Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-03-2021] Vào ngày 19 tháng 3 năm 2021, ông Lưu Vạn Thăng, một người đàn ông 66 tuổi ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh đã bị đưa đến Nhà tù Bàn Cẩm để thụ án sáu năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào ngày 23 tháng 4 năm 2020, ông Lưu Vạn Thăng đã bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một bến xe buýt. Cảnh sát đã lục soát nhà của ông và tịch thu máy nghe nhạc mp3 và các đồ đạc cá nhân khác của ông.

Vào ngày 4 tháng 9 ông đã bị Tòa án thành phố Lăng Hải đưa ra xét xử thông qua một phiên xét xử trực tuyến bên trong Trại tạm giam thành phố Cẩm Châu, trước khi bị kết án sáu năm và bị phạt 10.000 nhân dân tệ vào ngày 30 tháng 9 năm 2020.

Cuộc bức hại trong quá khứ

Ông Lưu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1996. Ông cho biết rằng môn tu luyện đã chữa khỏi bệnh đau đầu, thấp khớp và bệnh tim của mình. Trước khi bị kết án gần đây nhất, ông đã bị bắt bảy lần và bị kết án lao động một lần.

Bị bắt và giam giữ

Ông Lưu bị bắt hai lần, lần lượt vào tháng 7 và tháng 9 năm 1999 và bị giam 15 ngày mỗi lần.

Ông lại bị bắt vào năm 2001. Cảnh sát đưa ông đến một căn phòng trống và họ đã vặn tay trái của ông ra sau lưng và còng với tay phải bị kéo qua vai phải (xem hình minh họa bên dưới). Cảnh sát ngồi một bên và thích thú nhìn ông Lưu vã mồ hôi vì đau đớn tột cùng. Cuộc tra tấn kéo dài cả giờ đồng hồ.

2021-3-27-213408-0.jpg

Minh họa tra tấn: còng tay ra sau lưng

Sau khi ông Lưu bị đưa đến trại tạm giam địa phương, các tù nhân thường đánh đập ông, đôi khi họ thúc cùi chỏ vào lưng ông. Cơn đau buốt khiến ông Lưu gục xuống đất và lăn lộn. Cảnh sát đã giam giữ ông trong 43 ngày và tống tiền ông 30.000 nhân dân tệ.

Bị tra tấn trong trại lao động

Ông Lưu bị bắt lần thứ tư khi ông trở về nhà vào tối ngày 15 tháng 4 năm 2004. Cảnh sát đã lục soát nhà và thẩm vấn ông. Ba ngày sau, ông bị kết án ba năm tại Trại lao động cưỡng bức thành phố Cẩm Châu.

Ngay sau khi ông bị nhận vào trại lao động, các lính canh đã trói ông trong tư thế đại bàng sải cánh và còng tay chân ông vào giường. Ông hoàn toàn không thể cử động thậm chí là xoay người. Ông đã bị trói trên giường suốt một tháng.

2004-12-24-wangcun5.jpg

Tái hiện tra tấn: bị trói vào giường

Sau màn tra tấn ban đầu, các lính canh đã bố trí hai tù nhân để giám sát ông Lưu và ngăn không cho ông nói chuyện với người khác. Ông bị bắt phải dậy lúc 5 giờ sáng mỗi ngày và sau đó ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ rộng 10cm, dài 30cm và cao 15cm cho đến 10 giờ tối. Sự tra tấn khiến mông ông đau đớn tột độ. Vào ban đêm, các tù nhân trói ông trên giường khi ngủ và việc tra tấn ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ sẽ được lặp lại vào ngày hôm sau. Bất cứ khi nào ông Lưu không hợp tác với các tù nhân, họ đều đánh đập và mắng chửi ông.

2004-10-18-jms1.jpg

Tái hiện tra tấn: bắt ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ mà không được dịch chuyển

Khi ông Lưu tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại, các lính canh đã bức thực ông với bột ngô trộn với muối. Người đứng đầu phòng khám bệnh của trại lao động đứng bên cạnh và nói với các lính canh và tù nhân: “Không sao đâu. Điều này sẽ không giết chết ông ta.“

Trong một đợt tra tấn khốc liệt để buộc ông Lưu từ bỏ Pháp Luân Công, các lính canh đã trói chân ông trong tư thế bắt chéo hai chân, còng tay sau lưng, bắt đeo tai nghe và mở âm lượng lớn những lời tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công.

Các lính canh đã kéo dài thời gian tra tấn mỗi ngày. Họ cũng bố trí một tù nhân ngồi bên và thỉnh thoảng đấm vào chân ông. Thời gian tra tấn lâu nhất là 3,5 giờ từ sáng đến trưa. Khi lính canh cởi trói, ông không thể cử động được chân và các tù nhân phải kéo ông về phòng giam.

Trong một lần khác, ông Lưu bị đưa đến văn phòng của lính canh và bị đánh rất mạnh vào đầu. Ông đã gục xuống, cảm thấy buồn nôn và người ướt đẫm mồ hôi vì đau đớn.

Thêm ba vụ bắt giữ

Ông Lưu lại bị bắt vào tháng 11 năm 2010 và bị giam giữ trong 15 ngày.

Lần bắt thứ sáu của ông là vào ngày 16 tháng 1 năm 2019. Ông đã được thả cùng ngày khi các lính canh tại trại tạm giam thành phố Cẩm Châu nghi ngờ rằng ông mắc bệnh lao.

Chỉ 4 ngày sau, vào ngày 20 tháng 1, cảnh sát lại bắt ông và giam giữ ông trong 14 ngày.

Bài liên quan:

Người đàn ông Liêu Ninh bị kết án vì đức tin của mình bất chấp lời kêu gọi trả tự do từ con trai và người cha hiện đã qua đời

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/28/422663.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/4/191717.html

Đăng ngày 29-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share