[MINH HUỆ 17-11-2020]

Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

Tôi đã tu luyện Đại Pháp được hơn 20 năm và được trải nghiệm rất nhiều kỳ tích. Tôi muốn chia sẻ một số trải nghiệm để chứng thực kỳ tích của Pháp Luân Đại Pháp và thể hiện cảm ân của tôi đối với sự từ bi của Sư phụ Lý.

Con trai thứ của tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Một số học viên đã xem đĩa DVD các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí ở nhà của cháu. Sau khi họ ra về tôi cũng xem đĩa. Tôi nghĩ Pháp này rất tốt và quyết định bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Khi tôi luyện công vào đêm hôm đó, tôi không biết “xung quán” trong bài công pháp thứ ba nghĩa là gì, vì vậy tôi đã hỏi Sư phụ, “xung quán nghĩa là gì?” Vào lúc đó, tôi nghe thấy giọng nói của Sư phụ vang lên trong không gian của tôi rằng, “Xung quán”. Khi đó tôi đã hiểu điều đó có nghĩa là gì.

Một bé gái đã đến chơi cạnh tôi sau khi tan học mẫu giáo. Khi tôi hỏi cháu có muốn một cái bánh kếp không, cháu nói, “Cháu không thích bánh kếp, cháu chỉ thích chơi ở đây thôi.” Có lẽ chính phần biết của cháu đã hiểu được sự vĩ đại của Đại Pháp!

Chồng tôi đảm nhận việc giao bánh kếp cho các nhà hàng. Nếu ông ấy không quay về vào lúc bánh kếp đã làm xong, tôi bắt đầu lo lắng. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi không còn lo lắng nữa. Thay vào đó, tôi nghĩ, “Nếu ông ấy chưa về, mình sẽ giao hàng để không làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của nhà hàng.” Sau khi tôi chính lại suy nghĩ của mình, ông ấy đã xuất hiện.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và kẻ đứng đầu là Giang Trạch Dân bắt đầu cuộc bức hại tàn khốc đối với Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi trở về nhà, cảnh sát đã bắt tôi và còng tôi vào một cột sắt ở trong một nhà kho bên ngoài đồn cảnh sát. Cảnh sát trưởng tát vào mặt tôi và dùng roi điện để giật vào miệng, mặt và ngực tôi. Nhưng nó chỉ giống như bị đánh bằng đũa và không thực sự đau. Sau đó tôi nhận ra rằng đó là Sư phụ từ bi đã chịu đựng điều đó cho tôi.

Một người họ hàng của tôi đã nói với một học viên trong làng của cô ấy rằng, “Người họ hàng của tôi cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Người học viên đó đã đến thăm tôi, nhưng người nhà tôi đều ở đấy, vì vậy chúng tôi không nói chuyện được nhiều. Vài năm sau, một học viên khác và tôi cần đến gặp học viên đó liên quan đến việc sản xuất tài liệu giảng chân tướng. Tôi cầu xin Sư phụ giúp chúng tôi tìm được cô ấy. Thật kỳ diệu, chúng tôi đã tìm thấy, và kể từ đó chúng tôi đã cùng nhau tham gia vào rất nhiều hạng mục Chính Pháp.

Khi mẹ tôi nằm viện, tôi đã chăm sóc cho bà. Có một gia đình khác ở cùng phòng. Mẹ và chị gái đều phải nằm viện vì bệnh tim, cô em gái chăm sóc cho họ cũng bị mắc bệnh tim.

Một đêm, cô em gái không thể ngủ được. Tôi nói, “Nếu cháu không thể ngủ được, thì chúng ta hãy nói chuyện với nhau đi” Chúng tôi ngồi bên nhau và trò chuyện. Tôi đã nói với cô ấy chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, và cô ấy đã đồng ý với điều mà tôi nói. Tôi đã đưa cho cô ấy một tấm bùa hộ mệnh của Đại Pháp. Cô ấy đeo nó vào ngay lập tức và đọc: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Ba hoặc bốn ngày sau, khi chúng tôi gặp lại nhau, cô ấy nói với tôi, “Tim của cháu không còn bị đau nữa.” Một lúc sau, cô ấy nói với tôi một lần nữa, “Tim của cháu không còn bị đau nữa.” Sau đó, cô ấy lại nói, “Tim của cháu thực sự không còn bị đau nữa.” Cô ấy đã nói điều đó ba lần để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và niềm vui sau khi được hưởng lợi từ Đại Pháp.

Chúng tôi có người thuê nhà là một cặp vợ chồng. Người vợ có bầu và định về quê sinh con. Trước khi họ rời đi, tôi đã đưa cho họ hai đĩa DVD giảng chân tướng. Đứa trẻ sinh ra đã bị sứt môi, hở hết lỗ mũi nên không uống nước được. Cha của đứa trẻ rất lo lắng và đã đưa cháu đến một vài bệnh viện lớn. Các bác sĩ cho biết, cháu bé còn quá nhỏ nên không thể phẫu thuật. Sau khi trở về nhà, người cha rất tuyệt vọng. Anh ấy nhớ rằng tôi đã đưa cho họ những đĩa DVD giảng chân tướng, và anh ấy ngay lập tức bật chúng lên. Sau khi xem xong, đứa trẻ đột nhiên có thể uống nước được. Người cha rất vui mừng. Vài năm sau, họ đặc biệt đến nhà tôi để kể cho tôi nghe về điều đó.

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/17/414455.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/9/190327.html

Đăng ngày 23-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share