Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-12-2020] Trong suốt vài tháng qua, các cảnh sát Trung Quốc và nhân viên khu dân cư đã liên tục sách nhiễu các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong chiến dịch “Xóa sổ”, một chiến dịch nhằm ép buộc các học viên nằm trong danh sách đen của chính quyền phải từ bỏ đức tin của mình.

Rất nhiều học viên đã kiên quyết chống lại sự sách nhiễu này và đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho các quan chức đã sách nhiễu họ. Dưới đây là hai câu chuyện.

Cô Vương Tú Yến từ chối tham gia cuộc khảo sát của cảnh sát

Cô Vương Tú Yến là một học viên sống ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông. Vào ngày 25 tháng 11 năm 2020, rất nhiều người từ cộng đồng địa phương đã đến tìm chồng cô và nói với anh rằng họ đang nguỵ tạo tài liệu chứng tỏ rằng cô Vương đã từ bỏ đức tin của mình để cô ấy không phải bị bắt, nhưng cô Vương phải giữ im lặng nếu có cấp trên của họ đến để xác nhận nó.

Năm ngày sau, cô Vương đến gặp giám đốc cộng đồng và nói rằng nói dối sẽ không tốt cho họ. Cô giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và thúc giục các quan chức đừng làm theo chính sách bức hại của chính quyền.

Ba ngày sau đó, chồng của cô Vương nhận được rất nhiều cuộc điện thoại từ ủy ban dân cư cùng Phòng Tư pháp và được yêu cầu phải gặp họ vào tối hôm đó. Vào lúc 9 giờ tối, họ đến khu nhà cô Vương và gặp chồng cô ở lối vào. Sau đó, họ yêu cầu được nói chuyện và chụp hình cô. Cô Vương từ chối để họ vào nhà nên cô đã đi ra ngoài.

Thư ký Phòng Tư pháp yêu cầu cô Vương điền vào một khảo sát sự hài lòng của mình về việc thực thi pháp luật và ký tên vào đó. Cô Vương hỏi: “Đây có phải là khảo sát cho tất cả công dân không?” Anh ta nói có và nhấn mạnh rằng trong khảo sát này không hề đề cập đến Pháp Luân Công. Anh ấy liên tục giải thích và yêu cầu cô Vương kí vào đó.

“Anh không thể làm vậy. Điều này không đúng”, cô Vương nói.

“Tại sao? Cô biết lý do thật sự mà chúng tôi đến đây”, một viên chức khác đáp.

“Anh hãy nói cho tôi biết tại sao. Các anh cứ liên tục sách nhiễu tôi và không để tôi sống một cuộc sống bình thường”, cô Vương nói.

Cả hai người họ đều im lặng. Cô Vương vẫn kiên quyết không làm khảo sát. Trong khi cô đang nói chuyện với hai viên chức kia thì một nhân viên của uỷ ban cộng đồng đã chụp hình cô.

Trước khi họ rời đi, cô Vương nói với họ: “Tôi thật sự hy vọng các anh sống tốt. Các anh vẫn còn trẻ và còn một chặng đường dài phía trước. Đừng nghe theo chính quyền làm việc xấu.” Một viên chức đã trả lời cô: “Chúng tôi sẽ cố gắng không quay trở lại nữa. Cô có thể luyện ở nhà, nhưng đừng làm việc đó ở nơi công cộng.”

Cô Ma Quý Bình: “Pháp Luân Đại Pháp có tác dụng to lớn trong việc loại bỏ bệnh tật”

Cô Ma Quý Bình sống ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc. Chính quyền đã sách nhiễu cô kể từ tháng 7 năm 2020.

Bốn quan chức chính phủ đã đến nhà cô Ma lần nữa vào chiều ngày 26 tháng 11 năm 2020. Cô Ma nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt để nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào.

Một người phụ nữ đến từ chính quyền thành phố đã hỏi cô Ma: “Cô vẫn còn tu luyện (Pháp Luân Đại Pháp) chứ?”

“Tôi từng bị sỏi thận. Cơn đau thật không thể diễn tả được. Chỉ có những người từng trải qua mới hiểu được cảm giác ấy. Sau đó, tôi được một người bạn giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, rằng pháp môn này có thể giúp tôi loại bỏ bệnh tật. Sau khi bắt đầu tu luyện, bệnh sỏi thận của tôi đã biến mất và tôi không bao giờ bị lại nữa”, cô Ma nói với người phụ nữ.

“Vậy là cô đã thu được lợi ích”, người phụ nữ cười.

Một người khác đến từ chính quyền tỉnh nói: “Chỉ đơn giản bằng việc đọc sách và tập luyện các bài công pháp mà bệnh đã được chữa khỏi sao?”

“Đúng vậy, Pháp Luân Đại Pháp có tác dụng to lớn trong việc loại bỏ bệnh tật.”

Cảm thấy rằng không thể thuyết phục được cô, các quan chức đã rời đi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/14/416469.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/24/190062.html

Đăng ngày 25-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share