Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-03-2021] Năm 1999, sau khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần, bà Mạnh Hô Luân, một y tá phẫu thuật ở thành phố Hoắc Lâm Quách Lặc, đã bị sa thải khỏi đơn vị đang công tác. Bà đã bị bắt bảy lần, thụ án chín năm trong các trại lao động và năm năm trong một nhà tù. Cảnh sát liên tục sách nhiễu gia đình bà và giám sát cuộc sống của bà hàng ngày.

Bên dưới là chi tiết về án tù năm năm gần đây nhất của bà.

Bắt giữ và kết án

Khoảng 2 giờ chiều ngày 9 tháng 8 năm 2014, các cảnh sát theo dõi bên ngoài nhà tôi đã bắt tôi. Học lục soát nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, một tấm ảnh của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Công), hai máy tính và một số dụng cụ văn phòng.

Họ đưa tôi đến tầng hầm của sở công an địa phương và thẩm vấn tôi về việc ai đã phơi bày thông tin vụ bắt giữ trên diện rộng một tháng trước. Tôi đã từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

Sau khi tôi bị đưa đến trại tạm giam địa phương, lính canh đã liên tục lục soát thân thể của tôi và phòng giam. Một số bài giảng của Pháp Luân Công mà tôi nhận từ các học viên khác đã bị tịch thu. Phòng giam của tôi nằm giữa các phòng giam nam đã gây cho tôi nhiều bất tiện. Lính canh không cho tôi mua bất kỳ vật dụng cá nhân nào, thậm chí cả giấy vệ sinh.

Toà án Thành phố Hoắc Lâm Quách Lặc đã kết án tôi năm năm tù vào ngày 5 tháng 5 năm 2015. Tôi đã kháng án nhưng ba tháng sau toà án trung cấp vẫn giữ nguyên bản án ban đầu mà không tổ chức phiên toà nào. Thẩm phán nói với tôi: “Ngay cả khi bà vô tội thì Uỷ ban Chính trị và Pháp luật (một cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại) cũng không cho bà về nhà.”

Bị ngược đãi trong tù

Ngày 18 tháng 9 năm 2015, sau hơn một năm bị giam, tôi bị chuyển đến Nhà tù Nữ Số 1 Thành phố Hô Hoà Hạo Đặc.

Hai ngày sau khi bị đưa đến nhà tù, tôi bị đưa vào đội quản lý nghiêm ngặt. Nhà tù đã thuê một số chuyên gia tâm lý và người từng tập Pháp Luân Công trước đây nhưng đã từ bỏ đến tẩy não tôi. Tôi bị giam ở đó ba tháng và bị hai tù nhân giám sát cả ngày.

Sau một năm bị tẩy não và tra tấn tinh thần, các lính canh bắt đầu ép tôi phải lao động không công từ ngày 9 tháng 8 năm 2016. Hơn 300 tù nhân làm việc trong xưởng, làm ra những bộ đồng phục để xuất khẩu sang Nhật. Tiếng ồn và hơi nóng từ những cái máy khiến tôi bị ngạt.

Mỗi ngày, chúng tôi đến xưởng lúc 7 giờ sáng. Không ai được nói chuyện, nếu không sẽ bị phạt. Thậm chí khi tôi đang làm việc thì vẫn bị các tù nhân giám sát chặt chẽ.

Mùa đông năm 2018, lính canh ép tôi đứng ngoài gió suốt bảy ngày với lý do là tôi không tuân theo quy định nhà tù. Họ liên tục mắng mỏ và chửi bới tôi. Họ không cho tôi mua nhu yếu phẩm hàng ngày vào những tháng cuối cùng trong tù.

Cuối cùng tôi đã được thả vào ngày 8 tháng 8 năm 2019.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/19/422261.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/28/191617.html

Đăng ngày 20-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share