Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ từ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-03-2021] Ông Tôn Triệu Hải dự kiến ​​sẽ được trả tự do vào ngày 1 tháng 7 năm 2021, sau khi đã phải ngồi tù 19 năm vì đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại trong suốt 22 năm qua.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bôi nhọ Pháp Luân Công bằng các chiến dịch tuyên truyền rầm rộ kể từ khi bắt đầu cuộc bức hại môn tu luyện vào tháng 7 năm 1999. Hàng nghìn đài truyền hình, đài phát thanh và báo chí của nhà nước đã được huy động để vu khống Pháp Luân Công, trong khi các học viên không có nơi nào để nói lên những trải nghiệm trực tiếp của họ về việc tu luyện và sự kinh hoàng của cuộc bức hại.

Không có kênh chính thức nào để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công, các học viên ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc đã chèn thành công tín hiệu truyền hình vào ngày 17 tháng 8 năm 2002. Họ cũng phát các video giải thích về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và những lợi ích của pháp môn tu luyện, cũng như các video vạch trần tuyên truyền thù hận của ĐCSTQ.

Vụ việc đã dẫn đến các vụ bắt giữ trên toàn tỉnh ở nhiều thành phố và khu vực như thành phố Vũ Thích, thành phố Tửu Tuyền, thành phố Thiên Thủy, thành phố Bạch Ngân, thành phố Khánh Dương và các khu vực khác.

Bảy học viên liên quan đến vụ việc đã bị Tòa án quận Thành Quan kết án tù nặng vào ngày 27 tháng 10 năm 2002 bao gồm: Lý Văn Minh, Vương Bằng, và Ngụy Tuấn Nhân, mỗi người bị kết án 20 năm; Tôn Triệu Hải, Cường Hiểu Nghi, Lưu Chí Vinh (người bị tra tấn đến chết năm 2007 trong nhà tù Thiên Thủy), và Tô An Châu từ 10 đến 19 năm.

17 học viên khác cũng bị kết án, mặc dù thời hạn của họ không được biết rõ. Họ là Đường Quỳnh, Doãn Tiểu Lan, Vương Vĩnh Dân, Trương Kim Mai, Vương Vĩ Bình, Dương Cảnh Xuân, Triệu Hậu Vũ, Thượng Quân Bân của thành phố Thiên Thủy, Thường Cụ Bân và Trương Quảng Lợi ở thành phố Bạch Ngân. Lý Túc Hải, Đường Bình Hổ, Hoàng Nhữ Trung, Hoàng Nhữ Phủ, Triệu Văn Thành, Chu Tú Anh ở thành phố Gia Dục Quan và Thạch Tiến Tường của huyện Qua Châu.

Ông Tôn bị giam trong Nhà tù thành phố Lan Châu. Kể từ tháng 8 năm 2010, ông đã nhiều lần bị biệt giam. Các lính canh vẫn bật đèn vào ban đêm để làm gián đoạn giấc ngủ của ông.

Để buộc ông Tôn từ bỏ đức tin của mình, các lính canh đã tra tấn ông vào khoảng năm 2018. Ông Tôn đã tuyệt thực trong mười một ngày để phản đối trước khi các lính canh ngừng tra tấn. Không có thêm thông tin nào về ông Tôn được tiết lộ ra bên ngoài.

Trong những năm gần đây, Nhà tù thành phố Lan Châu đã cách ly các học viên bị giam giữ với nhau. Hiện ông Tôn đang bị giam giữ tại Phân khu 1, nơi được chỉ định dành cho những nhóm người bị giam giữ bao gồm “người già, người bị bệnh và tàn tật”.

Sự bức hại mà ông Tôn phải chịu đựng

Ông Tôn sinh tháng 4 năm 1968 tại thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997.

Vào tháng 10 năm 2000, ông Tôn bị bắt vì đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Hai tháng sau, ông đã bị kết án lao động hai năm đồng thời nơi làm việc cũng đã sa thải ông.

Trong khi bị giam tại Phân khu 2 của Trại lao động cưỡng bức thành phố Giai Mộc Tư, cơ thể của ông Tôn nổi đầy mụn ghẻ gây đau đớn và ngứa ngáy. Ông không thể ngủ yên giấc, và có những ngày ông không thể tự rời khỏi giường hoặc chăm sóc bản thân. Trong khi đó các lính canh vẫn bắt ông làm việc không lương.

Vào ngày 3 tháng 11 năm 2000, sau khi mười một học viên trốn thoát khỏi trại lao động cưỡng bức, trại đã tăng cường tra tấn những học viên vẫn kiên định với đức tin của họ và cách ly họ với nhau. Ông Tôn bị giam trong căn phòng lạnh nhất ở phía tây của tòa nhà trong khoảng hai tháng.

Ông Tôn được thả khỏi trại lao động cưỡng bức vào năm 2001. Ông tiếp tục nỗ lực vạch trần bức hại và những lời dối trá độc địa mà ĐCSTQ reo rắc vào tâm trí người dân. Ông muốn mọi người biết đến sự cao quý của Pháp Luân Đại Pháp.

Ông đã chuyển đến thành phố Lan Châu và tham gia vào vụ chèn sóng truyền hình vào tháng 8 năm 2002. Để bắt ông, cảnh sát đưa ông vào danh sách truy nã và giữ vợ ông vẫn đang sống ở Gia Mộc Tư làm con tin trong trại tạm giam. Mặc dù vợ ông đã được trả tự do 40 ngày sau đó, bà đã buộc phải ly hôn với ông.

Trong khi ông Tôn đang phải trốn tránh và sống xa nhà, ông đã gọi cho người mẹ già và ốm yếu từ Lan Châu mà không biết rằng cảnh sát đang theo dõi điện thoại nhà của mẹ ông. Cảnh sát Giai Mộc Tư ngay sau đó đã xác định được vị trí của ông Tôn và làm việc với cảnh sát Lan Châu để bắt giữ ông.

Mẹ của ông Tôn ngày nào cũng nhớ con trai mình. Sức khỏe của bà nhanh chóng giảm sút và bà đã ra đi trong nỗi đau đớn khôn cùng mà không được gặp con mình lần cuối.

Bài liên quan:

Bị kết án 19 năm vì truy cập vào mạng lưới truyền hình để phát chương trình giảng chân tướng, ông Tôn Triệu Hải bị tra tấn ở Nhà tù Lan Châu

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/14/422064.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/27/191601.html

Đăng ngày 20-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share