Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-03-2021] Một phụ nữ mang thai đã bị bắt giữ trong khi đang đi bộ trên đường và bị tra tấn trong nhà giam. Con của cô đã chết ngay khi vừa mới chào đời. Chỉ một tháng sau, người phụ nữ lại bị bắt giữ một lần nữa và bị kết án ba năm tù giam. Chồng của cô đã ly hôn cô và cô bị nơi làm việc sa thải.

Thảm kịch của cô Kim Linh chỉ là một trong vô số trường hợp bức hại đau thương và khủng khiếp chống lại các học viên Pháp Luân Công sau khi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại đức tin của họ vào năm 1999. Bởi kiên định đức tin của mình mà các học viên ở Trung Quốc bị bắt giữ, sách nhiễu, giam giữ và cầm tù tùy tiện. Một số bị tra tấn đến chết và một số thậm chí còn bị mổ cướp nội tạng.

Cô Kim, một cư dân ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy từng làm việc ở một nhà máy sản xuất thiết bị dụng cụ đo. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997 và trở nên biết quan tâm tới người khác hơn. Cô trung thực trong khi xử lý các công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh và luôn trả lại bất kỳ khoảng tiền thừa nào mà đối tác kinh doanh của nhà máy trả thừa cho họ, một điều không bình thường trong bối cảnh tham nhũng của xã hội ngày nay.

Khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, cô Kim đã tới chính quyền địa phương để thỉnh nguyện vào tháng 11 năm 1999, nhưng vô ích. Sau đó, cô tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công, nhưng cô lại bị bắt và giam tại một cơ sở giam giữ. Sau khi cô được trả tự do, cảnh sát thường xuyên sách nhiễu cô và gia đình, khiến họ không thể có được cuộc sống bình thường.

Tháng 6 năm 2002, cô Kim bị bắt giữ một lần nữa, nhưng cô đã trốn thoát.

Vào một ngày của tháng 8 năm 2003, trong khi đang mua đồ trên đường, cô bị một cảnh sát mặc thường phục theo dõi và bắt giữ ngay tại chỗ bất chấp việc cô đang mang thai khoảng năm tháng. Nhiều người xem đã lên án cảnh sát vì vụ bắt giữ thô bạo.

Tại đồn công an địa phương, cô Kim bị cùm vào một chiếc ghế trong 15 giờ đồng hồ. Chân của cô bị sưng tấy nghiêm trọng và sau đó cô gặp khó khăn trong việc đi lại. Gia đình của cô bị buộc phải trả 20.000 nhân dân tệ để đổi lấy sự tự do cho cô. Sự tra tấn đã ảnh hưởng tới sức khỏe của em bé và bé đã qua đời vì não úng thủy (tích tụ nước trong não) ngay khi chào đời.

Một tháng sau sinh, cô Kim bị bắt giữ một lần nữa vào tối ngày 2 tháng 3 năm 2004 sau khi nhà chức trách lừa cô mở cửa bằng cách nói dối rằng họ tới để kiểm tra đồng hồ nước của cô. Vào khoảng 1 giờ sáng, cô bị đưa tới Trại tạm giam Số 2 Thành phố Hợp Phì. Cảnh sát lục soát nhà và tịch thu sách Pháp Luân Công, điện thoại di đông, miếng đệm ngồi thiền và một số tiền mặt của cô.

Ngay khi bị đưa tới trại tạm giam, cô Kim đã tuyệt thực một tuần để phản đối sự bức hại. Lính canh ra lệnh cho tù nhân trói cô trên giường trong tư thế đại bàng để bức thực cô. Sống mũi của cô bị gãy và mặt cô sưng tấy. Tù nhân còn cử dụng đầu bàn chải đánh răng để đâm vào lòng bàn chân của cô khiến chân cô sưng tấy và đau đớn. Bác sỹ trại giam còn đe dọa sử dụng kìm để cạy miệng cô.

2015-11-25-kx23nov01_6_big.jpg

Minh họa tra tấn: Trói trong tư thế đại bàng.

Trong suốt bảy tháng giam giữ, cô Kim bị cưỡng chế lao động không công, chủ yếu là làm đèn trang trí.

Ngày 10 tháng 10 năm 2004, cô bị Tòa án quận Thục Sơn kết án ba năm tù giam và bị đưa tới Nhà tù Nữ Thành phố Túc Châu vào tháng 11. Lính canh cưỡng ép cắt tóc của cô, buộc cô mặc quần áo tù và lao động không công.

Không thể chịu đựng được sự bức hại, chồng cô Kim đã ly hôn cô và cô còn bị nơi làm việc sa thải.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/17/422188.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/28/191616.html

Đăng ngày 22-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share