Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 27-04-2021] Ngày 25 tháng 4 năm 2021, là đúng 22 năm kể từ khi diễn ra cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh vào năm 1999. Các học viên ở Thụy Sỹ đã tổ chức các hoạt động tại Bern, Zurich và Geneva để ghi dấu sự kiện này.

Mít-tinh và trình diễn các bài công pháp

c747b8201b7f3c8adcb7c454916b6d74.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp tại Vườn Hồng ở Bern ngày 24 tháng 4 năm 2021

Vào lúc 10 giờ sáng ngày 24 tháng 4, các học viên đã tổ chức một cuộc họp báo trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Bern và đọc bài phát biểu gửi các nhà chức trách Trung Quốc.

Bức thư đã kể lại cuộc thỉnh nguyện ôn hòa cách đây 22 năm. Sau khi một số học viên bị bắt giữ bất hợp pháp ở Thiên Tân, ngày 25 tháng 4 năm 1999, khoảng 10.000 học viên đã đến Văn phòng Kháng cáo Trung Ương ở Bắc Kinh, để yêu cầu trả tự do cho các học viên. Việc kháng nghị lên các quan chức chính phủ là một quyền cơ bản được bảo đảm bởi Hiến pháp Trung Quốc. Cả ngày hôm đó, các học viên đã đứng yên lặng. Họ không hô khẩu hiệu, không gây cản trở giao thông hay nói chuyện huyên náo. Trước khi rời đi, các học viên đã dọn sạch toàn bộ khu vực, thậm chí họ còn nhặt bỏ những đầu mẩu thuốc lá do các cảnh sát vứt bỏ.

Bức thư bày tỏ hy vọng rằng các quan chức Trung Quốc có thể thoát khỏi những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Chỉ bằng đón nhận các giá trị truyền thống, cự tuyệt ĐCSTQ và ủng hộ các học viên vô tội, họ sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn.

f03f2bc4958de308f881bc73cf832a38.jpg

2ba2da6fd07bdf2488da299d44564ac7.jpg

Các học viên mít-tinh ôn hòa gần Đại sứ quán Trung Quốc tại Bern

Vào buổi chiều, các học viên tập trung tại Kornhausplatz, một quảng trường ở thành cổ Bern. Họ trình diễn các bài công pháp và giới thiệu môn tu luyện với công chúng. Họ cũng giải thích việc các học viên ở Trung Quốc đã bị ngược đãi như thế nào vì đức tin của mình kể từ tháng 7 năm 1999, bao gồm bị bắt, giam giữ, bỏ tù, tra tấn và bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Do tình hình đại dịch ở Thụy Sỹ đã cải thiện, một số quy định hạn chế liên quan đến chính sách ở nhà đã được dỡ bỏ. Một số nhà hàng và các cơ sở khác ở Bern hiện đã mở cửa. Mọi người ra ngoài để tận hưởng thời tiết ấm áp và một số người đã nhận tài liệu. Nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

5f939f8f478d0d9a5bd3cd18a6c6f85c.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp ở Zurich vào ngày 24 tháng 4 năm 2021

Cùng ngày, các học viên cũng đến Lãnh sự quán Trung Quốc tại Zurich để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Bên cạnh việc trình diễn các bài công pháp, các học viên cũng giải thích cho người qua đường việc các học viên ở Trung Quốc đã bị ngược đãi như thế nào chỉ vì luyện các bài công pháp và trở thành công dân tốt khi tuân theo Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, .

Huấn luyện viên Yoga: Mọi người đều cần biết điều này

Sau khi ký vào bản kiến nghị, cô Jojo, một huấn luyện viên Yoga, đã nói chuyện với các học viên một lúc lâu. Đây là lần đầu tiên cô nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp, và cô rất thích. Cô chia sẻ: “Điều quan trọng là giữ cho thân, tâm được bình an. Điều này không chỉ giúp ích cho bản thân mà còn mang lại lợi ích cho người khác.”

Khi nghe về cuộc bức hại kéo dài 20 năm mà các học viên phải chịu đựng, cô đã phẫn nộ nói: “Những hãm hại và vi phạm nhân phẩm như vậy là không thể tiếp tục được nữa.” Cô bàng hoàng khi biết về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống được nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Cô thốt lên: “Điều này sẽ dẫn chúng ta đến đâu đây?! Thật là quá khủng khiếp!”

Cô cảm thấy cuộc bức hại ảnh hưởng đến tất cả chúng ta và đó là lý do tại sao mọi người cần biết những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Điều này không chỉ giúp ích cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp mà còn cho xã hội. Cô giải thích: “Chúng ta giống như một đại gia đình vậy. Khi một người bị tổn thương hoặc bị phớt lờ, rốt cuộc mỗi người trong chúng ta đều sẽ bị tổn hại. Tất cả chúng ta cần phải làm gì đó và ngăn chặn những kẻ xấu xa đó.“

Cô tiếp tục: “ĐCSTQ không chỉ giết người mà còn phá hủy nền văn minh.” Cô rất vui vì các học viên đã tổ chức các hoạt động và chia sẻ thông tin với cộng đồng. Trước khi rời đi, cô Jojo đã chúc họ tốt lành.

2bf2cc810526d98435185130bc246958.jpg

320c98e944861b8438f5f2182cf4ddd9.jpg

810506a3cfdcc4db41fb505685c7b484.jpg

a64aed88aae2693374ef037bf1bbcda7.jpg

64dfff2be496dc37b5de5dc1f47fa48f.jpg

Mọi người ký tên vào bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại

Luật sư: Thu hoạch nội tạng là một tội ác ghê tởm

Một luật sư cho biết cô đã thấy các hoạt động của các học viên khi cô đi du lịch ở Đài Loan và cô cũng đã đọc về nó. Khi thấy các học viên nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Thụy Sỹ, cô đã lập tức ký bản kiến nghị. Cô nói rằng cô hy vọng điều này sẽ giúp chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc: “Tôi chỉ không thể hiểu được cuộc đàn áp ở Trung Quốc – những học viên này không gây phiền toái cho bất cứ ai.” Cô nói: “Cưỡng bức thu hoạch nội tạng là một tội ác ghê tởm.”

Cô ấn tượng bởi các bài công pháp nhẹ nhàng và nói rằng Pháp Luân Đại Pháp rất tốt và cô dự định sẽ tìm hiểu môn tu luyện này.

Anh Paul là giáo viên, trước đó anh đã từng tập một môn khí công. Anh đã dừng lại để nói chuyện với các học viên và ký vào bản kiến nghị. Anh chia sẻ: “Tôi có thể cảm nhận được năng lượng tích cực ở đây. Tôi thực sự rất thích.”

Anh hy vọng những chữ ký này sẽ thu được nhiều sự ủng hộ hơn nữa và cải thiện tình hình ở Trung Quốc. Anh nói thêm: “Tôi hy vọng sẽ thấy nhiều sự kiện như thế này hơn nữa.”

fee2bbaaaa975a5378604b2f5bf13a09.jpg

153c01c579f5893cc8d1475501da2300.jpg

Các học viên tổ chức các sự kiện để nói với mọi người về cuộc bức hại

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/27/423878.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/30/192106.html

Đăng ngày 06-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share