Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-03-2021] Hơn 4 tháng sau khi một cư dân ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc bị kết án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, gia đình bà vẫn không biết bà hiện đang bị giam ở đâu.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bị bắt

Một nhóm cảnh sát đã đột nhập vào nhà của bà Vương Ái Địch vào khoảng lúc 5h30 sáng ngày 3 tháng 7 năm 2019, và túm lấy bà Vương và chồng bà. Cảnh sát đã lục soát căn nhà và tịch thu của bà Vương những cuốn sách và tư liệu Pháp Luân Công, một số văn phòng phẩm, một số thẻ gửi tiền ở ngân hàng, và 25.000 tệ tiền mặt.

Hai vợ chồng bà bị đưa đến Đồn cảnh sát thị trấn Bạch Quan Đồn để thẩm vấn. Trong khi chồng bà Vương được phóng thích vào khoảng 7h30 tối, bà đã bị chuyển đến trại giam Phong Nhuận vào lúc 11h đêm.

Sách nhiễu các thành viên gia đình

Cảnh sát đã nói dối với gia đình bà Vương rằng họ sẽ phóng thích bà sau 12 ngày tạm giam, nhưng họ đã đưa bà đến Trại tạm giam số 1 Đường Sơn một vài ngày sau khi bà bị bắt.

Chồng bà Vương đã bị triệu tập đến Đồn cảnh sát thị trấn Bạch Quan Đồn ngày 14 tháng 7. Ngay khi ông đến đó, 3 cảnh sát đã còng tay ông và đưa ông đến Đồn cảnh sát Yên Sơn Lộ để thẩm vấn.

Một cảnh sát ngoài 40 tuổi đã đe dọa ông: “Ông phải nói cho chúng tôi mọi thứ mà ông biết. Nếu ông giấu chúng tôi điều gì, thì chúng tôi sẽ đưa ông đến trại giam và phá nát gia đình ông”. Sau 8 tiếng đồng hồ thẩm vấn, chồng bà Vương đã được phóng thích vào khoảng 7h tối.

Ngoài chồng bà Vương ra thì con trai, các chú, những người họ hàng khác và cả những người hàng xóm của bà cũng bị cảnh sát thẩm vấn và đe dọa.

Việc bắt giữ đã được phê duyệt

Ba cảnh sát đã quay lại nhà bà Vương vào ngày 10 tháng 8 năm 2019 và chụp ảnh thiết bị dùng để vào mạng Internet của bà.

Ngày 16 tháng 8, Viện kiểm sát quận Phong Nhuận đã phê duyệt việc bắt bà và trường hợp của bà đã được chuyển đến Viện kiểm sát Tuân Hóa, là một trong những viện kiểm sát chính được giao xử lý những trường hợp tu luyện Pháp Luân Công ở khu vực Đường Sơn để xúc tiến quá trình truy tố.

Xét xử và kết án

Sau hơn một năm bị tạm giam, bà Vương đã bị đưa ra xét xử 2 lần ở Tòa án Tuân Hóa vào ngày 11 tháng 8 và 21 tháng 9 năm 2020. Luật sư của bà đã thay mặt bà tuyên bố vô tội. Luật sư của bà lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc coi Pháp Luân Công là phạm pháp, và rằng công tố viên đã không thể cung cấp bất cứ bằng chứng nào để chứng minh là bà Vương đã làm hại bất cứ ai trong xã hội. Luật sư nói rằng thật là xấu hổ cho đất nước khi đưa một học viên Pháp Luân Công ra xét xử vì tín ngưỡng của họ.

Gia đình bà Vương đã theo dõi phiên xử bà ở một phòng khác trong tòa án. Chồng bà đã gặp mặt bà một lúc ở hành lang.

Thẩm phán đã kết án bà Vương 3,5 năm tù và phạt 3.000 nhân dân tệ vào ngày 19 tháng 11 năm 2020. Chính quyền vẫn chưa thông báo cho gia đình bà biết hiện bà đang bị cầm tù ở đâu.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/9/421874.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/14/191396.html

Đăng ngày 25-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share