Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 02-05-2021] Ngày 1 tháng 5 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức Ngày Thông tin tại Volkspark Friedrichshain ở Berlin. Nhiều cư dân đã tỏ ra quan tâm Pháp Luân Đại Pháp cùng các bài công pháp. Họ thắc mắc tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại bức hại một nhóm người tu luyện ôn hòa như vậy.

6aca11f30c2199605bef6e4c3b1f292d.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn năm bài công pháp tại Volkspark Friedrichshain vào ngày 1 tháng 5 năm 2021

4dd05397720eeb3ee47086805725a97e.jpg

1a30fdd3ccf646bce8a1d7e546e4507d.jpg

d90effbe397fc7d932e055320acf4102.jpg

7c5ed7bda8a22b570db0e29e7cb0251f.jpg

ef7a1c2171d1f3bd41cdd21d6f70123e.jpg

28871d32a9c6f10c7d9654e0160b8f2c.jpg

Ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp 22 năm qua

Bà Brigit, một phụ nữ cao tuổi, nói rằng cuộc bức hại này phải chấm dứt. Bà cho biết chính phủ Đức cần phải hỗ trợ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Bà nói: “Nếu chúng tôi làm những gì các học viên Pháp Luân Đại Pháp hiện đang làm, thì xã hội sẽ không bị chia rẽ như hiện nay. Chúng ta sẽ không công kích nhau, mà sẽ đối xử với nhau bằng tình thương chân thành. Đây sẽ là chính sách hiệu quả nhất từng được thực hiện.”

Lúc đó một học viên đang đứng luyện công bên cạnh bà Brigit, và bà cho biết bà cảm nhận một trường năng lượng rất mạnh mẽ. Bà nói: “Thật tuyệt vời, thật không thể tin được.” Người học viên đã gợi ý bà Brigit học các bài công pháp.

b332ccb2c377db0946f84b22656e0e5d.jpg

Bà Brigit (phải) học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Bà Brigit đã học toàn bộ các bài công pháp trong 30 phút, và cảm thấy rất phấn chấn. Bà nói với người học viên rằng bà sẽ quay lại để thực hành các bài công pháp một lần nữa.

Một người đàn ông lớn tuổi nói với các học viên rằng ông đã từng sống ở Đông Đức nên hiểu rõ chủ nghĩa cộng sản. Ông nói rằng lý do ĐCSTQ không thể chịu đựng nổi Pháp Luân Đại Pháp là vì lý tưởng của Đảng là hủ bại và tàn bạo, trong khi Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là hoàn toàn ngược lại. Ông cho biết, ông đã ở Trung Quốc trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa và thấy mọi thứ ở đó rất kỳ quặc. Ông nói: “Lúc đó, tôi đã nhận thấy hành động và cử chỉ của người ta là do ĐCSTQ dựng lên.”

Sau khi đọc kỹ bản kiến ​​nghị, một cô gái trẻ nói: “Mọi người cần phải có quyền tự do tín ngưỡng và không bị bức hại vì quyền đó. Cảnh sát có nhiệm vụ bảo vệ người dân nhưng họ lại mù quáng đứng cạnh bàn mổ thu hoạch nội tạng của các học viên ở Trung Quốc. Thật quá đáng sợ. Tôi thực sự đau xót khi thấy mọi người đang bị bức hại như thế nào chỉ vì kiên định với đức tin của họ. Tôi chân thành muốn ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.”

Khi các hoạt động mới bắt đầu, thời tiết rất u ám và nhiều mây, nhưng gần đến lúc kết thúc, nắng lại chan hòa khi các học viên đồng ý quay lại vào cuối tuần sau và gặp gỡ nhiều chúng sinh hữu duyên hơn nữa.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/2/424089.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/7/192213.html

Đăng ngày 09-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share