Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 29-04-2021] Vào ngày 25 tháng 4 cách đây 22 năm, để yêu cầu trả tự do cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thiên Tân bị giam giữ bất hợp pháp, cũng như quyền tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thỉnh nguyện trước Văn phòng Kháng cáo Quốc gia ở Bắc Kinh.

Các học viên thể hiện sự ôn hòa, lý trí, lương tri, và lòng can đảm. Những việc các học viên đã làm là một chiến công vĩ đại trong nỗ lực duy trì sự công bằng và liêm chính của loài người.

c9e147e0410e6c0d28077ed123a087ec.jpg

Các học viên ở Kumamoto kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc để kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa Ngày 25 tháng 4 năm 1999 ở Trung Quốc

Nhân kỷ niệm 22 năm Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Kumamoto, Nhật Bản, đã tập trung trước các Lãnh sự quán Trung Quốc ở Fukuoka và Nagasaki ở Kyushu vào ngày 25 tháng 4 năm 2021. Họ đã tổ chức một cuộc kháng nghị ôn hòa để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) kéo dài 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các học viên đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động cho vấn đề này, và hợp tác để chấm dứt các hành động tàn bạo của ĐCSTQ.

Pháp Luân Đại Pháp được Sư phụ Lý Hồng Chí giới thiệu đến công chúng ở Trung Quốc vào năm 1992. Chỉ trong vòng vài năm, môn tu luyện này đã được hồng truyền tới nhiều vùng của Trung Quốc với hơn 100 triệu học viên.

Các học viên không chỉ có được thân thể khỏe mạnh, mà tiêu chuẩn đạo đức và tâm tính cũng được nâng cao.

Tâm tật đố của Giang Trạch Dân

Tuy nhiên, Giang Trạch Dân, lãnh đạo độc tài của ĐCSTQ, vì đố kỵ với sự phổ biến của Pháp Luân Công, đã huy động toàn bộ hệ thống truyền thông quốc gia của ĐCSTQ để tuyên truyền dối trá nhằm phỉ báng Pháp Luân Công ra toàn Trung Quốc, thậm chí là toàn thế giới. Những hành động của ĐCSTQ đã dẫn đến cuộc bức hại hàng triệu học viên Pháp Luân Công tuân theo Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công phi pháp, hơn 100 triệu học viên Pháp Luân Công và người thân đã phải chịu đựng sự khủng bố chưa từng có.

Người nhỏ tuổi nhất

Người nhỏ tuổi nhất tham gia cuộc kháng nghị ngày hôm đó là một học sinh trung học 13 tuổi. Cậu cho biết: “Cháu đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng cha mẹ từ khi cháu còn bé. Khi sinh ra, cháu đã mắc nhiều bệnh. Việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cháu lấy lại sức khỏe.“

“Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện tốt nhất thế giới. Cháu muốn đòi công lý cho Pháp Luân Đại Pháp. Hôm nay là lần đầu tiên cháu đọc bài phát biểu nên cháu hơi lo lắng. Tuy nhiên, cháu đã lấy hết can đảm để nhiều người hiểu sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Chúng cháu muốn chấm dứt cuộc bức hại tàn ác này càng sớm càng tốt.”

Người cao tuổi nhất

Người cao tuổi nhất tham gia sự kiện này là bà Nakamoto, 80 tuổi. Bà Nakamoto nói: “16 năm trước, khi tôi vừa nghỉ hưu, tôi đã may mắn đắc được Pháp Luân Đại Pháp, và bước vào con đường tu luyện.”

“Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi một thân thể khỏe mạnh và có thể liên tục tham gia các sự kiện thu thập chữ ký và kiện Giang Trạch Dân, thủ phạm chính của cuộc bức hại này, suốt 5 năm qua.”

“Chúng tôi đã đến nhiều huyện ở Kyushu và thu thập được hơn 520.000 chữ ký của người ủng hộ việc kiện Giang Trạch Dân. Tôi hy vọng sẽ ngày càng có nhiều người có thể giúp đỡ sau khi hiểu được sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/29/423987.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/1/192132.html

Đăng ngày 05-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share