này bốn năm ngày qua. Chúng tôi được lệnh theo dõi các học viên Pháp Luân Công. Chúng tôi phải ngăn họ ở nơi ga tàu và đưa họ trở lại.” Bà Trương nói, “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn. Làm sao mà họ có thể tự thiêu được?

Vài ngày sau, Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc đã phát sóng một màn lừa gạt to lớn. Họ cho toàn thế giới thấy cái gọi là “tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn.” Gia đình cô Cao đã bị sốc. Bản tin nói rằng việc đó bất ngờ xảy ra, nhưng công an Kim đã nói rằng nhiều chủ tịch đã biết về âm mưu này mấy ngày trước, và đó là lý do tại sao họ lại ở Bắc Kinh. Chúng ta phải tự hỏi, đó có thật là một vụ tự thiêu hay là một vở kịch đã được diễn tập?

Bà Trương cũng nói rằng một  biên tập viên của báo Quang Minh đã nói với bà rằng vụ tự thiêu là giả tạo vì một phóng viên mất ba ngày mới có được giấy phép mang một máy quay video vào Quảng Trường Thiên An Môn, vậy mà báo cáo truyền thông về “vụ việc” lại được thực hiện có quy mô và ngay tức thì  như vậy. Điều ông ấy nói đã đủ để chứng minh rằng vụ tự thiêu là ngụy tạo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/1/高蓉蓉母亲讲述的“天安门自焚”伪案-235584.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/1/123538.html

Đăng ngày: 30-03-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share