Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Los Angeles

[MINH HUỆ 26-04-2021] Tối ngày 23 tháng 4 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại vùng đô thị Los Angeles đã tụ họp ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Họ tổ chức một lễ mít-tinh và thắp nến tưởng niệm để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 năm 1999. Vào ngày này năm đó, hơn 10.000 học viên đã đến Bắc Kinh để kháng nghị ôn hòa sau khi các học viên ở Thiên Tân bị bắt giữ bất hợp pháp.

113dd9b68e0e1b8cddc564cdcc2ba94c.jpg

29d312cc19fe154c9a617555f424d93c.jpg

ec6e1a558e28458a99ac11d60e110bd4.jpg

Tối ngày 23 tháng 4 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại vùng đô thị Los Angeles đã hội tụ trước Lãnh sự quán Trung Quốc để kỷ niệm cuộc kháng nghị ôn hòa 25 tháng 4 ở Bắc Kinh 22 năm trước

Người tham dự hồi tưởng lại cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4

fc534ae3cd2d70c9d0b096b2bd4eef1c.jpg

Ông Trương Dũng, hiện đang sống tại Los Angeles, đã tham gia cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 năm 1999

Ông Trương Dũng, một nghiên cứu sinh sau tiến sỹ tại Viện Khoa học Trung Quốc, đã tham gia cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 năm 1999. Mặc dù 22 năm đã trôi qua, nhưng ông vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó. Ông kể: “Hôm đó trời nắng ấm. Chúng tôi đứng trên các tuyến đường gần Trung Nam Hải, để thỉnh nguyện ôn hòa tới chính phủ Trung Quốc kêu gọi thả các học viên bị bắt giữ ở Thiên Tân ra. Mặc dù có đến hàng nghìn học viên, nhưng chúng tôi không hề gây cản trở lối đi bộ hay làm ách tắc đường phố, các phương tiện giao thông và người đi bộ vẫn đi lại bình thường.”

Ông Trương nói: “Vào buổi sáng, có rất nhiều cảnh sát vũ trang đã được huy động tới đó. Mỗi người đứng cách nhau vài mét. Lúc đầu, họ có vẻ rất căng thẳng và nghiêm nghị, coi chúng tôi như kẻ thù vậy. Nhưng dần dần họ nhận ra rằng họ chẳng phải làm gì cả. Thấy vẻ mặt thân thiện của chúng tôi, họ đã nơi lỏng cảnh giác và thoải mái hơn. Họ bắt đầu trò chuyện với chúng tôi và mỉm cười. Khung cảnh thật yên bình và thư thái. Tôi nghe thấy một phụ nữ nói với một cảnh sát vũ trang: ‘Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Hãy xem cách hành xử ở chuẩn mực cao của các học viên.’”

“Đến tối, ngay khi hay tin các học viên bị bắt giữ đã được thả ra, chúng tôi liền lặng lẽ rời đi.”

Ông Trương cho biết: “Cuộc thỉnh nguyện 25 tháng 4 sẽ mãi là một thời khắc lịch sử. Các học viên đã dùng sự vị tha và dung nhẫn của họ thể hiện sức mạnh tuyệt vời của ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ trước người dân thế giới.”

Ông nói: “Những năm qua mọi người vẫn hỏi tôi: ‘Tại sao ĐCSTQ lại bức hại nhóm người tốt tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn vậy?’ Là một học viên trực tiếp trải qua cuộc bức hại của ĐCSTQ, tôi ngày một minh bạch hơn và biết được câu trả lời. Đằng sau những lời dối trá và bịa đặt, cũng như việc muốn củng cố quyền lực thông qua cuộc bức hại tàn khốc này, ĐCSTQ lo sợ và đố kỵ với Pháp Luân Đại Pháp.”

Ông cho hay: “Thực ra ĐCSTQ đã có âm ưu bức hại Đại Pháp từ lâu, trước khi cuộc bức hại bắt đầu. Về sau chúng tôi nghe được từ nhiều nguồn tin khác nhau rằng ĐCSTQ đã sẵn sàng đàn áp chúng tôi vào đúng ngày 25 tháng 4 đó. Tuy nhiên, sự ôn hòa và lý trí của các học viên đã khiến nó không thể tấn công được [Pháp Luân Công], điều đó đã làm dịu bớt vấn đề.”

Giáo sư UCLA: Mọi người đều được chứng kiến sự ôn hòa và lý trí của các học viên

4a770ebf1c5b5c93d007bac7fb3ec49b.jpg

Ông Ngô Anh Niên, một giáo sư tại đại học UCLA

Ông Ngô Anh Niên, người phát ngôn của Nhóm học viên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Los Angeles và là giáo sư tại trường Đại học California, Losangeles (UCLA), cho biết, sau cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, cựu lãnh đạo ĐSCTQ là Giang Trạch Dân đã bóp méo sự kiện này và quy chụp cho các học viên tội “bao vây Trung Nam Hải”. Ông ta đã sử dụng nó như một cái cớ để phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm đó, và cuộc bức hại đã kéo dài suốt 22 năm qua.

Ông Ngô cho hay chiến dịch tuyên truyền của ĐCSTQ đã thất bại hoàn toàn: “Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 rất ôn hòa, lý trí và không có bạo lực. Mọi người đã thấy mọi hoạt động và nỗ lực giảng chân tướng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại luôn diễn ra trong ôn hòa, lý trí và phi bạo lực.”

Về cáo buộc cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 đã dẫn tới cuộc bức hại, ông Ngô cho biết: “Điều này là do nhân quả bị đảo ngược. Tại thời điểm đó, lý do dẫn tới cuộc thỉnh nguyện là các cảnh sát Thiên Tân đã bắt giữ và đánh đập các học viên địa phương, và họ còn từ chối việc thả người. Họ bảo với chúng tôi rằng nếu muốn giải quyết vấn đề, chúng tôi phải tới Bắc Kinh. Sự bức hại đã khiến các học viên phải đi thỉnh nguyện, chứ không phải cuộc thỉnh nguyện là nguyên nhân dẫn đến cuộc bức hại.”

Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp miền Tây Nam Hoa Kỳ: Chúng ta nên chung tay để ngăn chặn việc ĐCSTQ đầu độc người dân thế giới

2ec1b3797cda6e73f8257d71917f6d3d.jpg

Ông Lý Hữu Phủ, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp miền Tây Nam Hoa Kỳ

Ông Lý Hữu Phủ, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp miền Tây Nam Hoa Kỳ, cho biết sau tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu sử dụng toàn bộ bộ máy nhà nước để bức hại tàn bạo Pháp Luân Đại Pháp. Hàng chục nghìn học viên bị bắt và kết án phi pháp. Họ phải chịu đựng mọi phương thức tra tấn như đánh đập, còng tay, sốc điện, bức thực, bị tiêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc, đốt lửa, thậm chí là bị thu hoạch nội tạng khi vẫn còn sống.

Ông Lý phát biểu: “Kể từ khi bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, bộ máy nhà nước ĐCSTQ đã ngụy tạo ra những tin đồn, tuyên truyền, đe dọa, và kích động hòng tẩy não toàn bộ quốc gia, rồi chụp mũ cho Pháp Luân Đại Pháp và bức hại các học viên. Nó đã sử dụng bộ máy nhà nước để bức hại toàn diện Pháp Luân Đại Pháp và mở rộng cuộc bức hại ra cộng đồng quốc tế. Cả thế giới đã biết đến cuộc bức hại, và tội ác của ĐCSTQ nhiều đến nỗi không kể xiết. ĐCSTQ bức hại người dân từ thiểu số đến đa số, từ cá nhân đến tập thể, từ Trung Quốc đến thế giới – giờ đây nó không loại trừ bất cứ ai.”

Ông nói: “Tại thời khắc lựa chọn lịch sử cực kỳ then chốt này, chúng tôi một lần nữa kêu gọi toàn thể những người tốt ở Trung Quốc và trên thế giới hãy kết thúc ĐCSTQ và tà giáo chủ nghĩa Mác-Lê nin này, để người dân Trung Quốc và thế giới có thể được giải thoát khỏi sự bức hại tà ác và hướng tới một tương lai tươi sáng với các giá trị đạo đức cao thượng và truyền thống được phục hồi.

Lời khuyên dành cho những ai đã tham gia vào cuộc bức hại hãy ngừng đi theo ĐCSTQ

Bà Vương Mẫn Chi đến từ Thượng Hải, Trung Quốc. Gần đây bà hay tin rằng bà Lô Tú Lệ ở Thượng Hải đã bị ĐCSTQ tra tấn đến chết. Bà nói: “Bà Lô 72 tuổi. Trước khi bắt đầu tu luyện [Pháp Luân Đại Pháp], bà từng bị ung thư. Pháp Luân Đại Pháp đã chữa lành hoàn toàn căn bệnh ung thư của bà đồng thời luôn cảm thấy tinh thần được nâng cao. Bà là một trong số những mục tiêu bức hại của ĐCSTQ trong suốt 16 năm, hơn 20 lần bị giữ trong các bệnh viện tâm thần. Bất chấp những điều này, bà vẫn tỉnh táo và khỏe mạnh. Vào cuối năm 2018, bà Lô một lần nữa lại bị giam giữ tại Trại trẻ mồ côi Lan Sắc Quảng Loan ở thành phố Tùng Giang. Sau khi bị ngược đãi ở đó, bà đã bị mất trí và suy sụp tinh thần. Bà đã qua đời trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2021 vừa qua.

Bà Vương nói: “Đây lại thêm một món nợ máu không thể dung thứ với những tội ác kinh hoàng của ĐCSTQ trong cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi kêu gọi hãy chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả những ai tham gia vào nó hãy ngừng tuân theo chỉ đạo của ĐCSTQ và lựa chọn cho chính mình một tương lai tươi sáng.”

Bà Lý Hải Luân, Giám đốc Trung tâm Thoái ĐCSTQ tại Los Angeles, cho biết: “20 năm trước, 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp ôn hòa đã chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn. Họ đã đặt định cho nhân loại hướng thiện, nâng cao đạo đức và thức tỉnh lương tri.”

20 năm đã trôi qua. Bà nói: “Những kẻ theo Giang Trạch Dân tham gia vào cuộc bức hại, từng người một, đã bị Thiên ý trừng phạt như bị bỏ tù hoặc chết thảm. Kẻ đứng đầu tà ác, Giang Trạch Dân, cũng đang hấp hối, chờ đợi đại thẩm phán của Thiên Thượng. Thiện ác hữu báo – đây là thiên pháp.”

Bà Lý cho hay: “Các lực lượng vì công lý trên thế giới đã thiết lập một liên minh, và ĐCSTQ tà ác đang gặp nguy trên mọi mặt trận. Tính đến nay, đã có hơn 370 triệu người Trung Quốc lựa chọn thoái xuất khỏi ĐCSTQ để đảm bảo sự an toàn cho họ. Người dân Trung Quốc đang thức tỉnh trước sự chuyên chế của ĐCSTQ tà ác.”

Bà Lý kết luận: “Trước tình hình dịch virus Trung Cộng (Covid-19) vẫn đang lây lan khắp thế giới, vô số người đang có nguy cơ mất mạng mỗi ngày, chúng tôi chân thành nói với mọi người rằng niềm hy vọng để có thể giữ được an toàn là ghi nhớ và thành tâm niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo’. Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người hãy thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó mà mình đã từng gia nhập.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/26/423832.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/28/192080.html

Đăng ngày 02-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share