Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-03-2021] Sau khi bị giam 4 năm và bị dị dạng cột sống vì bị tra tấn ở trong tù, một cụ bà 75 tuổi lại bị bắt ngày 20 tháng 2 năm 2021 vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

52f556aa5b252f4b51a31e449a3b6164.jpg

Bà Mai Ngọc Phong

Bà Mai Ngọc Phong, ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, đã bị một số cảnh sát mặc thường phục và 3 nhân viên của tổ dân phố chặn lại ở bên ngoài tòa nhà của bà khi bà đi chợ về ngày 20 tháng 2. Cảnh sát đã đẩy bà vào một chiếc xe ô-tô và đưa bà đến đồn cảnh sát địa phương.

Không có mặt bà, cảnh sát đã quay trở lại và lục soát căn hộ của bà Mai. Máy tính, máy in và những đồ dùng cá nhân khác của bà đã bị tịch thu.

Trong 22 năm qua, bà Mai, một nhân viên đã nghỉ hưu của Nhà máy Đồng hồ Thành phố Nam Xương, đã bị bắt giam nhiều lần vì kiên định với tín ngưỡng của mình. Bà đã bị giam ở một trung tâm tẩy não trong hơn 50 ngày và trong một trại giam 3 lần với tổng cộng là hơn 80 ngày. Xương sống của bà đã trở nên dị dạng nghiêm trọng do bị tra tấn ở trong trại giam sau lần bà bị bắt vào tháng 7 năm 2002. Bất chấp việc bà đang bị thương, tòa án vẫn kết án bà một năm lao động cưỡng bức.

Do cuộc đàn áp, bà Mai đã không thể tham dự đám cưới của hai đứa con bà vào năm 2001 và 2003 bởi vì lúc đó bà đang bị cầm tù. Chồng bà, vì lo lắng cho bà và phải chịu thống khổ về mặt tinh thần do cuộc đàn áp gây ra, đã qua đời vào năm 2006.

Vào năm 2015, bà Mai lại bị bắt và bị kết án 3 năm. Trong Trại tù nữ tỉnh Giang Tây, người thân không được thăm bà và bà cũng không được mua những đồ dùng cần thiết trong trại tù. Các lính gác đã tiêm vào người bà các loại thuốc không rõ tên nhiều lần. Đôi khi họ trói bà vào một chiếc ghế dựa và bắt bà xem những video tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công suốt cả ngày. Ngay khi bà nhắm mắt lại, các tù nhân lại lắc đầu bà và véo tai bà. Bà đã được phóng thích vào tháng 2 năm 2018.

Phòng bảo hiểm xã hội quận Tây Hồ đã đột ngột ngưng trả lương hưu cho bà Mai vào tháng 8 năm 2020 và ra lệnh cho bà trả lại số tiền lương hưu mà bà đã nhận trong thời gian 3 năm bị cầm tù. Phòng bảo hiểm xã hội nói rằng theo một chính sách mới của chính quyền, các học viên Pháp Luân Công không được nhận lương hưu trong khi bị giam giữ.

Con gái bà Mai đã bác bỏ yêu cầu của họ, nói rằng cô chỉ thay mẹ cô nhận tổng cộng 12.000 nhân dân tệ tiền lương hưu trong 3 năm đó, và tất cả số tiền đó đã bị phòng bảo hiểm xã hội lấy lại. Cô chất vấn rằng làm sao mà chính quyền còn sách nhiễu gia đình cô như vậy nữa.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/2/421540.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/10/191339.html

Đăng ngày 20-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share