Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Las Vegas

[MINH HUỆ 27-04-2021] Ngày 23 tháng 4 năm 2021, khi buổi tối mùa xuân nhẹ nhàng buông xuống, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Las Vegas đã tập trung tại Công viên Desert Breeze để tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm kéo dài hai giờ. Họ tưởng nhớ cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999 của hơn 10.000 học viên ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Họ cũng tưởng niệm những đồng tu đã mất mạng do cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) 22 năm qua.

fc165501d8c2b4b43e384c6f9420831c.jpg
Các học viên ở Las Vegas tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm hôm 23 tháng 4 năm 2021 để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 tại Trung Quốc

Các học viên đã trưng bày tại một khu vực trong công viên những áp phích mang những thông điệp như “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chấm dứt cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ” và “Kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4”.

Sau bài phát biểu của một học viên đại diện, các học viên đã tọa thiền trên nền nhạc êm dịu. Nhiều người bị lôi cuốn trước bầu không khí thanh tĩnh, yên bình, và hỏi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Một số người đã ký vào bản kiến ​​nghị để ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

bac4404701b61d9d27672655d6415bb5.jpg
Ông Mã tại buổi thắp nến tưởng niệm

Ông Mã nhớ lại những gì đã xảy ra vào ngày 25 tháng 4 cách đây 22 năm. “Vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thỉnh nguyện tại Văn phòng Kháng cáo Quốc gia ở Bắc Kinh. Họ yêu cầu chính quyền trả tự do cho những học viên bị bắt giữ phi pháp ở Thiên Tân và xác nhận quyền tu luyện của họ là hợp pháp.” Ông nói rằng cuộc thỉnh nguyện ôn hòa và bình thản của các học viên cho thấy họ chính trực và can đảm khi bảo vệ công lý và lương tâm. “Họ đã gây ấn tượng với mọi người trên thế giới.”

Ông Mã nói, “ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch bức hại trên toàn quốc vào tháng 7 năm đó, và một số lượng lớn các học viên đã bị bắt, giam giữ và tra tấn trong 22 năm qua.”

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã kiên trì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và nỗ lực để chấm dứt cuộc bức hại. Họ cũng giúp người dân Trung Quốc cắt đứt quan hệ với ĐCSTQ để tránh bị liên lụy khi ĐCSTQ bị trừng phạt vì những tội ác mà nó đã gây ra. Cho đến hôm nay, đã có hơn 370 triệu người Trung Quốc tuyên bố rút khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó.”

Ông Mã cho biết, “ĐCSTQ cố tình che đậy đợt bùng phát virus corona ở Trung Quốc. Hiện nay, toàn thế giới đã có hơn 3,1 triệu người chết. Nhiều người bắt đầu thấy ĐCSTQ là loại virus nguy hiểm nhất và cần phải bị tiêu diệt.”

95efe4b836d560137d9e12b06a7ae104.jpg
Cô Christiana, một học viên Việt Nam tham dự buổi lễ dưới ánh nến

Christiana, một học viên Việt Nam nói, “Pháp Luân Đại Pháp đã khiến cuộc sống của tôi trở nên tốt đẹp hơn. ĐCSTQ bức hại các học viên và đi ngược lại nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Nó cũng làm băng hoại đạo đức và lương tâm của xã hội. Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn chủ yếu nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam giữ. Khi che đậy sự bùng phát của đại dịch, ĐCSTQ đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân thế giới.“

Cô chỉ ra, “ĐCSTQ không quan tâm đến hạnh phúc của người dân Trung Quốc thì lý gì mà nó lại quan tâm đến hạnh phúc của người dân trên toàn thế giới? Mọi người nên tránh xa ĐCSTQ để được an toàn!” Cô nói cô hy vọng rằng mọi người có thể góp phần giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/27/423899.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/29/192093.html

Đăng ngày 02-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share