Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 29-03-2021] Năm 1990, chính quyền tỉnh Hà Nam, Trung Quốc ủng hộ mạnh mẽ “nền kinh tế huyết tương”, một chiến dịch trong đó mọi người hiến huyết tương để bán cho các công ty công nghệ sinh học. Người dân địa phương coi đây là một cơ hội để kiếm tiền và những người trung gian đã thu được lợi nhuận khổng lồ từ chiến dịch này. Tuy nhiên, do các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn thấp, bao gồm cả việc thiếu quy trình khử trùng thích hợp, việc thu thập huyết tương tràn lan đã gây ra sự lây lan nhanh chóng của bệnh AIDS và viêm gan C trên khắp Trung Quốc. Điều này sau đó được gọi là “thảm họa huyết tương”. Chính quyền địa phương che đậy thảm họa hoặc trốn tránh trách nhiệm. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giữ im lặng về vấn đề này, và chủ đề này trở thành điều cấm kỵ.

Bà Giả Bình năm nay 60 tuổi, sống ở Toronto, Canada là một nạn nhân của “thảm họa huyết tương”. Bà mắc bệnh Viêm gan C do truyền máu. Việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã chấm dứt sự đau khổ của bà và cho bà một cuộc sống mới.

3a6d30e65d8da699c51b24b353c5d175.jpg

Bà Giả Bình

Thảm họa nhân tạo

Bà Giả Bình nhớ lại: “Vào tháng 2 năm 1991, tôi phẫu thuật cắt bỏ tử cung và nhận được 2400cc huyết tương. Ca phẫu thuật thành công và tôi sớm bình phục. Ngay khi tôi chuẩn bị trở lại làm việc, tôi bắt đầu cảm thấy buồn nôn và nôn. Vào tháng 5 năm đó, tôi nhập viện vào khoa truyền nhiễm trong bệnh viện Không quân của quân Giải phóng Trung Quốc. Ngoài men gan cao ra, các bác sĩ không thể tìm thấy bất cứ điều gì không ổn ở tôi. Sau đó họ đã gửi các xét nghiệm đến một phòng thí nghiệm ở Thượng Hải và kết quả cho thấy tôi bị viêm gan C.”

c4d0292eac8f7b790d6b821c5a5aab06.jpg

Một tờ “giấy nhập viện” của bà Giả Bình do bệnh viện Không quân quân Giải phóng Trung Quốc ở Trịnh Châu phát hành

“Nhiều bệnh nhân vào viện cũng có triệu chứng tương tự. Những năm đó, nhiều người mắc bệnh gan do truyền máu nhưng bệnh viện không chẩn đoán được bệnh. Họ tạm gọi các triệu chứng này là “viêm gan do truyền máu”. Bác sĩ bảo rằng bệnh của tôi không dễ điều trị. Họ chỉ có thể kiểm soát mức độ men gan. Bác sĩ của tôi nói rằng nó thường tiến triển thành xơ gan và tôi chỉ có thể sống thêm 10 năm nữa. Bà kể lại rằng loại thuốc tốt nhất được sử dụng để điều trị viêm gan C là insulin.

Bà Giả cũng đến gặp các bác sĩ giỏi nhất của Y học Cổ truyền Trung Quốc (Trung Y). Mỗi lần đến khám bệnh, bà đều đem về nhà 12 túi thuốc bắc. Bà ấy uống những bát lớn thuốc thảo mộc mỗi ngày và cảm thấy như thể mình được ngâm trong nước thuốc.

“Vô số thảm kịch gây ra là thảm họa nhân tạo. Chính quyền bắt bớ những người phơi bày sự thật về ‘thảm họa huyết tương’ và nhiều người bị buộc phải chuyển đi nơi khác để tránh bị đàn áp.”

“Tôi đã tìm cách chữa trị khắp nơi. Khi thuốc Tây không hiệu quả, tôi đã thử dùng thuốc Trung Y. Tôi đã uống vô số viên thuốc và điều trị liên tục. Các triệu chứng của tôi cứ tái diễn. Đôi khi chúng rất nặng, đôi khi nhẹ. Chúng chưa bao giờ bị tiêu diệt hoàn toàn“. Nước da của bà Giả Bình trở nên xám xịt và bà trở nên rất yếu do bệnh tật và tác dụng phụ của tất cả các loại thuốc mình dùng. Đôi khi bà ấy trở nên rất cáu kỉnh và cảm thấy như mình chỉ nằm chờ chết.

Nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà có cuộc đời mới

Từ nhỏ, bà Giả Bình đã được dạy trở thành một người vô thần và theo chủ nghĩa duy vật. Bà không tin vào bất cứ điều gì mà khoa học không thể giải thích được. Nhưng khi y học phương Tây không thể xoa dịu cơn đau của bà, bà đã nghĩ đến việc tập luyện khí công hoặc đạo Phật.

“Năm 1995, mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cảm thấy nó rất tuyệt vời. Bà ấy đề nghị tôi thử. Nhiều người ở Trung Quốc đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau đó. Lời lan truyền nhanh chóng về những lợi ích sức khỏe phi thường của pháp môn này đã thúc đẩy sự tự tin của tôi ”.

Thời gian đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp rất khó khăn đối với bà Giả Bình. “Tôi thậm chí không thể đứng trong nửa giờ. Tôi không thể kéo chân lên khi đả tọa. May mắn thay, nhiều học viên sống gần đó. Chúng tôi đã xem băng ghi hình các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) và đọc Chuyển Pháp Luân cùng nhau. Dần dần, tôi nhận ra rằng tu luyện không phải để trị bệnh. Bệnh tật của tôi là do nghiệp của tôi. Trong khi tu luyện chân chính, người ta phải đề cao tâm tính của chính mình thông qua tu luyện và trở thành một người tốt”.

Bà Giả Bình quyết tâm tu luyện bản thân một cách chân chính. Bà vẫn kiên trì thực hiện bài công pháp đả tọa cho dù nó có đau đến mức nào. Ngay sau đó, dịch tiết trong hệ thống hô hấp của bà giảm đi và sau đó hoàn toàn biến mất. Bà đã khỏi bệnh hô hấp khó chữa của mình. Bà đã trải nghiệm cảm giác thở tự do là như thế nào. Bà ấy nói một cách hào hứng: “Như thể tôi được tái sinh.”

Tái sinh

Khi tiếp tục tu luyện, sức khỏe của bà Giả Bình đã hoàn toàn thay đổi. Mọi chứng bệnh nan y của bà đều biến mất. Khi ở trạng thái tu luyện tốt nhất, bà ấy cảm thấy người nhẹ nhàng như một con chim én.

Tuy nhiên, lợi ích lớn nhất mà môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho bà là tâm tính của bà được cải thiện. Bà tuân theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày của mình. Bà trở nên tha thứ và thậm chí còn học cách tử tế với người khác.

Đầu óc của bà Giả Bình cảm thấy minh mẫn hơn và trở nên nhanh trí. Bà nói: “Với một cơ thể khỏe mạnh, tính tình ôn hòa và đầu óc nhanh nhẹn, tôi đã hoàn thành xuất sắc công việc. Để cải thiện kỹ năng làm việc của mình, tôi đã lấy được bằng thạc sĩ tại chức.”

Bà Giả Bình đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 25 năm. Bà cho rằng mình vô cùng may mắn khi tìm được pháp môn tu luyện này. “Từ ngày đầu tiên bắt đầu tu luyện, tôi chưa bao giờ tiêm thuốc hay uống thuốc. Cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi ”.

Vào năm 2008, bà Giả Bình chuyển đến Toronto, Canada. Bà tham gia Đoàn nhạc Tian Guo do các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương thành lập. Đoàn nhạc thường được mời tham gia các sự kiện được tổ chức xung quanh thành phố. “Vào mùa đông khắc nghiệt hay mùa hè oi ả, sức chịu đựng của tôi rất tốt. Tôi chỉ nhấc chân và diễu hành. Bất kể tôi phải di chuyển bằng ô tô bao xa, tôi cũng không bị chóng mặt. Tôi cũng không sợ lạnh. Điều này là không thể trong quá khứ. Tôi tận hưởng sức khỏe tuyệt vời và tôi thực sự được tái sinh, điều mà trước đây tôi không thể tưởng tượng được!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2021/3/28/422582.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/16/191900.html

Đăng ngày 08-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share