Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-03-2021] Kể từ khi cô Tưởng Lập Vũ bị bắt giữ vào tháng 5 năm 2017 vì tu luyện Pháp Luân Công, gia đình cô đã không được phép tới thăm. Theo kế hoạch, người phụ nữ 29 tuổi sẽ được trả tự do vào ngày 11 tháng 5 năm 2021 sau khi thụ án bốn năm tù giam. Một người phụ nữ khác là cô San San, 31 tuổi bị bắt giữ và kết án cùng với cô Tưởng cũng có kế hoạch được trả tự do vào ngày 11 tháng 5 năm 2021. Gia đình của họ đang kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý tới vụ án của họ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2017-5-17-mh-beijing-jiangliyu--ss.jpg

Cô Tưởng Lập Vũ (trái) và chị gái của mình cô Tưởng Luyện Kiều

2016-11-27-beijing-shanshan_01--ss.jpg

Cô San San

Tại thời điểm bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 5 năm 2017 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công, cả cô Tưởng, quê gốc ở thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc và cô San, quê gốc ở thành phố Cao Mật, tỉnh Sơn Đông đều đang làm việc ở Bắc Kinh.

Tháng 7 năm 2018, cả hai học viên bị Tòa án Thạch Cảnh Sơn kết án bốn năm tù giam. Họ đã kháng án, nhưng lại bị Tòa án Trung cấp Số 2 Thành phố Bắc Kinh bác bỏ vào tháng 9.

Vào khoảng tháng 3 năm 2019, cô Tưởng bị chuyển từ Bắc Kinh tới Nhà tù Hán Khẩu ở tỉnh Hồ Bắc. Chưa rõ cô San bị đưa đi đâu.

Kể từ khi cô Tưởng bị cầm tù, nhà chức trách Nhà tù Hán Khẩu đã từ chối cho luật sư và thành viên gia đình vào thăm cô. Luật sư của cô đã đệ đơn khiếu nại tới Ban quản lý Nhà tù Tỉnh Hồ Bắc nhưng vô ích.

Chị gái của cô Tưởng là cô Tưởng Luyện Kiều, hiện đang cư trú bên ngoài Trung Quốc đã gọi điện cho nhà tù một vài lần để hỏi về tình trạng của cô. Nhưng lính canh nhà tù từ chối cung cấp bất kỳ thông tin gì về cô.

Khi đại dịch virus corona bùng phát ở Vũ Hán, nhà tù đã ngừng mọi hoạt động thăm hỏi tù nhân. Trong khi họ hứa sẽ cho phép tù nhân được gọi điện cho gia đình của họ, nhưng họ không cho phép cô Tưởng làm điều đó. Khi chị gái của cô Tưởng gọi điện tới nhà tù một lần nữa, lính canh lừa dối cô nói rằng họ đã cho cô Tưởng liên lạc với cha mẹ của họ, nhưng sự thực thì họ chưa bao giờ làm như thế.

Đồng thời, cảnh sát cũng sách nhiễu cha mẹ cô Tưởng cũng là học viên Pháp Luân Công. Cảnh sát ra lệnh cho cha mẹ cô viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, sau đó mới được phép họ tới thăm con gái của mình.

Cha của hại chị em cô Tưởng là ông Tưởng Khải Tường, một bác sỹ đã hai lần bị kết án lao động cưỡng bức với tổng thời gian là ba năm trong những năm đầu của cuộc bức hại. Sự đánh đập trong nhà giam đã khiến chân của ông bị gãy và răng của ông bị rụng ra ngoài. Thời điểm được trả tự do, ông rất tiều tụy và hốc hác.

Năm 2019, ông Tưởng bị đột quỵ và nhà chức trách liên tục gọi điện tới nhà để sách nhiễu ông.

Bài liên quan:

Một phụ nữ trẻ bị cầm tù vì đức tin của mình, cô bị tước quyền thăm hỏi của gia đình và tiếp cận với luật sư

Một phụ nữ trẻ đang thụ án tù vì tu luyện Pháp Luân Công bị tước quyền thăm thân

Một phụ nữ ở tỉnh Hồ Bắc bị kết án bốn năm tù vì lên tiếng bảo vệ đức tin của mình, gia đình bị sách nhiễu vì yêu cầu đến thăm

Ba phụ nữ trẻ ở Bắc Kinh bị kết án tù vì nâng cao nhận thức của người dân về cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/11/421948.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/27/191591.html

Đăng ngày 20-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share