Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-3-2011] Các học viên Pháp Luân Công là bà Lưu Xuân Lan cùng chồng là ông Dương Vĩnh Anh ở thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang, đã đề cao tiêu chuẩn đạo đức của họ theo các nguyên lý của Pháp Luân Công là “Chân-Thiện-Nhẫn”. Tuy nhiên họ đã bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại hơn 1 thập niên qua vì tập luyện Pháp Luân Công.

Bà Lưu bị tống giam vào năm 2002 và bị kết án 7 năm tù. Bà được thả vào năm 2009, nhưng vào ngày 13 tháng 3 năm 2011 bà lại bị bắt giữ phi pháp bởi đặc vụ của Phòng 610 Hạc Cương, đứng đầu là Trương Đại Lực. Bà hiện bị giam tại Trại tẩy não thành phố Hạc Cương.

Ông Dương bị kết án 17 năm tù vào năm 2006 và hiện bị giam tại Nhà tù Tuy Hóa. Ông là một công nhân của Nhà máy than Nam Sơn thuộc thành phố Hạc Cương. Sau khi vợ bị tống giam lần đầu tiên, ông Dương quyết định rời bỏ nơi ở và trở nên vô gia cư để tránh bị bức hại sau này. Tuy nhiên sau đó ông đã bị bắt.

Con trai của cặp vợ chồng khoảng 13 tuổi trong thời gian ông Dương bị bắt. Khi bà Lưu được thả ra khỏi nhà tù vào năm 2009 thì con trai của bà đã vào đại học.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/25/丈夫被非法判十七年-妻子刘春兰再遭绑架-238050.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/30/124128.html
Đăng ngày 04-04-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho phù hợp hơn với nguyên bản.

Share