Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-03-2021] Ngày 11 tháng 2 năm 2021, bà Trương Tú Anh, 63 tuổi ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây bị bắt giữ trước đêm Giao thừa Tết Nguyên Đán vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Tối cùng ngày, cảnh sát lục soát nhà và tịch tu máy tính cùng sách Pháp Luân Công của bà.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Trương bị nhắm đến vì đức tin của mình sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999.

Bà Trương bị bắt giữ lần đầu vào ngày 28 tháng 2 năm 2000 khi bà tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Hai ngày sau, bà bị đưa về Thái Nguyên và bị thẩm vấn tại đồn công an. Khoảng 5 giờ sáng ngày 3 tháng 3, bà bị đưa tới Trại tạm giam Thành phố Thái Nguyên và bị tạm giữ hình sự 27 ngày. Bà còn bị buộc phải trả chi phí đi lại của cảnh sát Thái Nguyên tới Bắc Kinh để đưa bà về.

Ngay sau khi đài truyền hình nhà nước phát sóng vụ tự thiêu giả tại Quảng trường Thiên An Môn nhằm vu khống Pháp Luân Công, cảnh sát đã sách nhiễu bà Trương vào ngày 23 tháng 1 năm 2001. Bà Trương nói với cảnh sát rằng Pháp Luân Công cấm sát sinh và vụ tự thiêu rõ ràng đã được dàn dựng. Do đó, bà Trương trở thành nhân vật chủ chốt trong danh sách đen của cảnh sát. Họ lắp đặt camera giám sát ở bên ngoài căn hộ của bà và gần như ngày nào đi ra ngoài bà cũng bị người do ủy ban khu dân cư chỉ định theo dõi.

Ngày 1 tháng 7 năm 2005, bà Trương bị bắt giữ một lần nữa và bị kết án lao động cưỡng bức chỉ vì cảnh sát tìm thấy sách và tài liệu Pháp Luân Công tại nhà của bà.

Vào tối ngày 15 tháng 7 năm 2008, một nhóm cảnh sát đã ẩn núp bên ngoài tòa chung cư của bà Trương để theo dõi và bắt giữ bà. Bà Trương tình cờ nhìn thấy họ và không về nhà mà ở bên ngoài hai ngày.

Khoảng 11 giờ sáng ngày 15 tháng 12 năm 2009, bà bị bắt giữ một lần nữa sau khi đi mua hàng tạp hóa trở về. Bà giảng chân tướng Pháp Luân Công và hối thúc cảnh sát không tham gia vào cuộc bức hại. Khi cảnh sát Vũ Tử Minh tỏ ra đồng tình với bà, thì Lưu Lị, chủ nhiệm ủy ban khu dân cư đã hét vào mặt anh ấy: “Anh đang làm gì ở đây? Anh bị [học viên] Pháp Luân Công cảm hóa sao?” Ngay lập tức, Vũ thay đổi thái độ và yêu cầu bà Trương đi cùng anh ta về đồn công an để viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Khi đó, chồng bà Trương (không tu luyện Pháp Luân Công) trở về nhà. Sau khi nhìn thấy cảnh sát, ông mắng họ: “Ai đang phạm tội? Các anh mới là những người đang vi phạm pháp luật! Mỗi công dân đều có quyền thực hành đức tin của mình! Các anh hãy cùng tôi xuống tầng dưới và hỏi những người hàng xóm xem họ nghĩ gì về việc này?”

Cảnh sát Vũ dịu giọng nói: “Không phải tôi muốn đến đây. Cấp trên đã yêu cầu tôi tới.” Chồng bà Trương nói với anh ta: “Tốt nhất là anh về nói với cấp trên của anh rằng vợ tôi không làm gì sai khi tu luyện Pháp Luân Công.”

Cảnh sát đã từ bỏ việc bức hại bà Trương do ý thức chính nghĩa mạnh mẽ của chồng bà, nhưng sau đó hai tháng, họ lại bắt giữ bà vào ngày 31 tháng 1 năm 2010 sau khi bà bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Hai ngày sau, cảnh sát lục soát nhà và tịch thu máy tính của bà. Sau đó, bà bị kết án một năm lao động cưỡng bức và bị tra tấn tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Tỉnh Sơn Tây vì kiên định đức tin của mình.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/29/422689.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/5/191738.html

Đăng ngày 30-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share