Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-04-2021] Ngay khi vợ chồng bà Tằng Dược Phương ở thành phố Hưng Ninh, tỉnh Quảng Đông trở về nhà sau khi tham dự hội chợ vào ngày 7 tháng 4 năm 2021, một nhóm cảnh sát đã chờ sẵn ở bên ngoài và xông vào nhà và lục soát nơi ở của họ.

Cảnh sát tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà Tằng và bắt giữ bà. Họ để chồng bà Tằng ở lại và đưa bà tới Trại tạm giam thành phố Hưng Ninh.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Tằng bị chính quyền bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công, điều mà bà tin rằng đã giúp bà khỏi bệnh nhiễm trùng máu nghiêm trọng và cứu mạng bà.

Bà Tằng, 50 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1995. Bà từng bị nhiễm trùng máu nghiêm trọng. Dù chỉ bị một vết cứa nhỏ, bà cũng phải mất một thời rất lâu mới cầm được máu. Kỳ kinh nguyệt của bà thường kéo dài hai tuần. Máu ra nhiều đến mức khiến bà phờ phạc, hốc hác. Đồng thời bà còn bị bướu cổ và thường xuyên cảm thấy đói bụng. Bởi thường xuyên đau ốm, bà rất yếu và hay cáu gắt. Cha mẹ đã đưa bà đến nhiều bệnh viện để khám chữa, nhưng các bác sỹ đều bảo bà về nhà (ý nói bà đã vô phương cứu chữa, nằm chờ chết).

Vào mùa xuân năm 1995, bà Tằng may mắn biết đến Pháp Luân Công và nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Nhiều hàng xóm của bà nói rằng việc phục hồi của bà là một phép màu. Bà cố gắng sống chiểu theo tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn” của Pháp Luân Công, và trở thành một người bình tĩnh và hòa nhã hơn.

Bốn năm sau, vào tháng 7 năm 1999, bởi Pháp Luân Công được phổ biến rộng rãi, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã phát động chiến dịch bức hại trên toàn quốc hòng “diệt tận gốc” pháp môn tu luyện này ở Trung Quốc.

Bởi bà Tằng kiên định đức tin của mình vào Pháp Luân Công, chồng bà đã bị liên lụy và bị Đại học Huệ Châu sai thải.

Vào khoảng tháng 4 năm 2003, bà Tằng bị bắt vì nói với người dân về Pháp Luân Công tại trạm xe buýt. Bà bị giam trong trại tạm giam Hưng Ninh ban tháng, và sau đó bị kết án ba năm lao động cưỡng bức.

Mặc dù bà đã phản bức hại và sớm được thả ra, nhưng sau đó lại bị bắt vào tháng 4 năm 2004 và bị bức hại trong một trại tẩy não.

Vào ngày 12 tháng 10 năm 2017, một nhóm cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà Tằng và lục soát nơi này. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công và tài sản cá nhân khác của bà, xé tranh treo tường có nội dung liên quan tới Pháp Luân Công, và đe dọa sẽ bắt bà đến trại tẩy não một lần nữa.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/9/423149.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/13/191857.html

Đăng ngày 21-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share