Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-02-2021] Sau khi một giáo sư 81 tuổi đã nghỉ hưu mãn hạn tù 2 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, chưa đầy một năm sau, chính quyền đã ngưng trả lương hưu cho ông và yêu cầu ông trả lại số tiền mà ông đã nhận trong thời gian bị cầm tù.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị chính quyền đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp từ năm 1999.

Ngày 29 tháng 9 năm 2016, Giám đốc đã nghỉ hưu của Phòng Đào tạo từ xa thuộc Viện Kỹ thuật dành cho người trưởng thành ở huyện Tể Đông tỉnh Hắc Long Giang, ông Nhậm Thủ Chí đã bị bắt sau khi bị báo cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công.

Ngày 19 tháng 5 năm 2017, Ông Nhậm bị Tòa án huyện Tể Đông kết án 2 năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ. Đơn kháng cáo của ông đã bị Tòa trung thẩm thành phố Kê Tây bác bỏ và ông bị đưa đến nhà tù Kê Tây ngày 17 tháng 7 năm 2017.

Ở trong tù, hàng ngày ông Nhậm bị bắt phải ngồi bất động trên một chiếc giường gỗ cứng từ 5 giờ sáng đến 8 giờ tối. Ông không được phép tắm giặt trong hơn 20 ngày. Ông trông tiều tụy với nhiều vết rộp và chảy máu ở các ngón chân, mắt cá chân và mông.

Ngày 25 tháng 9 năm 2017, Ông Nhậm bị chuyển đến nhà tù Hồ Lan, nơi có điều kiện sống rất khốn khổ. Bốn tù nhân phải dùng chung một giường và ông chỉ có thể nằm nghiêng để ngủ. Vì không có gối nên ông phải gối lên cánh tay, điều này khiến ông bị đau cổ và tê tay.

74d7fdd217bbc7b70b216e42cae800c8.jpg

Diễn lại cảnh tra tấn: Nằm nghiêng ngủ

Ông đã cố gắng gửi đơn kiến nghị xem xét lại trường hợp của mình, nhưng các quan chức từ chối đơn của ông. Một lính gác họ Vương nói với ông rằng: “Ông có thể cứ viết nhưng tôi sẽ không gửi đi cho ông. Vậy thì việc ông gửi đơn kiện chính quyền có tác dụng gì?”

Sau 2 năm bị tra tấn, ngày 01 tháng 5 năm 2019 ông Nhậm được trả tự do và bắt đầu từ tháng 01 năm 2020, Phòng Bảo hiểm Xã hội huyện Thể Đông ngưng trả lương hưu cho ông.

Ngày 2 tháng 4 năm 2020, Thượng Thế Long, Giám đốc phòng bảo hiểm xã hội gặp ông Nhậm nói chuyện và ra lệnh cho ông trả lại số tiền lương ông đã nhận trong thời gian bị cầm tù, như là một điều kiện để nối lại việc trả lương hưu cho ông.

Ông Nhậm đã từ chối tuân theo. Ông nói rằng ngay từ đầu chính quyền cộng sản Trung Quốc đã vi phạm pháp luật vì đã kết án oan ông và ông không làm điều gì sai trong việc bảo vệ tín ngưỡng của mình. Ông yêu cầu phòng bảo hiểm xã hội lập tức phục hồi lại việc trả lương hưu cho ông.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/28/421449.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/9/191323.html

Đăng ngày 20-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share