Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 1/3/2011] Tôi may mắn được đắc Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995. Qua học Pháp và tu luyện kiên định, tôi đã vượt qua khi đối mặt với cuộc bức hại của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi liên tục trải nghiệm những  thần tích trong quá trình giảng rõ sự thật và cứu độ chúng sinh. Chúng đã tăng cường niềm tin của tôi vào Đại Pháp, lòng biết ơn của tôi đối với ân cứu độ từ bi của Sư Phụ và quyết tâm của tôi để thực hiện thệ ước tiền sử trợ Sư chính Pháp. Tôi đã rất xúc động vì những sự việc này, điều thể hiện lòng từ bi của Sư Phụ cũng như sức mạnh vĩ đại của Đại Pháp.

Trong rất nhiều điều kì diệu đã gặp, tôi sẽ chỉ kể lại hai trong số đó.

Đến Trại lao động một mình để phân phát các bài giảng gần đây, cổng sắt mở ra

Năm 2001, niệm này nảy ra khi tôi đang phát chính niệm: “Tôi cần giúp các học viên bị giữ trong trại lao động thoát ra, trở về nhà và chứng thực Pháp”. Khoảnh khắc niệm này đến với tôi, tôi cảm thấy trở nên to lớn vô hạn. Sáng hôm đó, tôi đến trại lao động một mình. Trên đường đến đó, tôi cảm thấy một chút cô đơn. Sau đó tôi nghĩ: “Tôi không cô đơn. Sư Phụ và Pháp ở bên cạnh tôi. Các chính thần ở không gian khác ở cạnh tôi. Và  phần đã tu luyện xong của tôi cũng ở cạnh tôi. Tôi không cô đơn chút nào”.

Tôi biết được từ các nhân viên bảo vệ gác cổng của trại lao động rằng lính canh đã đi học vào buổi sáng hôm đó và sẽ không quay lại cho tới chiều. Họ bảo tôi quay lại vào buổi chiều. Tôi nghĩ: “Tôi muốn vô ngay bây giờ”. Ngay sau đó, có ai đó làm việc trong trại lao động ở bên ngoài về và cửa mở ra. Sau khi anh ta vào trong, tôi tự hỏi bản thân mình: “ Mình có  vào trong hay không nhỉ?”. Từ “vào” được khắc vào trong tâm tôi. Tôi vẫn còn cách xa cánh cổng. Tôi chạy đến và chạy vào trong chỉ trước khi cánh cổng đóng lại đằng sau tôi. Nhân viên bảo vệ gác cổng chạy đến cửa nhà bảo vệ và nhìn theo hướng tôi. Trong lúc nghĩ “Đừng cho họ thấy tôi”, tôi chạy vào bên trong tòa nhà nơi các học viên bị giam giữ. Mặc dù tôi không có kế hoạch trước khi vào trại lao động, tôi biết chắc hẳn đó là những điều Sư Phụ muốn tôi làm. Tôi nhìn thấy một đồng tu đang sửa dây điện khi tôi lên đến tầng hai. Tôi gọi anh ấy đến và đưa cho anh ấy bài giảng gần đây của Sư Phụ “Lộ”. Tôi bảo anh ấy cố gắng thoát ra bằng chính niệm. Anh ấy rất ngạc nhiên và hỏi tôi làm sao tôi có thể vào được. Tôi nói anh ấy tôi đã dùng chính niệm và rằng Sư Phụ đã bảo tôi vào. Tôi xuống lại cầu thang và bắt đầu nghĩ: “Làm sao để ra ngoài đây?” Tôi không có câu trả lời nhưng tôi biết một học viên cần đường đường chính chính. Ai đó lập tức phát hiện ra tôi. Nhân viên bảo vệ gác cổng hỏi tôi: “Làm sao anh vào được?”. Tôi nói với họ: “Tôi không biết”. Người bảo vệ nói: “Vậy tại sao anh không ra ngoài ngay đi?” Tôi đi qua nhà gác cổng và ra ngoài. Tôi biết nếu không phải có sự chăm sóc và bảo hộ của Sư Phụ thì tôi sẽ không thể nào tự làm điều đó một mình được.

Dùng Thần thông khi thăm đồng tu trong một trại lao động

Một hôm, đồng tu A và tôi đến thăm đồng tu B trong trại lao động. Chúng tôi không được phép gặp ông ấy vì ông ấy không chịu từ bỏ niềm tin của mình. Học viên A nói với tôi: “Chúng ta không thể về nhà. Chúng ta phải gặp ông ấy hôm nay”. Tôi đồng ý nhưng không biết làm gì. Ngay lúc đó, một chiếc xe đi qua chúng tôi. Nó vừa mới ra khỏi trại lao động. Tôi nói với học viên A nếu một chiếc xe khác đến, tôi sẽ vào được bên trong. Thậm chí trước khi tôi nói xong, một chiếc xe đến bên ngoài cổng sắt của trại lao động. Cổng từ từ mở ra. Tôi theo sau chiếc xe và vào trong.

Hàng chục học viên đang tập thể dục trên sân. Tôi trực tiếp đến tầng ba để tìm học viên B. Tôi biết rằng trên sân là các học viên ở tầng ba. Học viên B đang ở trong số họ. Tôi đợi học viên B ở hành lang tầng ba cho đến khi ông ấy quay lại. Tôi nói với ông:

“Cộng đồng tinh tấn Tiền trình quang minh(“Dung Pháp”)

Ông gật đầu.

Đột nhiên có tiếng nói lớn từ dưới cầu thang. Tôi nhìn quanh và thấy học viên A cũng đã vào trong. Một bảo vệ trại lao động theo sau cô ấy. Học viên A bảo với ông ấy rằng cô ấy đang tìm ai đó. Khi cô ấy thấy tôi, cô ấy chỉ vào tôi và nói rằng cô đã tìm được người mà cô đang tìm. Người bảo vệ bỏ đi. Một bảo vệ khác đang đi tuần trên tầng ba. Ông ấy hỏi chúng tôi đang làm gì ở đó và nhất quyết đưa chúng tôi xuống cầu thang. Khi chúng tôi xuống tầng hai, tôi nhìn thấy người bảo vệ đầu tiên đã theo học viên A vào. Chúng tôi bảo người bảo vệ ở tầng ba hãy rời đi  vì chúng tôi đã tìm thấy người bảo vệ mà chúng tôi đang tìm. Chúng tôi đến để nói với ông ấy rằng chúng tôi ở đây để thăm học viên B. Ông ấy gọi học viên B từ tầng ba. Học viên B rất vui khi thấy học viên A cũng vào đó để thăm ông ấy. Ông ấy nói chuyện với chúng tôi qua lan can. Khi chúng tôi đi khỏi, một bảo vệ đưa chúng tôi đến cổng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/1/征文选登–只身闯劳教所送经文-铁门自动开-236839.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/11/123739.html

Đăng ngày: 24-03-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share